Sinh hoạt thường ngày của cặp đồng tính nam Trung Quốc

14/10/2012 11:14
Long Hy (Ảnh: GMW/Kunming.cn)
(GDVN) - Na Na và A Đào là một cặp đôi đồng tính nam đã yêu nhau được hơn một năm và sống chung với nhau như vợ chồng. A Muội cũng là người đồng tính nam và là bạn của cặp đôi Na Na - A Đào, cả 3 cùng sống trong một con phố nhỏ ở thành phố Kôn Minh, Trung Quốc.
A Muội (trái) đang ngồi trang điểm bên cạnh cặp đôi Na Na (giữa) và bạn trai A Đào. Na Na và A Đào đều là những vũ công ở hộp đêm dành cho dân đồng tính, họ gặp gỡ nhau rồi đến với nhau, ăn ở như vợ chồng cho dù trong mắt một số người ngoài xã hội thì họ không khác những "quái nhân", tuy nhiên, họ quan niệm được sống, được vui vẻ và hạnh phúc là đủ lắm rồi.
A Muội (trái) đang ngồi trang điểm bên cạnh cặp đôi Na Na (giữa) và bạn trai A Đào.  Na Na và A Đào đều là những vũ công ở hộp đêm dành cho dân đồng tính, họ gặp gỡ nhau rồi đến với nhau, ăn ở như vợ chồng cho dù trong mắt một số người ngoài xã hội thì họ không khác những "quái nhân", tuy nhiên, họ quan niệm được sống, được vui vẻ và hạnh phúc là đủ lắm rồi.
Na Na thay trang phục trong phòng riêng. Đã từ 5 năm nay cô đã quen với việc sử dụng trang phục dành cho phụ nữ. Hiện tại, Na Na mong muốn kiếm thật nhiều tiền để tiến hành phẫu thuật tạo ngực mong có thể kiếm được nhiều tiền trang trải cho cuộc sống với bạn trai. Trong kho đó, A Muội đã trải qua 2 lần phẫu thuật để có vòng một như hiện tại và vì vậy mà thu nhập của cô cũng khá hơn.
Na Na thay trang phục trong phòng riêng. Đã từ 5 năm nay cô đã quen với việc sử dụng trang phục dành cho phụ nữ. Hiện tại, Na Na mong muốn kiếm thật nhiều tiền để tiến hành phẫu thuật tạo ngực mong có thể kiếm được nhiều tiền trang trải cho cuộc sống với bạn trai. Trong kho đó, A Muội đã trải qua 2 lần phẫu thuật để có vòng một như hiện tại và vì vậy mà thu nhập của cô cũng khá hơn.
Tháng 10/2009, Na Na quen và yêu A Đào, sau hơn một năm khi phóng viên gặp lại thì tình yêu của cả hai vẫn mặn nồng và bền chặt. Na Na hạnh phúc khi chia sẻ người mà cô thương yêu nhất là A Đào và nguyện cả đời sẽ mãi ở bên cạnh người cô thương yêu. Đối với A Đà, Na Na là một người có trái tim nhân hậu, nhưng anh cũng rất lo về công việc hiện tại ở vũ trường hộp đêm của Na Na, anh lo hàng ngày Na Na thường lui tới những nơi như vậy rồi sẽ thích một người nào khác. Cả hai cũng từng bàn bạc về việc kiếm được tiền sẽ mua một căn hộ và kinh doanh buôn bán nhỏ. Na Na muốn mở cửa hàng bán hoa, đặc biệt là hoa lụa đang rất được ưa chuộng trên thị trường.
Tháng 10/2009, Na Na quen và yêu A Đào, sau hơn một năm khi phóng viên gặp lại thì tình yêu của cả hai vẫn mặn nồng và bền chặt. Na Na hạnh phúc khi chia sẻ người mà cô thương yêu nhất là A Đào và nguyện cả đời sẽ mãi ở bên cạnh người cô thương yêu. Đối với A Đà, Na Na là một người có trái tim nhân hậu, nhưng anh cũng rất lo về công việc hiện tại ở vũ trường hộp đêm của Na Na, anh lo hàng ngày Na Na thường lui tới những nơi như vậy rồi sẽ thích một người nào khác. Cả hai cũng từng bàn bạc về việc kiếm được tiền sẽ mua một căn hộ và kinh doanh buôn bán nhỏ. Na Na muốn mở cửa hàng bán hoa, đặc biệt là hoa lụa đang rất được ưa chuộng trên thị trường.
Họ đến với nhau và yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tết vừa rồi, Na Na và A Đào đã quyết định về nhà anh ăn tết. A Đào cho biết, Na Na đã làm rất nhiều việc khiến anh thấy cảm động và cho dù người thân có cản trở thì anh cũng tự nguyện đến với Na Na.
Họ đến với nhau và yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.  Tết vừa rồi, Na Na và A Đào đã quyết định về nhà anh ăn tết. A Đào cho biết, Na Na đã làm rất nhiều việc khiến anh thấy cảm động và cho dù người thân có cản trở thì anh cũng tự nguyện đến với Na Na.
Trở lại với A Muội, thì thuê một phòng nhỏ đối diện với phòng Na Na và A Đào. Dưới ánh đèn đỏ, A Muội một mình trong căn phòng của chính mình.
Trở lại với A Muội, thì thuê một phòng nhỏ đối diện với phòng Na Na và A Đào. Dưới ánh đèn đỏ, A Muội một mình trong căn phòng của chính mình.
Công việc của Na Na (trái) và A Muội là những vũ công tại một hộp đêm.
Công việc của Na Na (trái) và A Muội là những vũ công tại một hộp đêm.
Theo lời A Muội - người bạn thân của Na Na, về chuyện chọn phòng vệ sinh nam hay nữ, thì đã từ lâu cô thường đi vào nhà vệ sinh dành cho nữ và cảm thấy xấu hổ nếu vào nhà vệ sinh nam. Khi được phóng viên hỏi liệu có sợ bị bệnh AIDS hay không thì cô thẳng thắn cho biết không có gì phải sợ, nếu bị nhiễm thì cũng chẳng có cách nào cả. Số tiền kiếm và dành dụm bấy lâu sẽ gửi cho cha mẹ hết. Ảnh: Na Na trong phòng vệ sinh dành cho nữ giới.
Theo lời A Muội - người bạn thân của Na Na, về chuyện chọn phòng vệ sinh nam hay nữ, thì đã từ lâu cô thường đi vào nhà vệ sinh dành cho nữ và cảm thấy xấu hổ nếu vào nhà vệ sinh nam. Khi được phóng viên hỏi liệu có sợ bị bệnh AIDS hay không thì cô thẳng thắn cho biết không có gì phải sợ, nếu bị nhiễm thì cũng chẳng có cách nào cả. Số tiền kiếm và dành dụm bấy lâu sẽ gửi cho cha mẹ hết. Ảnh: Na Na trong phòng vệ sinh dành cho nữ giới.
Lông mi giả là vật dụng trang điểm của Na Na, A Muội mỗi khi các cô đi biểu diễn ở hộp đêm.
Lông mi giả là vật dụng trang điểm của Na Na, A Muội mỗi khi các cô đi biểu diễn ở hộp đêm.
A Muội đắm chìm trong ánh đèn mờ ảo và làn khói thuốc ở hộp đêm nơi cô vẫn thường lui tới làm việc như một vũ công ở đây.
A Muội đắm chìm trong ánh đèn mờ ảo và làn khói thuốc ở hộp đêm nơi cô vẫn thường lui tới làm việc như một vũ công ở đây.
Trong ánh đèn đầy màu sắc và hư ảo của hộp đêm, không ai còn nhận ra những anh chàng đồng tính như A Muội là nam giới hay nữ giới.
Trong ánh đèn đầy màu sắc và hư ảo của hộp đêm, không ai còn nhận ra những anh chàng đồng tính như A Muội là nam giới hay nữ giới.
A Muội trong một buổi thăm khám phòng phẫu thuật thẩm mỹ.
A Muội trong một buổi thăm khám phòng phẫu thuật thẩm mỹ.
Cặp đôi Na Na và A Đào sau ngày làm việc của cô tại quán bar và được bạn trai đến đón.
Cặp đôi Na Na và A Đào sau ngày làm việc của cô tại quán bar và được bạn trai đến đón.
Long Hy (Ảnh: GMW/Kunming.cn)