Những cảnh phì cười của Bước nhảy hoàn vũ Việt Nam (P15)

06/05/2012 13:56
Hương Trần (tổng hợp)
(GDVN) - Tiếp tục những hình ảnh hài hước của các thí sinh BNHV cùng lời bình dí dỏm về họ.
Khi cô Tấm không bước ra...từ quả thị.
Khi cô Tấm không bước ra...từ quả thị.
Ngọc Ngoan: "Tai cậu làm sao mà to bằng tai tớ được"
Ngọc Ngoan: "Tai cậu làm sao mà to bằng tai tớ được"
Minh Hằng cứ gọi là ...tự nhiên như ở nhà.
Minh Hằng cứ gọi là ...tự nhiên như ở nhà.
Khánh Thi: "Các anh cứ khen làm em ngại."
Khánh Thi: "Các anh cứ khen làm em ngại."
Huy Khánh: Bộ râu này anh phải nuôi mãi mới được đấy em ạ! Nó gọi là "râu kiểu Huy Khánh"
Huy Khánh: Bộ râu này anh phải nuôi mãi mới được đấy em ạ! Nó gọi là "râu kiểu Huy Khánh"
Kệ họ phỏng vấn. Anh cứ chụp cho em kiểu này đi. Em tạo dáng xong rồi.
Kệ họ phỏng vấn. Anh cứ chụp cho em kiểu này đi. Em tạo dáng xong rồi.
Xem ra điệu nhảy rất tốn công, tôn sức của Ngô Thanh Vân. Nhìn mặt cô thì biết!
Xem ra điệu nhảy rất tốn công, tôn sức của Ngô Thanh Vân. Nhìn mặt cô thì biết!
Phương Thanh bị bắt cóc tống tiền?
Phương Thanh bị bắt cóc tống tiền?
Huy Khánh: Anh không đùa đâu đấy. Nhảy cho tốt vào. Không thì đừng có trách anh.
Huy Khánh: Anh không đùa đâu đấy. Nhảy cho tốt vào. Không thì đừng có trách anh.
Nhìn Thu Minh rất giống bộ lạc chuyên bắt trai trẻ nên vũ công nam phải chạy nhanh tẩu thoát.
Nhìn Thu Minh rất giống bộ lạc chuyên bắt trai trẻ nên vũ công nam phải chạy nhanh tẩu thoát.
"Tóc hát - Đoan Trang. Tóc sấy - Alex"
"Tóc hát -  Đoan Trang. Tóc sấy - Alex"
Dậy đi chị Thư ơi! Thế mà bảo chị giỏi võ lắm, mới ăn 1 chưởng thôi mà.
Dậy đi chị Thư ơi! Thế mà bảo chị giỏi võ lắm, mới ăn 1 chưởng thôi mà.
"Một tay nhấc bổng người đẹp"
"Một tay nhấc bổng người đẹp"
Đoan Trang tranh thủ...sờ tim chàng vũ công.
Đoan Trang tranh thủ...sờ tim chàng vũ công.
Hương Trần (tổng hợp)