Nghi vợ ngoại tình, chồng đâm nát “của quý” của hàng xóm để rửa hận

23/04/2012 19:01
Hoa Liên - Thành Nam/Theo HN&PL
Bắt được vợ đang ôm ấp một người đàn ông cùng xóm, ghen tuông, người chồng đã rút dao đâm nát của quý của “tình địch” để trả thù.
Lấy phải cô vợ chẳng lấy gì làm chính chuyên, suốt mấy năm làm lao động xuất khẩu bên xứ người của Phan Huy Nghĩa (SN 1982, trú tại thôn Thái Thịnh, Nghi Thái, Nghi Lộc, Nghệ An) chìm ngập trong những cảm giác sợ hãi và nghi kị. Về nước năm 2011, những tưởng cuộc sống hai vợ chồng sẽ từ đó mà tốt đẹp hơn, nhưng Nghĩa đã nhầm, cô vợ xinh đẹp của anh vẫn có vẻ muốn đưa ánh mắt đa tình của mình đến bất cứ nơi nào thị muốn. Trong một lần bắt được vợ của mình đang ôm ấp một người đàn ông cùng xóm, ghen tuông, người chồng bị phụ bạc đã rút dao đâm nát của quý của “tình địch” để trả thù.
Chiếc quần đãm máu của anh Thông sau khi bị Nghĩa đâm vào vùng kín
Chiếc quần đãm máu của anh Thông sau khi bị Nghĩa đâm vào vùng kín
Nghi án ngoại tình rúng động làng quê Chúng tôi lên đường tìm về xã Nghi Thái (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) ít ngày sau vụ việc đau lòng gây chấn động dư luận xảy ra. Chẳng ai biết và cũng chưa có ai phải đi tù, thế nhưng với những tình tiết ngang trái trong vụ việc diễn ra tối 5/4/2012, câu chuyện hôm nào vẫn cứ nóng mãi, đâu đâu cũng thấy người dân xì xào, bàn tán. Ngay từ con đường nhỏ dẫn vào thôn Thái Thịnh, khi thấy chúng tôi hỏi nhà anh Th. (anh Võ Văn Th., SN 1976, nạn nhân – PV), những người dân địa phương đã đoán già đoán non được mục đích của chúng tôi khi chép miệng thương cảm: “Nhà anh Th. bị cắt “của quý” ấy phải không? Các anh có vào cũng không gặp được đâu, anh Th. đang nằm viện trên Hà Nội rồi. Rõ khổ, đàn ông mà mất “cái ấy” thì còn gì là sống nữa”. Sau những lời lẽ cảm thông đó, họ cũng không ngại ngần bày tỏ: “Không có lửa thì làm sao có khỏi”, sau vụ việc đó nhà anh Th. cứ đi thanh minh, thanh nga rằng anh Th. bị oan nhưng chúng tôi chẳng mấy người tin. Làng xóm với nhau nhà nào nói to bên ngoài còn biết chứ đừng nói chuyện ngoại tình tày trời như thế”. Tuy nhiên, không ít người dân cũng cho rằng anh Nghĩa quá ghen tuông vô lối bởi ở địa phương, anhTh. được biết tới là người hiền lành và ít điều tiếng trong xóm. Không biết những lời nhận định ấy mấy phần thực tế, chúng tôi quyết định gặp người thân của hung thủ Phan Huy Nghĩa trước, lắng tai nghe những lời tâm sự từ họ. Gặp chúng tôi trong căn nhà tuềnh toàng, ông Phan Nhật Lệ (bố hung thủ Nghĩa) buồn bã khôn nguôi. Người đàn ông quê mùa trông đã gầy guộc, đen đúa lại càng quắt queo hơn sau nhiều đêm thức trắng lo nghĩ. Ông nói vì muốn thể hiện sự lo lắng tới gia đình người hàng xóm, đồng thời muốn khắc phục hậu quả để giảm bớt tội cho con trai, mặc dù gia cảnh nghèo khó, ông vẫn phải cố chạy vạy từng đồng để hỗ trợ các chi phí chạy chữa cho gia đình anh Th. “Thằng Nghĩa làm thế là ngàn lần sai rồi. Vợ chồng tôi người nhà nông bây giờ chả biết phải làm gì, chỉ biết sẽ cố gắng vay mượn hỗ trợ thêm cho anh Th. chữa trị vết thương. Tội Nghĩa gây ra thì nó phải chịu”, ông Lệ rưng rưng nói.
Hai vợ chồng ông Lệ (bố mẹ Nghĩa) cho rằng nguyên nhân con trai mình đâm vào vùng kí của anh Thông là do bắt gặp anh Thông và vợ mình đang ôm nhau
Hai vợ chồng ông Lệ (bố mẹ Nghĩa) cho rằng nguyên nhân con trai mình đâm vào vùng kí của anh Thông là do bắt gặp anh Thông và vợ mình đang ôm nhau
Về nội tình sự việc, người đàn ông ngoại lục tuần thẳng thắn tiết lộ với chúng tôi nhiều chuyện nhạy cảm. Ông cho rằng cô con dâu của mình, chị Trương Thị Huệ (SN 1982, vợ Nghĩa), khó có thể được coi là một người đoan chính. Trong thời gian Phan Huy Nghĩa đi xuất khẩu lao động ở Nga, ông đã không ít lần phiền lòng bởi những lời điều tiếng về cô con dâu vắng chồng. “Người ta nói đến rát cả tai, họ xì xào rồi chỉ trỏ khiến tôi càng xấu hổ. Tôi buồn lắm nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Tuy nhiên, do không bắt được tận tay, day tận trán” nên tôi đành ngậm ngùi nghe thiên hạ bàn luận”, ông Lệ “tố” nàng dâu với chúng tôi. Đến năm 2011, sau nhiều năm bôn ba xứ người, Nghĩa trở về nước và quyết định sẽ ở nhà luôn. Sau bao ngày xa cách thấy hai con hòa thuận và quấn quýt lấy nhau nên ông Lệ mừng lắm, vội vã quên đi những chuyện không hay khi Nghĩa còn ở nước ngoài. Thế nhưng, sau sự việc sảy ra, ông Lệ đã vỡ lẽ phần nào. Về chuyện buồn sảy ra tối 5/4, ông Lệ kể, mới hơn 7h tối, thấy vợ trang điểm rồi để hai con ở nhà dắt xe đi mà không nói năng gì nên Nghĩa đã sinh nghi và quyết định đi theo. Bám theo được một đoạn, Nghĩa phát hiện có người đàn ông lên xe của Huệ. Nghĩa tắt đèn tiếp tục bám theo, đến xóm 13 xã Nghi Phong thì mất dấu. Nghĩa liền bật đèn pha lên thì phát hiện xe được dấu sau bụi cây, khi tiến đến gần thì thấy một người đàn ông và Huệ đang ôm nhau. Ngùn ngụt lửa hận, Nghĩa đã cầm dao đâm vào phía dưới thân của tình địch. Nạn nhân bỏ chạy, vợ nghĩa quỳ xuống ôm chân chồng van xin. “Con tôi bảo lúc đó định giết vợ luôn nhưng vì thương hai con nhỏ nên nó lại thôi. Từ hôm đó tới giờ nó như người ngớ ngẩn, còn con Huệ thì bỏ đi đâu mất. Nghe bảo nó đã về nhà mẹ đẻ rồi”, ông Lệ chua chát nói.
Theo ông Lệ nói, có lẽ Nghĩa biết chuyện vợ mình ngoại tình từ thời còn làm công nhân xuất khẩu. Tuy nhiên, suốt từ lúc đó đến thời điểm gây án, do chưa bắt được quả tang nên Nghĩa chẳng làm gì, người nhà cũng không bao giờ thấy Nghĩa tra hỏi vợ mình chuyện đó.Vẫn tuyệt đối tin chồng Được biết sau khi sảy ra sự việc, anh Th. đã được đưa vào bệnh viện Đa khoa Cửa Đông sau đó được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Các bác sĩ cho biết dương vật bị cắt đứt một nửa, một bên tinh hoàn cũng bị cắt đứt hoàn toàn nên cho chuyển ra bênh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị. Nếu có thể phục hồi, các bác sĩ chỉ có thể khâu lại “cậu nhỏ”, còn một bên tinh hoàn bị cắt đứt thì khó có thể nối được. Chào tạm biệt người cha già khốn khổ, chúng tôi tìm sang nhà nạn nhân Võ Văn Th. chỉ là một quãng đường ngắn vì hai gia đình vốn là hàng xóm, nhưng trên quãng đường ngắn ngủi đó vẫn không ngớt những lời đàm tiếu. Họ tiếc cho mối quan hệ bao năm nay giữa hai gia đình ông Võ Văn Lý (bố nạn nhân) và ông Phan Nhật Lệ. Hai gia đình vốn là những hàng xóm, người bạn già sống với nhau hơn nửa đời người, bao đắng cay, ngọt bùi hai gia đình đã từng chia sẻ. Ở một khía cạnh nào đó, họ nói bản chất Phan Huy Nghĩa là người đàn ông hiền lành nhưng phải tính hay ghen. Còn chị Huệ, người làng nhìn nhau rồi kể, mỗi lần đi chợ, chị ta thường tới ki-ốt của anh Th. (anh Th. sửa chữa đồ điện tử) gần chợ lò vôi để gửi xe và “trao nhau những ánh mắt tình tứ”. Vì chuyện này anh Th. cũng đôi lần bị vợ mình nhắc nhở. Tuy nhiên, khi tiếp chuyện PV, người nhà nạn nhân Th. lại kể những câu chuyện rất khác. Thậm chí họ không khỏi bức xúc bởi những điều dư luận thôn xóm đang thêu dệt. Người anh trai của Võ Văn Th. cho biết, vào khoảng chiều tối ngày 5/4, Th. ngồi uống rượu với mấy người trong xóm thì nhận được điện thoại của chị Huệ, chờ đi sửa điện (anh Th. là thợ sửa điện tử). Nhận được tin trả lời đồng ý của Th., chị Huệ chạy xe đến đón Th. về và bảo hai người đi chung một xe cho tiện. Khi đến xóm 13 xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc) thì bỗng dưng gặp Nghĩa đang đứng giữa đường và không nói không rằng Nghĩa rút dao đâm Th. tới tấp vào bộ phận nhạy cảm. Sau đó hai vợ chồng Nghĩa đã bỏ đi, để mặc nạn nhân nằm giữa đồng vắng. Mặc dù bị thương nặng, anh Th. vẫn cố gắng dùng điện thoại gọi cho người thân chạy ra hiện trường đưa anh đi cấp cứu. Trong không khí buồn bã bao trùm, ông Võ Văn Lý chua xót trong hai hàng nước mắt: “Đây là nỗi đau quá lớn của gia đình tôi. Chúng tôi đã mất cả 100 triệu đồng để chữa trị cho con nhưng sự mất mát vật chất không thấm thía gì so với nỗi đau tinh thần mà gia đình đang phải trải qua”. Trao đổi với PV, chị Vương Thị Hương (vợ nạn nhân Th.) nói như lạc giọng đi vì bức xúc, chị quả quyết rằng chị biết rõ chồng mình, không thể có chuyện anh Th. đi tòm tem với chị Huệ. “Người ta cố ý dựng chuyện để giết người, ai chứ chồng em em biết, làm gì có chuyện anh Th. với cô Huệ có chuyện khuất tất. Dù là hàng xóm chỉ cách nhau mấy bước chân nhưng do anh Nghĩa đi xuất khẩu lao động, chỉ có chị Huệ ở nhà, sợ điều tiếng nên hai gia đình cũng không đi lai với nhau. Lâu nay giữa hai gia đình cũng không có mâu thuẫn gì với nhau cả. Tất cả là do hai vợ chồng họ bày mưu với chủ ý giết người”, chị Hương bức xúc. Rồi người phụ nữ này cho biết thêm, chị với chồng đã có một con và đang có em bé trong bụng. Những ngày qua vì bụng mang dạ chửa nên chị chưa ra Hà Nội chăm sóc cho chồng được. Theo cơ quan điều tra công an huyện Nghi Lộc, sau khi sự việc sảy ra, công an đã mời Phan Huy Nghĩa lên làm việc. Tại đây, anh Nghĩa cũng khai nhận, do thấy vợ mình và anh Th. ôm nhau giữa đường vắng, cơn ghen nổi lên, anh ta đã gây án. Vụ việc đang được công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.
Hoa Liên - Thành Nam/Theo HN&PL