Thanh Hải là một người ít nói, cực kỳ bẽn lẻn đó là theo đánh giá của mọi người xung quanh, nhưng không phải lúc nào cũng nhút nhát, Khi mà gặp đúng "cạ cứng" thì dường như Thanh Hải lột xác hoàn toàn, không phải chỉ nói nhiều mà còn nói hay nữa, vận dụng hết công sức để bản thân trở nên dí dỏm hơn |
Thanh Hải tự nhận ra rằng: Bản thân Thanh Hải như một núp đồng tiền vậy, không phải lúc nào cũng được nhìn thấy rõ ràng. Nhưng khi cần thiết thì luôn được "khoe" ra một cách hết sức duyên dáng |
Quan điểm sống của Thanh Hải là: Mỗi một cá thể là một tặng vật khác nhau mà ông trời đã ban cho, vì thế đừng bao giờ biến hay muốn mình giống người khác, thói quen rất đặc biệt: Viết nhật ký hàng ngày và ngày nào cũng lưu lại một khoảnh khắc nào đấy bằng những bức hình tự chụp |