Nghe tác giả “thành ngữ teen” bật mí những nét vẽ vui nhộn

20/10/2011 13:34
Người thể hiện những "thành ngữ teen" bằng tranh vẽ cực "nhộn" khiến cư dân mạng thích thú và bàn tán sôi nổi những ngày qua là họa sĩ trẻ Thành Phong...
Sau khi báo chí giới thiệu những bức tranh minh họa các câu "thành ngữ teen" phổ biến hiện nay, bên cạnh việc thích thú và khoái chí (vì đúng và nhộn quá!), nhiều bạn cũng tỏ ra tò mò về người vẽ chúng. Và cũng nhanh chóng, "hành tung" tác giả của những bức tranh cực nhộn ấy đã được "bật mí", đó là anh Thành Phong - một họa sĩ trẻ nhưng đã khá nổi tiếng trong cộng đồng người yêu truyện tranh Việt Nam:
Nguyễn Thành Phong

Sinh ngày: 21/10/1986

Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội

Sở thích: nghe nhạc Jazz, bóng rổ, vẽ truyện

- Là thành viên nhóm vẽ truyện tranh Phong Dương khá đình đám trong "làng truyện tranh" Việt Nam

- Tại triển lãm Espai Cromatic (Tây Ban Nha), Festival truyện tranh quốc tế Bucheon (Hàn Quốc), anh Phong từng tham dự với tư cách một nghệ sĩ triển vọng của Việt Nam.

- Năm 2010, tác phẩm "Bicof Story" của anh Phong được chọn đăng trong tuyển tập truyện tranh của các họa sĩ trẻ Đông Nam Á.

- Năm 2011, tác phẩm "Người hóa hổ" được trao giải thưởng đặc biệt tại Liên hoan Truyện tranh và hoạt họa trẻ châu Á.
Anh Phong vốn là “một nửa” của nhóm vẽ truyện tranh Phong Dương (gồm hai tác giả là Nguyễn Thành Phong và Nguyễn Khánh Dương) – nhóm vẽ trẻ cực đình đám trong cộng đồng truyện tranh Việt. Bắt đầu hoạt động từ năm 2004, nhóm Phong Dương đã có nhiều tác phẩm in trên các tạp chí truyện tranh. Điều đặc biệt ở tranh vẽ của hai anh Phong và Dương là nét vẽ rất lạ, độc đáo, mang đậm nét Việt Nam chứ không bị pha lẫn với cách vẽ manga của Nhật Bản. Anh ấy đã từng xuất bản các bộ truyện “Người hóa hổ”, “Orange”… và giành được nhiều giải thưởng đặc biệt tại các liên hoan truyện tranh trong nước và quốc tế.
"Chân dung tự họa" của anh Phong.
"Chân dung tự họa" của anh Phong.
... và anh Khánh Dương từng là một "cặp bài trùng" lừng lẫy trong làng truyện tranh Việt.
... và anh Khánh Dương từng là một "cặp bài trùng" lừng lẫy trong làng truyện tranh Việt.
Chia sẻ về những bức tranh "thành ngữ teen" gây xôn xao cộng đồng mạng thời gian vừa rồi, anh Phong “bật mí” rằng tất cả những bức tranh đó đều nằm trong bộ sách mà anh được mời sáng tác. Cuốn sách này tổng hợp những “thành ngữ” đương đại, không chính thống nhưng được rất nhiều bạn trẻ hiện nay sử dụng. Anh Phong nói rằng anh ấy thấy đây là một ý tưởng táo bạo thú vị, chưa có tại Việt Nam, nên khi được đề nghị thực hiện phần hình ảnh cho cuốn sách, anh đã đồng ý ngay. "List các câu thành ngữ vui được liệt kê còn nhiều hơn cơ, nhưng do hạn chế về thời gian nên anh chỉ lựa chọn khoảng 120 câu để thể hiện. Chưa thể gọi là đủ, nhưng hầu như những câu nói giới trẻ hay sử dụng đều được tập hợp trong cuốn sách này. Nếu được độc giả hoan nghênh và ủng hộ, rất có thể anh sẽ vẽ tiếp tập 2, tập 3 cho bộ sách." - Anh Phong nói.
Anh Phong sang Trung Quốc nhận giải cao nhất cho hạng mục truyện tranh trong cuộc thi truyện tranh và hoạt họa trẻ châu Á - Asian Youth Animation & Comics Contest - AYACC 2011 (Giải thưởng đặc biệt của hội đồng nghệ thuật cho comic xuất sắc nhất).
Anh Phong sang Trung Quốc nhận giải cao nhất cho hạng mục truyện tranh trong cuộc thi truyện tranh và hoạt họa trẻ châu Á - Asian Youth Animation & Comics Contest - AYACC 2011 (Giải thưởng đặc biệt của hội đồng nghệ thuật cho comic xuất sắc nhất).
Khi kể về việc thực hiện những bức tranh, anh Phong cho biết, về phần hình ảnh, công đoạn vẽ không mất nhiều thời gian, chủ yếu ở khâu xây dựng ý tưởng và phác thảo hình ảnh (chiếm 3/4 thời gian thực hiện của anh). Toàn bộ 120 bức tranh được thực hiện trong khoảng 5 tuần, nếu không tính những chỉnh sửa nhỏ sau khi hoàn thành bản thảo. Anh Phong chia sẻ, anh ấy không phải là người thường xuyên sử dụng tiếng lóng hay những thành ngữ teen ("có lẽ vì anh... già rồi" - anh cười), nhưng nhiều khi anh ấy vẫn dùng khi gặp bạn bè. Khi bắt đầu làm, anh Phong cũng lường trước sẽ có không ít người phản đối vì cho rằng những câu thành ngữ này sẽ khiến giới trẻ không còn giữ được sự trong sáng của ngôn ngữ. Nhưng anh ấy quan niệm rằng, ngôn ngữ và bộ phận nhỏ hơn của chúng là những "thành ngữ đương đại", khi chúng có thể tồn tại và lan rộng như vậy, tự chúng đã phải có lý do.
Cuốn sách gây "chấn động" cư dân mạng từ cái tên vô cùng hài hước.
Cuốn sách gây "chấn động" cư dân mạng từ cái tên vô cùng hài hước.

"Những thành ngữ đương đại đó  thể hiện những khao khát muốn nghĩ khác, muốn phản kháng lại những gì cũ kĩ, muốn sáng tạo ra cái mới, tinh thần lạc quan hài hước - đây chính là đặc tính và cũng là sức mạnh của tuổi trẻ. Ngôn ngữ chính là cuộc sống. Những gì cũ kĩ lỗi thời sẽ bị thải loại, trở về vị trí của chúng trong các bảo tàng, nhường chỗ cho những cái mới cho dù không phải cái mới nào cũng tốt hoặc được nhìn nhận là tốt. Đó luôn luôn là quy luật vận hành của cuộc sống" - Anh Phong nói. Ngay khi vẽ những câu nói vẫn được giới trẻ đương đại đang sử dụng, anh ấy đã nghĩ cuốn sách này sẽ đóng vai trò khác hơn một sản phẩm giải trí. Nó chính là một "viện bảo tàng nhỏ" để lưu giữ lại những kí ức của một thế hệ, thế hệ trẻ của ngày hôm nay. "Anh luôn cảm thấy thú vị khi tưởng tượng cảnh 30 năm nữa, lúc những ông bố bà mẹ mang cuốn sách này cho con họ xem và nhớ về thời đại của mình, họ sẽ cảm thấy tự hào hay xấu hổ về tuổi trẻ của mình? Bởi vậy, sử dụng những thành ngữ như thế nào để không bị coi là phản cảm hay nhố nhăng hoàn toàn sẽ hoàn toàn do các bạn tự quyết định", người họa sĩ trẻ chia sẻ. Có khá nhiều ý kiến khác nhau trên mạng, nhưng phần lớn các bạn trẻ đều tỏ ra rất thích những bức tranh vui nhộn này và háo hức muốn xem thêm. Một thành viên có tên Helian… đã bình luận trên blog của anh Phong: “Bất kể nó là thể loại gì, chỉ cần khiến người ta cảm thấy sảng khoái và yêu thích, đọc xong, cười xong còn nhớ mãi là được". Chúng mình cùng "khám phá" một số câu "thành ngữ teen" nhé: - Ác như con tê giác - Ăn chơi sợ gì mưa rơi - Ảo tung chảo - Bình thường như cân đường hộp sữa - Bó tay chấm com! - Buồn như con chuồn chuồn - Chán như con gián - Chảnh như con cá cảnh - Chuyện nhỏ như con thỏ - Cố quá thành quá cố - Dã man con ngan! - Đã xấu lại còn xa… - Đẹp trai có gì là sai - Đuối như trái chuối - Hồn nhiên như cô tiên - Lạnh lùng con thạch sùng - Ngất trên cành quất - Ngất ngây con gà tây - Ngon lành cành đào - Nhan sắc có hạn, thủ đoạn vô biên - Oách xà lách - Thoải con gà mái - Tinh tướng ăn khoai nướng - Tuyệt vời ông mặt giời…
Đây là phần mục lục được hé lộ trước. Bạn biết hoặc đã từng sử dụng bao nhiêu câu trong số những câu này?
Đây là phần mục lục được hé lộ trước. Bạn biết hoặc đã từng sử dụng bao nhiêu câu trong số những câu này?
Chia sẻ trên blog của mình, anh Phong viết: “Tinh thần của sách chủ yếu là nhảm và vui, nhưng trong lúc thực hiện nó, tôi luôn có cảm giác vẽ một trang này cũng như viết một trang nhật kí, lưu giữ những kí ức trong những câu nói thân thuộc. Viết rồi để đó, để một vài năm sau nhìn lại  lát cắt nhỏ đã cũ của cuộc sống ấy và thấy cuộc sống đã chảy trôi từ bao giờ". Thật vậy, nhiều năm nữa, khi bạn đã trưởng thành và hồi tưởng lại quá khứ, chắc chắn những câu thành ngữ đậm chất “trẻ”, chứa đầy sự dí dỏm và sức sống này sẽ lại khiến bạn bật cười thêm một lần nữa. Cười vì thích thú, vì sảng khoái và cũng cười vì một thời “tuổi teen” đáng nhớ.
>> Một số bức tranh khác của họa sĩ Thành Phong
Theo Pháp luật xã hội