Khoảng 1 giờ sáng ngày 13/7, tại thôn Thái Tượng, xã Tượng Sơn, tỉnh Thanh Hoá xảy ra một vụ án mạng làm rúng động làng quê. Anh Nguyễn Văn Lại (SN 1964, trú tại thôn Thái Tượng, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hoá) đã bị vợ là chị Lâm Thị Ký (SN 1970, trú cùng địa chỉ) đánh vỡ sọ não, tử vong.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết vừa tạm giữ hình sự đối với Hoàng Tiến Hợi (53 tuổi, trú huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
(GDVN) - Ngày 28/9, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tống Thương Tú (24 tuổi) tù chung thân và bị cáo Lê Vũ Hướng (20 tuổi, ngụ ) 18 năm tù về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.
(GDVN) - Ngày 27 tháng 9/2012, TAND huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “cố ý gây thương tích, gây hậu quả chết người” xảy ra tại Trại giam A2 thuộc Tổng cục 8 - Bộ Công an.
Về Việt Nam, Khánh đã liên hệ với Ngô Văn Cường (SN 1994, trú cùng làng với Hướng và Khánh) để lập kế hoạch lừa “bắt” các cô gái làm công nhân xa nhà tại các khu công nghiệp.
Một vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc, tên sát thủ đẹp trai sống vô định. Nhiệm vụ đặc biệt truy bắt đối tượng truy nã tưởng chừng rất khó thực hiện… nhưng bằng sự kiên trì, nhiệt tâm với công việc, lực lượng trinh sát truy nã - Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn thành sứ mệnh đồng thời giúp cơ quan CSĐT bắt giữ thêm những hung thủ còn lại sau thành công của chuyên án.
(GDVN) - Hơn nửa ngày xét xử, trong phiên xử phúc thẩm, TAND Tối cao
tại TP HCM mới đây đã tuyên giảm án cho 4 bị cáo liên quan đến vụ án
quan chức đánh cờ tiền tỷ gây xôn xao dư luận.
Ngày 27.9, lực lượng công an đồn Nam Long và Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an H.Quảng Ninh (Quảng Bình) đã tiến hành xác minh, thu thập lời khai, điều tra làm rõ vụ hỗn chiến gây náo loạn vùng quê.
Xuất hiện trong phiên tòa chiều qua (26-9) với tư cách bị cáo là cô gái có khuôn mặt xinh xắn, đầy đặn. Mái tóc búi cao cùng bộ trang phục hợp mốt càng tôn lên vẻ “sành điệu”. Chỉ có điều thiếu nữ ấy lại là một "mẹ mìn”, kiêm "gái gọi" thực thụ…
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, gã hàng xóm Lâm Tiến Dũng (48 tuổi, ngụ 274/10 Nguyễn Văn Nghi quận Gò Vấp) đã dùng nguyên một ca axit tạt vào bốn thành viên của một gia đình. Thế nhưng, khi nỗi đau đớn và di chứng nặng nề đang hằng ngày hằng giờ hành hạ những nạn nhân thì kẻ thủ ác lại được đưa vào trại tâm thần để điều trị, còn vụ trọng án được báo đình chỉ điều tra.
(GDVN) -Ngày 26/9, Cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đã thực hiện bắt khẩn cấp Lê Quốc Ân (SN 1992, ngụ Quang Trung, Phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi giết người.
Khi các trinh sát bất ngờ ập vào một căn nhà nằm sâu trong hẻm, hàng chục con bạc (đa số là phụ nữ) tháo chạy tán loạn. Lực lượng công an lập tức khép chặt vòng vây, bắt giữ 25 đối tượng cùng tang vật giải về trụ sở phục vụ công tác điều tra.
Liên quan đến vụ "nguy cơ mất tiền vì mua nhà trên giấy”, sáng 26/9, Công an TP.Hà Nội cho biết đã bắt được Trần Ứng Thanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần vật liệu xây dựng - xuất nhập khẩu Hồng Hà.
Sau khi bức hại vợ vì không cho "quan hệ", Bí thư chi đoàn thôn Lý A Hợp (Lào Cai) đã tháo đôi khuyên tai, cởi quần vợ vứt ra cạnh ao cách nhà 120 m, cầm đôi dép vợ để gần nơi vứt xác… rồi lên giường đi ngủ.
Cờ bạc, rượu chè lại thêm thói vũ phu, vợ chồng không thể chung sống tiếp. Nhưng ly dị rồi, Trung vẫn muốn "sở hữu" vợ. Không được nối lại, Trung đã đâm chết vợ giữa đường, ngay trước mặt đứa con trai thơ dại…
Điều bất ngờ xảy ra trong phiên xử sáng qua, chủ quán karaoke Nguyễn Bích Thủy được thay đổi tội danh từ giết người sang gây rối trật tự công cộng, Bạch Thành Phong ra toà với tư cách bị hại...
Mâu thuẫn với vợ và con, chồng đã "giải tỏa" bức xúc bằng cách tưới xăng đốt 5 chiếc xe máy của gia đình, ngọn lửa nhanh chóng bén vào căn nhà 2 tầng, đốt cháy toàn bộ tầng căn nhà.
(GDVN) -Tối 25/9, cơ quan công an đã đưa Khôi về bàn giao cho PC45 Công an tỉnh Khánh Hòa thụ lý (ông Nguyễn Khôi sinh năm 1968, nguyên là phóng viên của Báo Khánh Hòa).
(GDVN) - Đã khá cao tuổi, lại bị đau chân nên chủ tọa chưa đọc được hết phân nửa số vụ do bị cáo gây ra, bị cáo đã phải xin phép vừa ngồi nghe vừa xoa bóp đầu gối.