M.U đạt mốc 40 bàn: 10 năm mới tấn công ‘khủng’ đến thế

10/12/2012 13:20
Luxu Nguyễn
(GDVN) - Sir Alex tuyên bố đội bóng của ông có thể ghi 100 bàn thắng ở giải Ngoại hạng mùa này. Sau 16 vòng đấu, ‘Quỷ đỏ’ đã có 40 bàn và nếu giữ nguyên tần suất nhả đạn ấy, họ sẽ có 95 bàn thắng sau 38 vòng.
Với 3 bàn thắng trút vào lưới Man City tối qua, Man United đã đạt cột mốc 40 bàn thắng sau 16 trận ở Premier League mùa giải này.
Hàng công của M.U đáng sợ nhất nước Anh.
Hàng công của M.U đáng sợ nhất nước Anh.
M.U là đội có hàng công ‘khủng’ nhất mùa giải năm nay, đứng thứ hai là Man City mới chỉ có được 30 bàn thắng sau 16 vòng đấu, khoảng cách lên tới 10 bàn. Tottenham (29 bàn), Chelsea (28), Everton (27), Arsenal và Swansea (26)… ở tít phía sau. Đội bóng của Sir Alex là CLB có hàng phòng ngự tệ thứ hai trong tốp 10 và thậm chí đội bóng đang chiến đấu trụ hạng Sunderland còn phòng thủ tốt hơn họ. Khẩu hiệu của ‘Quỷ đỏ’ mùa giải này là: “Tấn công! “Tấn công! “Tấn công! “Tấn công! “Tấn công!”, và nó đã trở thành ADN của đội bóng. M.U không cần phòng ngự (hoặc cũng có thể họ không thể phòng ngự với quá nhiều chấn thương và xáo trộn ở hàng hậu vệ), họ lao về phía trước, giải quyết con mỗi bằng triết lý giản đơn: Nếu chúng ta ghi được nhiều bàn hơn họ, chúng ta sẽ thắng họ. Đã có rất nhiều những chiến thắng nghẹt thở và đau tim diễn ra theo kịch bản ấy.
Dwight Yorke và Andy Cole, hạt nhân trong cú ăn ba huyền thoại năm 1999.
Dwight Yorke và Andy Cole, hạt nhân trong cú ăn ba huyền thoại năm 1999.
* Mời bạn đọc gửi ý kiến phản hồi, bình luận về bài viết này và về diễn biến, kết quả trận derby thành Manchester qua ô thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu). Trân trọng cảm ơn!
Câu hỏi đặt ra: Tại sao Sir Alex Ferguson quyết định chọn lối đá ‘sexy’ nhưng mạo hiểm và hoàn toàn không phù hợp với cái tuổi 71 của mình? Cách lý giải duy nhất là bởi ảnh hưởng của thất bại trước Manchester City mùa giải trước, M.U đánh mất chức vô địch giải Ngoại hạng vào tay kình địch vì hiệu số bàn thắng - bàn thua. ‘Ông già gân’ quyết không để sai lầm cũ lặp lại và quyết tâm tấn công để giành chiến thắng. M.U từng nổi tiếng với bộ tứ tấn công trứ danh Dwight Yorke, Andy Cole, Teddy Sheringham, Ole Gunnar Solskjaer trong cú ăn ba lịch sử năm 1999. Và với thêm 24 triệu bảng cho Robin van Persie, ‘Quỷ đỏ’ đã có một ‘tứ quái’ mới với Van Persie, Wayne Rooney, Javier Hernandez và Danny Welbeck. Sơ đồ một tiền đạo duy nhất và một tiền đạo lùi kiểu Van Nistelrooy - Rooney nặng tính thực dụng bị dỡ bỏ và trong triết lý bóng đá mới, nếu một tiền đạo mất duyên ghi bàn, những người còn lại sẽ làm thay nhiệm vụ ấy. Bàn thắng đến ồ ạt. Dwight Yorke ghi 29 bàn trong mùa giải ăn ba huyền thoại, Cole nổ súng 24 lần, Solskjaer có 18 bàn thắng và Sheringham đóng góp thêm 5 lần lập công. 14 năm sau, Van Persie với cú đá phạt trực tiếp siêu đẳng tung lưới Man City đã có cho riêng mình 14 bàn thắng, Chicharito ghi 9 bàn, Rooney vừa nâng thành tích làm bàn lên con số 7 và Welbeck ít được sử dụng nhất cũng đã 2 lần đốt lưới đối phương. Cặp đôi Van Persie - Rooney đang tái hiện hình ảnh của bộ đôi ăn ý Cole - Yorke, cặp song sát đáng sợ nhất châu Âu mùa giải 1998/99. Chicharito sắm vai siêu dự bị, hệt như Solskjaer. Còn Welbeck là quân bài chiến lược ở những thời điểm bế tắc, kiểu như Sheringham, người ghi bàn thắng quý hơn vàng trong trận chung kết Champions League ở Camp Nou 1999. Sir Alex tuyên bố đội bóng của ông có thể ghi 100 bàn thắng ở giải Ngoại hạng mùa này. Sau 16 vòng đấu, ‘Quỷ đỏ’ đã có 40 bàn và nếu giữ nguyên tần suất nhả đạn ấy, họ sẽ có 95 bàn thắng sau 38 vòng. Kỷ lục của The Red Devils tại Premier League là 97 bàn thắng ở mùa 1999/2000. Mùa giải ấy hàng công M.U ghi 53 bàn sau 23 trận đầu tiên trên mọi mặt trận. Năm nay sau chừng ấy trận, họ đã có 52 lần làm rung lưới đối phương. Trong sơ đồ ‘Kim cương’ của Sir Alex Ferguson, M.U thường xuyên có 3 trong số 4 tiền đạo Van Persie, Welbeck, Hernandez, Rooney được đá chính (Rooney thường chơi lùi ở đỉnh của ‘viên kim cương’ nơi hàng tiền vệ), người còn lại có cơ hội xuất phát từ ghế dự bị. Thống kê cho thấy trong 850 phút có 3 thành viên trong bộ ‘tứ quái’ cùng xuất hiện trên sân (không tính trận derby Manchester hôm qua), M.U ghi được 24 bàn thắng, tức cứ sau 35 phút lại có thêm một bàn. Hàng công siêu khủng ấy sẽ là bệ phóng để M.U chinh phục những danh hiệu sau một mùa giải thất bát.
Luxu Nguyễn