'Nội chiến' ở Bayern: Khi đội trưởng Lahm cũng 'buồn'

17/09/2012 14:00
Theo SGGP Online
Trên danh nghĩa, những sự chỉ trích nhằm vào Philipp Lahm là chuyện của đội tuyển Đức. Thủ quân ĐTQG đang rớt phong độ, chẳng những không còn là chỗ dựa vững chắc của Mannschaft mà còn thi thoảng mất bóng, mở ra cơ hội ghi bàn cho đối phương, vốn chỉ là những đối thủ yếu. Còn trên thực tế, đấy lại là chuyện của Bayern nhiều hơn.
Thật ra, phong độ của Lahm đã mờ nhạt dần trong suốt năm qua, và ảnh hưởng chính của tình trạng này thuộc về Bayern. Bây giờ, Lahm không còn là trụ cột đích thực nữa. Anh còn phải lo diễn tròn vai trước khi có thể tự quyết định việc chơi ở cánh trái hay cánh phải. Và điều đó liên quan cả đến những vị trí khác trong hàng hậu vệ. HLV Jupp Heynckes có nên tính chuyện điều trung vệ Holger Badstuber hoặc Jerome Boateng ra cánh trái?
Badstuber và Boateng đều là các trung vệ đã khẳng định chỗ đứng trong đội tuyển Đức. Nhưng ở Bayern, họ lại phải cạnh tranh để có chỗ trong đội hình chính, khi Bayern mùa này đã có thêm Dante, đến từ Moenchengladbach với tư cách một trong những cầu thủ hay nhất Bundesliga mùa trước.

Ở Bundesliga mùa này, Heynckes đã cho cả 3 trung vệ vừa nêu đá chính, trong đó Badstuber đá hậu vệ trái. Đấy là do hậu vệ phải Rafinha và hậu vệ trái/tiền vệ trụ David Alaba đều đang chấn thương. Khi họ trở lại, chắc chắn hàng hậu vệ Bayern sẽ phải xáo trộn. Điều đáng lưu ý là những cái tên vừa nêu đều thuộc dạng ưu tiên đá chính khi không chấn thương. Việc của Heynckes sẽ càng khó khăn khi ông xét đến các cầu thủ dự bị như Emre Can, Daniel Van Buyten, hoặc khi tiền vệ trụ Javi Martinez xuống đá trung vệ.

Có quá nhiều nhân tố xuất sắc trong đội hình Bayern mùa này!
Có quá nhiều nhân tố xuất sắc trong đội hình Bayern mùa này!

Bản thân Martinez làm gì trong những ngày qua? Anh và Bastian Schweinsteiger tranh thủ làm quen với nhau khi đồng đội phân tán tứ xứ ở loạt trận vòng loại World Cup. Martinez nói rằng Schweinsteiger đã giúp anh khá nhiều trong sinh hoạt, để nhanh chóng hội nhập với cuộc sống ở “FC Hollywood”. Họ có giúp được cho nhau trên sân cỏ hay không, đấy lại là chuyện khác. Martinez sẽ cùng Schweinsteiger cạnh tranh suất đá chính với Toni Kroos và Luis Gustavo, toàn các hảo thủ, chưa kể Anatoliy Tymoschuk!
Cách đây không lâu, Bayern có lúc thiếu người đến nỗi phải điều cả Tymoschuk xuống đá trung vệ (và hóa ra, anh trung vệ không đến nỗi tồi!). Bây giờ, vị trí nào cũng quá chật chội để các ngôi sao cạnh tranh chỗ đứng. Sơ sơ đã có trên dưới chục ngôi sao tranh nhau đá chính ở các vị trí trọng yếu là trung vệ và tiền vệ trụ. Nhưng cuộc “nội chiến Bayern” mùa này không dừng lại ở đấy.
Trên hàng tiền đạo, Bayern có Mario quá đáng gờm, dù chưa biết đấy là Mario nào! Tận dụng cơ hội Gomez vắng bóng vì chấn thương, Mandzukic liên tục ghi bàn ngay khi vừa từ Wolfsburg chuyển đến. Lão tướng Claudio Pizarro sẽ phải cam tâm ngồi ghế dự bị. Nhưng khi Gomez trở lại thì ngay cả ghế dự bị cũng chưa chắc đã có chỗ cho Pizarro! Ở hai biên, Thomas Mueller không thể ra sân nếu cả Franck Ribery lẫn Arjen Robben đều đã hiện diện. Và nếu các vị trí khác đã quá chật chội khiến Kroos bị điều ra biên, thì cuộc cạnh tranh ở các vị trí tiền vệ cánh lại càng khốc liệt.
Vẫn như mọi khi, các ngôi sao của “FC Hollywood” không được thường xuyên ra sân chắc chắn sẽ nổi quạu, sẽ đòi ra đi, hoặc sẽ chỉ trích những người đá chính bất cứ lúc nào kết quả không như mong muốn. Đặc biệt mùa này, “nội chiến Bayern” có thể sẽ khốc liệt hơn bất cứ khi nào!
Theo SGGP Online