Nóng tối 16/3: Công ty của nữ đại gia thủy sản thua kiện nông dân

16/03/2012 19:37
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Công ty của nữ đại gia thủy sản thua kiện nông dân, giám đốc BHXH huyện tự tử, sông Hồng lại sủi bọt, bốc mùi khác thường... là  tin nóng tối 16/3.
Công ty của nữ đại gia thủy sản thua kiện nông dân

Nguồn tin trên VnExpress cho hay, ngày 16.3, TAND quận Ô Môn, Cần Thơ đã chấp nhận đơn khởi kiện của hai nông dân bán cá tra cho công ty của bà Diệu Hiền, buộc Bianfishco phải trả tổng cộng hơn 18 tỷ đồng cho nguyên đơn.

Theo hồ sơ vụ kiện, hơn nửa năm trước ông Nguyễn Văn Liền và bà Phạm Thị Mai ở quận Thốt Nốt bán trên 1.100 tấn cá tra cho Công ty cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco) do bà Phạm Thị Diệu Hiền làm Tổng giám đốc với số tiền hơn 31 tỷ đồng.

Hai luật sư đại diện cho nguyên đơn và bị đơn tại tòa sáng nay. Ảnh: Thiên Phước
Hai luật sư đại diện cho nguyên đơn và bị đơn tại tòa sáng nay. Ảnh: Thiên Phước

Hợp đồng giao dịch quy định thời gian trả tiền chậm nhất là sau 45 ngày bắt cá tại ao, nhưng Bianfishco đã kéo dài thời gian đến tháng 12/2011 mới trả hết cho ông Liền 10,7 tỷ đồng nợ gốc. Vì vậy, ông Liền yêu cầu Bianfishco phải trả thêm hơn nửa tỷ đồng tiền lãi.

Đối với bà Mai, tiền bán cá cho Bianfishco hơn 20 tỷ đồng nhưng đến thời điểm hai bên xác định công nợ cuối cùng (ngày 20/1) thì Bianfishco còn nợ gần 16,3. Sau đó, công ty trả tiếp hai lần, mỗi lần 300 triệu đồng nên đến nay bà Mai bổ sung đơn khởi kiện, yêu cầu Bianfishco trả hết nợ gốc trên 15,6 tỷ đồng và hơn 2 tỷ đồng tiền lãi.

HĐXX đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của hai nông dân, buộc Bianfishco trả lãi cho ông Liền trên 476 triệu đồng, trả cho bà Mai trên 15,6 tỷ đồng nợ gốc và gần 2,1 tỷ đồng tiền lãi. Tổng số tiền bị đơn phải thanh toán là hơn 18 tỷ đồng.

13 nông dân đánh nhau trong quán karaoke

An ninh thủ đô đưa tin, vì cạnh tranh kinh doanh karaoke không lành mạnh, 13 nông dân ở các xã Mai Đình, Phú Minh, Nam Sơn, huyện Sóc Sơn (HN) chia làm 2 nhóm đã dùng hung khí ẩu đả nhau trong quán karaoke.

Một trong các đối tượng chính trong vụ ẩu đả
Một trong các đối tượng chính trong vụ ẩu đả

Ngày 16.3, CQĐT CAH Sóc Sơn đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt đối với 5 nông dân là Đinh Văn Sỹ (SN 1983), Đinh Văn Quân (SN 1991), Đinh Văn Bi (SN 1993), Đinh Công Khoa (SN 1988), cùng trú ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, và Trần Minh Thành (SN 1990), trú ở xã Phú Minh, Sóc Sơn, về các hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng vũ khí trái phép. Đây là những đối tượng chính trong vụ ẩu đả tại quán karaoke khu 3, xã Phú Minh, tối 7.3.

Giám đốc BHXH huyện Krông Búk treo cổ tự tử

Thông tin trên Người lao động Online, khoảng 7 giờ ngày 16.3, người nhà phát hiện ông Nguyễn Văn Trọng (SN 1960, trú thôn Tân Lập 3, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) đã chết trong tư thế treo cổ tự tử trong phòng tắm của gia đình.

Ông Nguyễn Văn Trọng là Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Krông Búk. Theo thông tin ban đầu, có thể ông Trọng tự tử do buồn chuyện gia đình. 
Hiện cơ quan công an đang điều làm rõ nguyên nhân cái chết.

Sư già “diện” thời trang dạo phố

Cũng thông tin trên Người lao động Online, trưa 16.3, nhiều người tham gia giao thông trên một số tuyến đường ở quận Thủ Đức - TPHCM đã dùng điện thoại di động quay phim, chụp ảnh một vị sư tuy tuổi đã già nhưng rất thời trang với chiếc xe tay ga màu vàng, dán nhiều decan hoa sen.

Vị sư già với thời trang gây thú vị cho nhiều người đi đường
Vị sư già với thời trang gây thú vị cho nhiều người đi đường

Ấn tượng nhất là chiếc nón bảo hiểm “không đụng hàng”, trên đỉnh có tượng Đức Phật Di Lặc. Từ mũ bảo hiểm, trang phục đến phương tiện giao thông của nhà sư đều một màu vàng rực rỡ và nhiều hình ảnh Đức Phật, gây ngạc nhiên thú vị cho nhiều người.

Thấy nhiều người “ái mộ” chạy theo chụp hình, vị sư vui vẻ dừng xe lại để họ “tác nghiệp” vì “vừa chạy vừa chụp rất nguy hiểm”.

Nhà sư này cho biết đang tu tại một ngôi chùa trên địa bàn quận 9 - TPHCM.
Đà Nẵng đề xuất đổi tên UBND thành Ủy ban hành chính
.
Thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam điện tử, ngày 15.3, Tp.Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết bước 2 việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường. 
Theo báo cáo của thành phố, kết quả thực hiện thí điểm đã đảm bảo quy định theo tiến độ, kế hoạch đề ra. Việc tổ chức bộ máy, hoạt động của chính quyền các cấp ổn định, quyền làm chủ của nhân dân cơ bản vẫn được duy trì. 
Việc thực hiện thí điểm đã tạo được sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, giảm biên chế và giảm chi phí cho bộ máy trung gian, tính chủ động của chính quyền được nâng cao...
Hội nghị đã đề nghị Trung ương sớm tổng kết việc thực hiện thí điểm để làm cơ sở cho việc nghiên cứu, định hướng sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để làm cơ sở sửa đổi Luật tổ chức HĐND, UBND, từ đó thống nhất mô hình trên toàn quốc. 
Do không còn HĐND quận, huyện, nên Đà Nẵng đề xuất nên đổi tên UBND thành Ủy ban hành chính.

Sông Hồng lại sủi bọt và bốc mùi khác thường

Nguồn tin trên Dân trí cho hay, mấy ngày gần đây, dòng sông Hồng chảy qua địa phận thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) lại xuất hiện bọt trắng và bốc mùi khó chịu khác thường.
Bọt trắng trôi dạt vào ven bờ sông Hồng thuộc địa phận tổ 52 , phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.
Bọt trắng trôi dạt vào ven bờ sông Hồng thuộc địa phận tổ 52 , phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

Đặc biệt là sáng sớm ngày hôm nay, 16/3, người dân đi qua cầu Phố Mới nhìn xuống sông Hồng sẽ thấy nước sông nổi váng bọt trắng dày đặc, dòng sông có màu đục rất khác lạ so với bình thường.

Ông Phạm Văn, nhà ở tổ 16 phường Nam Cường, chuyên làm nghề khai thác cát sỏi trên sông Hồng phán đoán nước sông có bọt trắng nhiều và bốc mùi khó chịu là do bị ô nhiễm từ những cơ sở sản xuất sắn tươi của huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, nằm gần thành phố Lào Cai.
Hiện tượng này xuất hiện từ 2 - 3 năm nay, năm ngoái báo chí địa phương và Trung ương đã phản ánh nhiều nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.

Rơi trực thăng Thổ Nhĩ Kỳ tại Kabul, 10 người chết

Thanh niên Online đưa tin, một chiếc trực thăng quân sự Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ ở Afghanistan đã rơi xuống một ngôi nhà ở ngoại ô thủ đô Kabul vào hôm nay (16.3), giết chết ít nhất 10 người, AFP dẫn lời giới chức địa phương cho biết.

"Cho đến nay chúng tôi đã tìm thấy 10 thi thể, tám trong số đó là người nước ngoài, có thể là người Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là một chiếc trực thăng Thổ Nhĩ Kỳ", trưởng cơ quan điều tra hình sự Kabul Mohammad Zaher nói.

"Thi thể hai đứa trẻ và một phụ nữ đã được tìm thấy trong đống đổ nát", phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan Sediq Sediqqi nói.

Lực lượng quốc tế tại Afghanistan. Ảnh: AFP
Lực lượng quốc tế tại Afghanistan. Ảnh: AFP

Cảnh sát và người dân địa phương đang cố gắng đào bới để tìm kiếm người sống sót, theo ông Sediqqi.

Trong khi đó, một phát ngôn viên lực lượng NATO do Mỹ dẫn đầu tại Kabul cho biết, chiếc trực thăng nằm dưới sự quản lý của Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế, nhưng người này chưa xác định nó thuộc nước nào.
Hải Phong (Tổng hợp)