Chân dung ông “trùm” trẻ tuổi của băng cướp máu lạnh

18/05/2012 14:04
Theo Nguoiduatin.vn
Sau lần ở tù đầu tiên hắn không tu tỉnh mà thậm chí quyết định trở thành tội phạm chuyên nghiệp

Sau quá trình điều tra, đến nay C.A tỉnh Đồng Nai đã có hồ sơ kết luận chính thức về nhóm cướp dùng hung khí nguy hiểm do Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Trung và đồng bọn. Những hành vi dã man, tàn độc lũng đoạn một thời kiến dư luận hoang mang vẫn còn để lại hậu quả đến bay giờ.

Tuấn Long (Trần Quốc Tuấn), tên cướp máu lạnh bi hạ sát sau khi bắn 1 đồng chí công an hi sinh.

Tuấn Long (Trần Quốc Tuấn), tên cướp máu lạnh bi hạ sát sau khi bắn 1 đồng chí công an hi sinh.

Bản tính lỳ lợm, không chịu học hành, lớn lên giao du với đám cô hồn du đãng, Trần Quốc Tuấn (SN: 1989, Đồng Nai, tự Tuấn Long) sớm tiêm nhiễm thói hư tật xấu của xã hội. Y sớm bộc lộ tố chất của một tên giang hồ gian manh, mỗi khi hành động hết sức lạnh lùng và liều lĩnh. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng cứ nghe đến tên Tuấn Long thì giới giang hồ luôn phải nghiêng mình kính nể. Ngay từ thuở nhỏ hắn đã sớm bộc lộ bản tính du côn. Những vụ phá phách, xích mích, gây hấn đánh nhau với đám bạn cùng tuổi, dù là ở khu phố hay ở trường thường có nguyên nhân xuất phát từ hắn.

Tranh thủ khi ở tù học..làm tội phạm

Hắn không mặn mà khi nói về chuyện học hành, số ngày nghỉ học còn nhiều hơn cả số ngày cắp sách tới trường. Và cuối cùng, hắn quyết định nghỉ hẳn học để ở nhà chơi bời và kết giao với với đám thanh niên hư đốn trong khu phố. Những vụ trộm cắp, gây hấn đánh nhau, mất trât tự xã hội và bị công an phường lập biên bản đều có mặt y với tư cách là đứa cầm đầu. Với hắn, những lần triệu tập lên công an phường là chuyện cơm bữa. Biên bản ký chưa ráo mực hôm trước, y như rằng ngày hôm sau hắn lại tái phạm. Vì vậy, Tuấn Long cùng một số thanh niên hư đốn khác luôn nằm trong danh sách “đen” của công an phường, công an TP. Biên Hòa.

Vừa đến tuổi vị thành niên, Tuấn Long đã có hẳn chồng hồ sơ phạm tội tại cơ quan công an. Cha mẹ hắn không biết bao lần phải đến công an phường bảo lãnh cho thằng con hư đốn. Những lời khuyên răn của các bậc phụ huynh đối với hắn chỉ là tròâ nhạt nhẽo, vô vị. Hắn quậy phá tưng bừng khắp chốn nhưng vì chưa đủ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự nên công an cũng chỉ còn cách đưa vào trại giáo dưỡng khi hắn mới 15 tuổi.

Cha mẹå hắn mong mỏi, đứa con ương ngạnh của mình vào đây sẽ được rèn luyện để thành người hữu ích cho xã hội. Nhưng khi hết thời hạn ở trại trở về, hắn vẫn chứng nào tật nấy, lại tham gia trộm cắp, cướp giật tài sản. Vào ngày 3/8/2006, trong một lần tổ chức trộm lớn, y đã phải đút tay vào còng. Sau đó, TAND TP. Biên Hòa tuyên phạt y 2 năm tù giam. Lần đầu bước chân vào trại đáng lẽ có thời gian để suy nghĩ và tu tỉnh thì ngược lại hắn đã quyết định “học” bạn tù để trở thành tên tội phạm chuyên nghiệp. Thời gian thụ án trong trại, thay vì cải tạo, rèn luyện, hắn lại dành thời gian lưu tâm đến những bài học bẻ khóa, vượt ngục, những mánh khóe trộm cướp mới. Một mặt, hắn kết giao với đám tù tứ phương, thậm chí còn trở thành chỗ tri kỷ của một số đối tượng để “xây dựng lực lượng” khi ra trại. Các tên Bùi Văn Trung, Trịnh Công Vững, Nguyễn Hoàng Mạnh... sau khi mãn hạn tù đã chính thức gia nhập băng đảng do Tuấn Long cầm đầu.

Trở lại hồ sơ phạm tội của Trần Quốc Tuấn, đầu năm 2008, y được mãn hạn 24 tháng tù giam. Vừa ra trại chưa ráo chân, hắn đã họp mặt cùng với 7 đối tượng khác gây gổ đánh nhau tại khu phố phường Hố Nai (Đồng Nai). CQĐT- Công an TP. Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hắn và các đối tượng vì tội “cố ý gây thương tích”. Trong khi một số tên sa còng, thì với kinh nghiệm tù tội, Tuấn Long cùng với 2 đối tượng khác nhanh chân tẩu thoát. Khiến CQĐT phải phát lệnh truy nã. Thời gian đó, Tuấn Long sống chui lủi khắp nơi, tiếp tục gây án, cho đến ngày 7/1/ 2011 thì sa lưới pháp luật.

Chân dung ông “trùm” trẻ tuổi của băng cướp máu lạnh ảnh 2

Tuấn Long (Trần Quốc Tuấn)

Vụ trốn trại táo bạo và những phi vụ táo tợn

Trong thời gian bị tạm giam tại Công an TP. Biên Hòa, Tuấn Long thuộc đối tượng đặc biệt nguy hiểm nên luôn được các cán bộ trại giam để mắt theo dõi. Nhưng sự cẩn trọng của các giám thị vẫn không khiến tên cướp lỳ lợm thôi từ bỏ ý định trốn trại. Y tính toán, chỉ có gây gổ đánh nhau giữa các tù nhân, tạo ra sơ hở mới có cơ hội trốn thoát. Đêm ngày 17/2/ 2011, phòng giam của Tuấn Long bỗng náo loạn bởi tiếng la ó, chửi bới, rồi tiếng đánh nhau thình thịch. Thấy vậy, vị cán bộ quản giáo chạy vào xem sự tình thì thấy Tuấn và nhóm Phạm Huy Hoàng, Phan Bá Công và Nguyễn Văn Thản đang lao vào đánh nhau túi bụi. Cán bộ giáo vội mở cửa, chạy vào can ngăn thì bị các đối tượng bất ngờ hất nước xà phòng trộn ớt cay đậm đặc túi bụi vào mặt. Lợi dụng cảnh hỗn loạn, cả bọn bỏ chạy ra khỏi trại. Lần này, Trần Quốc Tuấn và tên Nguyễn Văn Thản chạy được thoát thân.

Thành công với kịch bản trốn trại, Tuấn Long cao chạy xa bay ngược lên vùng cao Tây Nguyên yên tâm ẩn giật. Thời gian ở Đắk Lắk, hắn lại gặp và thân với tay giang hồ trạc tuổi tên Bùi Văn Trung (SN: 1989) cùng quê Đồng Nai. Đây là đối tượng đang có tiền án về tội trộm, cướp giật tài sản. Để có vũ khí phục vụ cho việc phạm tội, Tuấn Long và Trung làm quen với Nguyễn Hữu Dũng (28 tuổi, ngụ TP. Buôn Mê Thuột), một đối tượng nằm trong đường dây chuyên cung cấp vũ khí nóng. Cả hai đặt vấn đề mua súng ngắn bắn điện làm phương tiện đi cướp. Sau khi thỏa thuận giá cả, Dũng nhận một nửa số tiền đặt cọc. Nhưng đến hạn “giao hàng”, Dũng lại tìm cách quỵt. Cay cú vì bị “xúc phạm”, chiều tối ngày 29/5/2011, Tuấn và Trung lạnh lùng mang dao tìm đến tận nhà Dũng (tại đường Đăng Thái Thân, P. Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột) để “thanh toán nợ nần”. Tại đây, sau hồi cãi vã, Tuấn Long và Trung dùng dao đâm Dũng 20 nhát khiến tên này chết tại chỗ, rồi bỏ trốn.

Sau khi xác định được đối tượng, Công an tỉnh Đắk Lăk quyết định phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc. Thấy tình hình không êm, Tuấn Long và đồng bọn liền chuồn ra ngoài Bắc, hòng che giấu tung tích. Nhưng trong thời gian này, hai tên giang hồ lại tiếp tục phạm tội khi đang lẩn trốn tại TP. Thanh Hóa (Thanh Hóa). Khi lảng vảng tìm “mồi” tại thôn Thành Tráng (xã Quảng Thành, TP. Thanh Hóa), chúng phát hiện anh Nguyễn Mạnh Linh (SN: 1987) và chị Nguyễn Thị Vân (cùng ngụ Thanh Hóa) đang đi xe máy. Quan sát trên người chị Vân mang nhiều trang sức bằng vàng, bạc, chúng liền tiếp cận và dùng dao khống chế, cướp đi chiếc xe máy Super Dream BKS: 36P3- 8460, giấy đăng ký, toàn bộ trang sức và điện thoại di động. Cũng chính chiếc xe máy này, Tuấn và đồng bọn đã mang vào Nam làm phương tiện trong những vụ giết người cướp của kinh hoàng sau này.

Hoạt động một thời gian tại Thanh Hóa, thấy tình hình tạm yên, Tuấn và Trung tìm cách liên hệ mua súng rồi quyết định quay ngược vào Nam. Trở về địa bàn cũ, Tuấn Long cùng đồng bọn hoạt động kín kẽ, nhưng mức độ ngày càng nguy hiểm và táo tợn hơn. Chúng thường dùng súng ngắn đe dọa nạn nhân, nếu họ kháng cự, chúng sẵn sàng bóp cò. Địa bàn hoạt động của chúng thường là các tỉnh vùng ven TP.HCM. Vào ngày 15/6/2011, tại địa bàn huyện Hớn Quản (Bình Phước), hai tên này dùng súng chặn người đi đường, cướp được một xe máy hiệu Novo. Phần lớn các vụ “ăn hàng”, chúng thường nhắm vào những tài sản giá trị như xe máy, đồ trang sức, nạn nhân thường là những người đi một mình, ở những chỗ vắng vẻ. Sau khi khống chế được “con mồi”, chúng thường cướp tất cả những gì nạn nhân mang theo. Trong đó xe máy cướp được thì chúng móc nối với đối tượng Phạm Hữu Thịnh (SN: SN:1988, Đồng Nai) để hợp thức hóa giấy tờ, cũng như tìm mối tiêu thụ.

Trót lọt với hàng loạt phi vụ, nhóm Tuấn Long ngày càng trở nên ngông cuồng. Cùng nhóm với Trần Quốc Tuấn, Bùi Hữu Trung, thời gian này còn có Nguyễn Hoàng Mạnh (SN: 1987), Trịnh Công Vững (SN: 1989) ngụ cùng xã Bình Sơn (Long Thành, Đồng Nai), đều là bạn mà Tuấn Long quen trong thời gian ở tù. Các đối tượng cùng nhau gây ra vụ bắn chết người cướp xe SH vào rạng sáng ngày 9/7/2011, tại ấp I (xã Phước Bình, Vũng Tàu) khiến dư luận hết sức hoang mang.

Điểm nóng

Xôn xao clip sex bị phát tán của học sinh lớp 11

Giải mã biệt danh của những trùm giang hồ khét tiếng (P2)

Bố 'bé gái gây cháy' không dám mặc đẹp vì sợ...cháy

GS Hùng Võ: "Nếu có tiền, tôi sẽ mua trụ sở Bộ GTVT để làm biệt thự"

"Nhà ngoại cảm cũng 'bó tay" với cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy"

Cụ 80 lết đi xin nước nấu cơm cho chồng

Cận cảnh hiện trường vụ bé gái 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy

Theo Nguoiduatin.vn