Nam sinh trường y không tiếc sức mình, quyết chiến thắng giặc Covid-19

07/08/2021 06:19
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- "Nhiều hôm làm việc trong thời gian dài, chân tay bủn rủn tưởng như không thể tiếp tục nhưng nhìn đồng đội xung quanh, mình lại quyết tâm vượt qua", Minh chia sẻ.

Hơn hai tháng qua, kể từ ngày dịch Covid-19 tại Sài Gòn diễn biến phức tạp là chừng ấy thời gian Quách Thiều Minh (sinh năm 1998, quê Bình Dương) - viên năm thứ 5 Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Hiện tại, hai người em của Minh đang học tập tại khoa Răng - Hàm - Mặt cũng tình nguyện ra tuyến đầu chống dịch.

Quách Thiều Minh sinh viên năm thứ 5 Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Quách Thiều Minh sinh viên năm thứ 5 Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Minh chia sẻ: “Trước ngày nhận nhiệm vụ, em phải làm công tác tâm lý để bố mẹ an tâm và đồng thuận với quyết định của mình.

Cho đến khi hai em cũng xung phong vào cuộc chiến, em mới thực sự hiểu nỗi lo của bố mẹ. Dẫu vậy, là sinh viên ngành y, có nền tảng kiến thức chuyên môn, hiểu rõ phương pháp phòng chống dịch, chúng em không thể đứng ngoài cuộc chiến này. Dù rất lo lắng nhưng bố mẹ đặt niềm tin và tự hào vì các con không ngại vất vả, hiểm nguy, sẵn sàng chống dịch đến ngày chiến thắng”.

Ghi danh vào đoàn tình nguyện trong những ngày đầu đầu tháng 6, Thiều Minh và đồng đội của mình đã tham gia tích cực vào các hoạt động chống dịch.

Tình nguyện viên thu thập thông tin người dân khi lấy mẫu để thực hiện công tác nhập liệu. (Ảnh: NVCC)

Tình nguyện viên thu thập thông tin người dân khi lấy mẫu để thực hiện công tác nhập liệu. (Ảnh: NVCC)

Thời gian đầu, tình nguyện viên chủ yếu thực hiện công tác lấy mẫu, nhập liệu, truy vết, hỗ trợ điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện dã chiến. Tuy nhiên, khi tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp với số ca nhiễm tăng nhanh, các em được phân công nhiều nhiệm vụ hơn.

Có nhóm sẽ hỗ trợ, quản lý các đối tượng F0 tại nhà; có bạn tham gia vào đội phản ứng nhanh để xử lý những tình huống khẩn cấp; có nhóm lại hỗ trợ công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân.

Đến thời điểm hiện tại, Thiều Minh đang làm đội trưởng nhóm hỗ trợ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Quận 6.

Môi trường làm việc đa dạng, thời tiết Sài Gòn thất thường ngày nắng ngày mưa nhưng những chiến binh áo trắng vẫn kiên trì với nhiệm vụ của mình. Giai đoạn dịch bắt đầu bùng phát mạnh, nhân lực mỏng, các tình nguyện viên phải làm việc đến 2 giờ sáng.

Những khó khăn không thể kể hết nhưng giữa tình hình căng thẳng của dịch bệnh, đội ngũ y tế, tình nguyện viên đều nỗ lực vượt qua thử thách, cùng hướng đến một mục tiêu chung - quyết tâm chiến thắng “giặc COVID”.

Những chiến binh trẻ luôn giữ tinh thần lạc quan, quyết tâm chiến đấu và chiến thắng kẻ thù Covid. (Ảnh: NVCC)

Những chiến binh trẻ luôn giữ tinh thần lạc quan, quyết tâm chiến đấu và chiến thắng kẻ thù Covid. (Ảnh: NVCC)

Thiều Minh tâm sự: “Có những ngày làm việc trong thời gian dài, chân tay bủn rủn, người mệt nhoài như muốn đổ gục, em chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Nhưng ý nghĩ ấy chỉ xuất hiện thoáng qua, khi em nhìn thấy đồng đội vẫn đang miệt mài với công việc, em lại quyết tâm phải hoàn thành bằng được nhiệm vụ của mình.

Và có lẽ, chỉ khi đứng trước những tình thế khó khăn của dịch bệnh, chúng em mới càng thấu hiểu sâu sắc sứ mệnh thiêng liêng của ngành y. Em càng xúc động hơn khi chứng kiến nhiều câu chuyện đẹp, bản thân em cũng có những kỷ niệm không bao giờ quên”.

Có nhiều bạn sinh viên trong quá trình làm nhiệm vụ không may trở thành F0, khi vào khu cách ly, các bạn xin được trở thành tình nguyện viên trong khu cách ly đó.

Bản thân là đội trưởng đội tình nguyện, cũng là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Khoa Y của trường, Quách Thiều Minh luôn kết nối và hỗ trợ các tình nguyện viên trong công tác chống dịch.

“Nhiều sinh viên vào đội tình nguyện nhưng gặp khó khăn về chỗ ở, đi lại cũng như về tài chính. Có bạn đã phải gọi cho em vì chủ nhà trọ không đồng ý việc bạn tham gia chống dịch, họ lo lắng nguy cơ dịch bệnh.

Bạn hỏi em có chỗ nào trú tạm không, bạn chỉ mong muốn có một chỗ ở để được tham gia chống dịch cùng mọi người.

Khó khăn không làm các bạn nhụt chí, gian nan không khiến các bạn bỏ cuộc, tinh thần ấy, ý chí ấy là nguồn năng lượng tiếp sức cho chúng em trong cuộc chiến này.

Sau đó, em đã kết nối được với các đơn vị hỗ trợ và các mạnh thường quân để đảm bảo chỗ ở cho các tình nguyện viên, đó cũng là câu chuyện xúc động về ý chí Việt Nam, về tình thần đoàn kết, toàn dân cùng chung sức chống dịch”, Thiều Minh bày tỏ.

Thiều Minh đại diện Đoàn khoa Y, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng quà hỗ trợ chống dịch covid-19. (Ảnh: NVCC)

Thiều Minh đại diện Đoàn khoa Y, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng quà hỗ trợ chống dịch covid-19. (Ảnh: NVCC)

Giữa tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngàn chiến sĩ áo trắng vẫn ngày đêm “chiến đấu” quên mệt mỏi. Đối mặt với kẻ thù vô hình nguy hiểm mang tên Covid, nhưng những sinh viên đem lòng yêu màu áo Blouse trắng vẫn can đảm, kiên cường, sẵn sàng dấn thân và cống hiến.

Sống trong cuộc chiến cam go, Quách Thiều Minh hiểu rằng, những mất mát do đại dịch COVID-19 cho đến bây giờ đã là rất lớn, bản thân Minh mong muốn dịch bệnh mau chóng qua đi, để mọi người có thể trở lại cuộc sống bình thường. Và từng ngày, nam sinh trường y vẫn đang làm việc hàng ngày cho mục tiêu đó.

"Em đặc biệt muốn gửi lời cảm ơn đến những nhân viên y tế và tất cả những anh chị từ địa phương khác đã hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trong hoạt động chống dịch. Việc có viện trợ từ các tỉnh thành đã tiếp sức rất nhiều cho các nhân viên y tế chống dịch về cả công việc lẫn tinh thần làm việc.

Thực tế, các tỉnh thành hiện tại ít nhiều đều đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thế nên sự góp sức của các địa phương, các mạnh thường quân vô cùng đáng quý", Thiều Minh chia sẻ.

Phạm Minh