Cụ già 61 bị giết, cưỡng bức rồi cướp tài sản

01/04/2012 09:25
Theo Huy Vũ/Người Lao Động
Một người phụ nữ được phát hiện chết trong tư thế nằm ngửa, không mặc quần áo, xung quanh có nhiều máu.
Sáng ngày 22-3, người dân ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) phát hiện trong trại bán dừa, trên vỉa hè cặp mé sông chợ Đường Thét có 1 người phụ nữ đã chết trong tư thế nằm ngửa, không mặc quần áo, xung quanh có nhiều máu.

Sau khi tiếp nhận tin báo về cái chết của nạn nhân, Công an huyện Tháp Mười, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh đã nhanh chóng đến hiện trường.

Qua công tác khám nghiệm, lực lượng công an xác định đây là 1 vụ giết người cướp tài sản. Nạn nhân là bà Lương Thị Minh (sinh năm 1951) ngụ ấp 4, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh.

Từ nguồn tin của nhân dân cung cấp, danh tính của hung thủ giết người là Trần Thanh Chí (sinh năm 1990) đăng ký hộ khẩu tại ấp Phú Đức, xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, tạm trú tại ấp 4, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 48 giờ được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an đã bắt giữ được Chí.

Khai thác nhanh, Chí khai nhận, tối 21-3, Chí có uống rượu với 1 người bạn ở ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý, do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản của người khác.

Chí về nhà lấy con dao Thái Lan, giấu sẵn trong người rồi đi ra chợ Đường Thét. Đến khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 22-3, Chí đi đến trại dừa nơi bà Minh đang ngủ, lẻn vào dùng dao đâm, dùng tay bóp cổ cho đến khi nạn nhân tắt thở.

Sau khi nạn nhân đã chết, Chí lục soát lấy tài sản và thực hiện hành vi đồi bại là giao cấu với nạn nhân.

Theo Huy Vũ/Người Lao Động