Nhóm của thầy Dương Quốc Toàn mang Tết đến với những hoàn cảnh khó khăn

01/02/2022 07:01
Nhật Tân
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thầy Dương Quốc Toàn cùng bạn bè kêu gọi hỗ trợ từ nhiều nguồn để tặng quà Tết cho người nghèo ở Sóc Trăng.

4 giờ sáng ngày 26/1, thầy Dương Quốc Toàn, 42 tuổi, giáo viên Giáo dục thể chất Trường Trung học cơ sở Trần Văn Quang (Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng hai người bạn đồng hành của mình vượt 265 km, từ thành phố Hồ Chí Minh đến thị trấn Châu Hưng (Thạnh Trị, Sóc Trăng) để tặng 130 phần quà Tết cho người nghèo. Mỗi phần quà trị giá 230,000 đồng gồm 10 kg gạo và 1 bao lì xì 100,000 đồng.

Nhóm của thầy Dương Quốc Toàn làm thiện nguyện ở huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nhóm của thầy Dương Quốc Toàn làm thiện nguyện ở huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Kể về chuyến đi của mình thầy Toàn cho biết: “Từ đầu tháng 1 tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị. Đây là lần thứ 6 tôi đến Sóc Trăng để làm thiện nguyện.”

Tuần đầu tiên của tháng 1 thầy Toàn dùng để lên kế hoạch chọn địa điểm thực hiện và những vật phẩm cần mua. Thầy Toàn chọn những xã ít người đến hỗ trợ nhất, hoặc các xã ở xa.

Ngoài ra thầy Toàn còn liên hệ với em trai đang sinh sống và làm việc ở Sóc Trăng và nhờ chính quyền địa phương lên danh sách những người có hoàn cảnh khó khăn và chưa nhận được quà hỗ trợ từ những đơn vị khác.

Thầy Toàn lý giải: “Nếu làm thiện nguyện ở Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ tiện cho tôi vì di chuyển dễ dàng hơn. Nhưng ở đây có nhiều đơn vị, cá nhân làm thiện nguyện hơn. Thêm vào đó, có những nhà hảo tâm muốn hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn nhưng không có thời gian và đủ sức khỏe để đi xa. Vì vậy tôi chọn Sóc Trăng là điểm đến.”

Trong tuần thứ 2, thứ 3 của tháng 1, thầy Toàn kêu gọi mọi người ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Sóc Trăng. Sau khi thống kê số tiền ủng hộ thành nhiều đợt, thầy Toàn nhờ em trai của mình ở đó đặt gạo trước. Ví dụ sau khi thấy số tiền ủng hộ có thể mua được 60 phần quà Tết, thầy Toàn nhắn em trai đặt trước 6 tạ gạo. Khi nhận được thêm tiền ủng hộ, thầy Toàn nhắn em đặt thêm gạo.

Trước chuyến đi 3 ngày thầy Toàn thông báo số tiền nhận được từ những nhà hảo tâm (ghi tên người ủng hộ), số phần quà có thể trao.

Những người dân nhận quà Tết thường làm những công việc như mót lúa, mót cá, xúc tép, bán bánh, … Khoảng thời gian tỉnh Sóc Trăng thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch Covid-19, những người có hoàn cảnh khó khăn đành phải ở nhà. Vì vậy trong khoảng thời gian đó họ không có thu nhập, và bình thường thu nhập của họ cũng không cao.

Nhóm của thầy Toàn tặng quà Tết hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhóm của thầy Toàn tặng quà Tết hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

4 giờ sáng 26/1, thầy Toàn cùng hai người bạn đồng hành đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh đến huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Để tiết kiệm thời gian di chuyển, nhóm của thầy Toàn chỉ nghỉ 10 phút để ăn sáng.

Đến 10 giờ cùng ngày, nhóm của thầy Toàn đến chợ Ông Kho, thị trấn Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Nhóm vào nhà nhà em trai của thầy để nghỉ chân và chuẩn bị cho chuyến thiện nguyện vào buổi chiều.

Nhóm của thầy Toàn đi xe máy mang 60-65 phần quà vào tận nhà đối với những người lớn tuổi, sức khỏe yếu, và không có phương tiện đi lại trong buổi chiều ngày 26/1; phần còn lại thầy sẽ phối hợp với chính quyền địa phương trao tại nhà văn hóa vào buổi sáng hôm sau.

Thầy Toàn chia sẻ các anh, chị ở bên xã, huyện sẽ hỗ trợ nhóm tặng quà ở nhà văn hóa để không trao nhầm, trao thiếu.

Để đến nhà của những cụ già có hoàn cảnh khó khăn, nhóm thầy Toàn phải đi qua ruộng lúa, đường đi nhỏ hẹp nên mỗi lần thầy chở 4 đến 5 bao gạo, mỗi bao 10 kg.

Thầy Toàn kể, ví dụ một ấp có 20 hộ, mà có 3 xe máy, sau khi tặng xong quà ở một xe thì một người sẽ quay về để lấy thêm quà. Khi vào trong các ấp thì chính quyền địa phương sẽ nhờ người đến chỉ đường vì không thể sử dụng google map ở khu vực này.

"Nếu vào mùa mưa, tầm tháng 8, 9 làm thiện nguyện sẽ rất khó khăn vì rong rêu, bùn non dính ở mặt đường. Mùa này đường khô ráo nên công việc suôn sẻ hơn rất nhiều.", thầy Toàn chia sẻ.

Nhóm của thầy Toàn đi qua ruộng lúa để vào tận nhà, trao tận tay quà Tết cho những người già yếu. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nhóm của thầy Toàn đi qua ruộng lúa để vào tận nhà, trao tận tay quà Tết cho những người già yếu. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

4 giờ chiều ngày 27/1, sau khi tặng 130 phần quà cho người nghèo, nhóm của thầy Toàn từ Sóc Trăng về Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ về chuyến đi của mình, anh Quang Hà Thanh, 26 tuổi (Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh) - thành viên trong nhóm của thầy Toàn chia sẻ: “Tôi quen anh Toàn trong một hội group về xe trên mạng rồi biết là mình cùng quê với anh ấy. Năm 2017, trong một lần anh Toàn kêu gọi hỗ trợ nên tôi tham gia cùng với anh trong những chuyến đi thiện nguyện. Năm đầu tiên làm thiện nguyện ở Sóc Trăng chỉ có hai anh em và em trai anh ấy, chúng tôi vào tận nhà, phát tận tay cho bà con nên khi đó có nhiều đầu việc hơn bây giờ.”

Anh Thanh kể chuyến đi này có điểm thuận lợi là được thời tiết ủng hộ, không có mưa, nắng cũng không quá gắt. Lần này nhóm quyết định phát quà ở một số nơi mới ở tỉnh Sóc Trăng và được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và anh em bạn bè ở đó nên công việc thuận lợi và suôn sẻ.

Chia sẻ về đồng nghiệp của mình, cô Lưu Thị Kim Thúy - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Văn Quang cho biết: "Thầy Toàn là một giáo viên năng nổ, nhiệt tình và có tấm lòng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đội tình nguyện của thầy đã hoạt động được khá lâu. Tôi được biết mỗi năm thầy sẽ kêu gọi ủng hộ và tổ chức khoảng 3-4 chuyến đi đến những vùng sâu, vùng xa để giúp đỡ người nghèo."

Nhật Tân