Chuyện tình thiếu nữ được "yêu" bằng súng

03/03/2012 08:12
Theo Tiền Phong
Thấy cô bạn mới quen ngồi sau xe người đàn ông khác, Ngạnh nổi máu ghen vác súng tới nhà truy sát khiến Tuyết "ăn" hai viên đạn vào người gục ngã tại chỗ.
Tối 27-2, bệnh viện Việt Đức tiếp nhận một ca cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân là Dương Thị Tuyết, SN 1994 trú tại phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tuyết được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức với nhiều vết thương do súng bắn và dao đâm. Trong đó, có một viên đạn cắm sâu trong lồng ngực, khiến bệnh nhân bị tràn khí màng phổi, sốc, mất máu cấp.
Tuyết đang nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức với viên đạn găm trong phổi.
Tuyết  đang nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức với viên đạn găm trong phổi.
Sau khi cấp cứu, bác sĩ đã tiến hành gắp được một viên đạn ở tay nhưng viên đạn nằm sâu trong lồng ngực nạn nhân chưa thể phẫu thuật lấy ra ngay do nạn nhân còn quá yếu. Người nhà nạn nhân cho biết, tối 27-2, cô gái đang ở nhà cùng bố thì bị một nam thanh niên vào đe dọa và dùng súng bắn thẳng vào bố của cô. Lúc đó, cô vừa bước ra từ phòng tắm liền bị nam thanh niên này rút súng bắn liên tục khiến nạn nhân gục tại chỗ và được người nhà đưa đi cấp cứu.Yêu kiểu "xã hội đen" Trao đổi với phóng viên, Bà Loan – mẹ của nạn nhân Tuyết cho biết: Thời gian trước đây, em Tuyết là Thuận có đứng ra bảo lãnh cho Trần Văn Ngạnh (SN 1986) vay số tiền 300 triệu đồng.
Trung tá Nguyễn Chiến Thắng, Đội trưởng đội CSĐTTP về TTXH, CA thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi nhận được tin có vụ bắn súng gây thương tích xảy ra tại địa bàn, CA TX Từ Sơn đã tổ chức lực lượng xuống hiện trường, tiến hành điều tra, xác minh.
Hiện, CQCA đang tích cực truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bức xúc trong chuyện tình cảm. 
Biết Thuận có cô chị khá xinh xắn nên Ngạnh lân la làm quen và tuyên bố Thuận chỉ phải trả tiền gốc chứ không phải trả lãi và được "đại ca" này "bảo kê" không ai dám gây sự. Sau một thời gian quen biết, Ngạch đã lấy được lòng người đẹp nhưng Tuyết vẫn chỉ cho "đại ca" này là bạn bè chứ chưa hề có tình cảm nam nữ. Mẹ của Tuyết ngồi kể lại câu chuyện dẫn đến kết cục đau lòng cho người con gái. Sau một thời gian quen biết, Ngạnh thúc đẩy bố mẹ đến đặt mối quan hệ đi lại với gia đình Tuyết. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân hoàn toàn phản đối nên Ngạnh vô cùng bực tức và nhắn tin với nội dung: Nếu Ngạnh không lấy được Tuyết thì cũng không có thằng nào lấy được cả và nếu gia đình cô gái còn chia rẻ cả hai thì sẽ có chuyện không hay xảy ra.Thoát chết nhờ...mất điện Theo bà Loan, chiều 27-2, Ngạnh nhìn thấy Tuyết và người bạn trai trong làng đèo nhau đi chơi, Ngạnh đã gọi điện về nhà Tuyết dọa nạt nhưng chỉ có người giúp việc nghe máy. Đến tối 27-2, Ngạnh đến nhà Tuyết chơi. Thấy Ngạnh vào nhà, bố của Tuyết lựa lời khuyên nhủ: “Hai đứa mày không lấy được nhau thì thôi vậy, chú vẫn coi cháu như con trong nhà!”. Sau vài lời trao đổi, bất ngờ Ngạnh thò tay ra sau lưng rút súng bắn thẳng vào bố Tuyết. Viên thứ nhất bay trật mục tiêu còn viên thứ hai xuyên qua áo bố Tuyết. Hoảng sợ, người đàn ông vội vã bỏ chạy và kêu lớn cho cô con gái trên tầng hai bỏ trốn. Tuy nhiên, vừa ra tới cổng thì thấy bên ngoài có ba tên đồng bọn của Ngạnh khua dao kiếm ngoài cổng nên bố Tuyết lại chạy ngược ra đằng sau, leo lên cổng phụ thoát ra ngoài kêu bà con hàng xóm đến cứu.
Ảnh chụp X-Quang hình viên đạn găm trong phổi của Tuyết.
Ảnh chụp X-Quang hình viên đạn găm trong phổi của Tuyết.
Trong khi đó, Tuyết đang tắm ở trên nhà nghe tiếng bố kêu cứu liền mặc vội quần áo chạy ra ngoài xem thì bị Ngạnh chạy lên chĩa súng bắn. Phát đầu tiên bắn hụt, Ngạnh đuổi theo Tuyết vào nhà tắm, bắn một phát trúng ngực khiến nạn nhân gục xuống. Không dừng lại tại đấy, tên "xã hội đen" quyết truy đuổi nạn nhân tới cùng. Hắn dí súng vào đầu Tuyết bóp cò nhưng đạn không nổ. Trong lúc Ngạnh loay hoay sửa súng thì đột nhiên mất điện. Trời tối không lắp được đạn, hắn ta quay ra rút dao đâm liên tiếp vào nạn nhân. Lúc này, người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu vội vã lao tới khiến Ngạnh và đồng bọn hoảng sợ bỏ chạy khỏi hiện trường.

Bà Phan Thị Thìn, mẹ của Trần Văn Ngạnh cho biết, Ngạnh đưa Tuyết về giới thiệu với gia đình bố mẹ là người yêu đợt hội làng mới đây. Khi đó, cả gia đình mới biết hai người yêu nhau.

Ngày 20 tháng Giêng, gia đình bà Thìn đã cử một người sang gia đình cháu Tuyết nói chuyện, xin phép gia đình bên ấy cho cháu Ngạnh qua lại và đợi ngày lành tháng tốt thì tổ chức đám cưới.

“Ngày 28-29 tháng Giêng vừa qua, vợ chồng chúng tôi định sang nói chuyện chính thức với gia đình nhà gái để tạo điều kiện cho hai cháu đăng ký kết hôn, chụp ảnh cưới và nếu không có gì thay đổi, sang tháng sẽ cử hành hôn lễ. Vậy mà, sự thể lại xảy ra đau đớn như thế này. Chúng tôi quá đau xót khi con mình đã dại dột gây nên tội lỗi tày trời…". – bà Thìn cho biết.

Từ hôm Tuyết nằm viện, gia đình bà Thìn vẫn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên gia đình Tuyết.

Theo Tiền Phong