Tài năng là điều không phải bàn cãi với những gì mà “Ngựa chứng” đã thể hiện trong màu áo Inter, Man City và cả đội tuyển quốc gia Italy. Trong những trận cầu lớn, ở những thời điểm khó khăn Balotelli biết cách tỏa sáng để tạo ra bước ngoặt. Nhưng bên cạnh đó là những tính cách rất lập dị của mình. Và câu nói nổi tiếng của anh “Tại sao luôn là tôi” đã chứng minh điều đó. |
Bên cạnh tài năng, Balotelli còn là một chuyên gia nổi loạn trên sân. Rất nhiều lần ngôi sao người Italy khiến HLV, đồng đội và CĐV bực mình với những pha xử lý rườm rà hay những pha phạm lỗi thô bạo không đáng có với đối thủ. Đặc biệt “Super Mario” rất nhiều lần đánh nhau với các đồng đội trên sân tập. |
Bất chấp kỷ luật, kỷ cương, tiền đạo Man City luôn làm những gì anh thích. Khi còn khoác áo Inter, Balotelli đã làm BLĐ, người hâm mộ phải tức giận khi hồn nhiên mặc áo đấu của kình đình AC Milan và tươi cười trước ống kính truyền hình. |
Không chỉ nổi loạn trên sân, Balotelli còn thường xuyên gây rối ở ngoài đời. Uống rượu, quậy phá, lái xe vi phạm luật giao thông là hình ảnh không ai còn lạ lẫm gì với “Ngựa chứng”. |
Nhưng đôi khi anh lại rất ngây thơ và vụng về. Ngay cả một chiếc áo bib vốn quen thuộc hàng ngày mà tiền đạo người Italy cũng không biết mặc sao cho đúng. Đúng là thật hài hước. |
Balotelli xứng đáng được coi là cầu thủ có phong cách ăn mặc lập dị nhất trong làng bóng đá hiện tại. Với chiếc mũ găng tay như trên, tiền đạo Man City chẳng khác nào một nhân vật hoạt hình. |
Sự kết hợp thời trang không giống ai của Balotelli. |
Chiếc áo nhuốm màu bạo lực của tiền đạo Man City từng bị chỉ trích dữ dội. |
Lập dị một cách khác người, nhưng không thể phủ nhận “Super Mario” là một chàng trai hài hước. Anh thường xuyên có những chiêu độc giúp đồng đội và khán giả có những giây phút giải khuây. |
Tiền đạo người Italia được coi là một trong những anh chàng sát gái nhất của giới quần đùi áo số. Không đẹp trai nhưng với cá tính đặc biệt và tài ăn nói, “Ngựa chứng” từng chinh phục hàng loạt chân dài xinh như mộng. |
Balotelli - cầu thủ mang lại tính giải trí cao nhất của bóng đá thế giới đương đại. Và một số hình ảnh tiếp theo dưới đây sẽ nói tiếp về điều đó… |
Là một cầu thủ với tính cách “lập dị”, nhưng cũng không ít lần Balotelli đã khóc, thậm chí khóc rất nhiều… |
Khóc như con nít… |
Và buồn chán… |
Khóc nức nở… |
Tôi khóc ông thích lắm sao mà còn cười hả? |
Và kiểu đầu “siêu lập dị” của tiền đạo người Italia. |
Một số kiểu đầu khác người của Balotelli. |
Một số kiểu đầu khác người của Balotelli. |
Các bạn thấy kiểu này thế nào? Haha… |
Cùng với đó là tính cách ăn chơi tới bến của “Ngựa chứng”. |
Cùng với đó là tính cách ăn chơi tới bến của “Ngựa chứng”. |
Em có làm gì sai đâu… |
Xin đại ca đừng cho em ngồi dự bị… |
Các bạn nhìn tôi ư? |
Im lặng và đừng có bảo tôi là lập dị… |
Bởi tôi là “ Ngựa chứng” đấy. |
Có khi lại cười rất vô tư. |
Thế này gọi là kỹ thuật chưa? |
Chưa đâu, thế này mới gọi là siêu kỹ thuật. |
Đừng tưởng ngươi có tài mà muốn làm gì thì làm nhé… |
KHÔNG…. Ta là Balotelli cơ mà. |
Trần Dũng (ảnh tổng hợp)