Gái mại dâm “đóng kịch” trong trụ sở công an

06/10/2011 06:55
Theo H.M/ANTĐ
Biết sẽ bị đưa đi Trung tâm lưu trú Lộc Hà, Lê Thị Hương Yến, gái bán dâm 29 tuổi, quê Quảng Xương- Thanh Hóa bỗng lăn đùng ra đất, bất động...
Tình huống hy hữu này diễn ra tại trụ sở CAP Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đêm 3- 10. Trước đó, khoảng 21h30, tổ công tác CAP Phạm Đình Hổ phát hiện, kiểm tra hành chính một đối tượng nữ ăn mặc khá mát mẻ đứng lảng vảng ở sau mấy thân cây, trong khu vực vườn hoa Pasteur.
Gái mãi dâm bị quét vét trong một chiến dịch (Ảnh minh họa)
Gái mãi dâm bị quét vét trong một chiến dịch (Ảnh minh họa)

Không mang theo giấy tờ tùy thân, đối tượng tự khai nhân thân là Lê Thị Hương Yến, 29 tuổi, quê Quảng Xương, Thanh Hóa. Qua xác minh, CAP Phạm Đình Hổ nắm được Yến đã từng 2 lần bị đưa vào Trung tâm Lộc Hà do bán dâm lang thang. Ngay cả việc xuất hiện ở vườn hoa lần này, mục đích của Yến cũng không khác 2 lần vi phạm trước. 
“Bình thường em chỉ lấy 100.000 đồng, nhưng khách nào quý, cho 200.000 đồng em cũng nhận”, Yến tỏ ra thành khẩn. Chi phí này chưa kể tiền thuê phòng nhà nghỉ do khách chịu. Đang nói năng lưu loát, nghe cán bộ thông báo sẽ bị đưa đi Trung tâm Lộc Hà, Yến bất ngờ cầm chiếc bút bi rạch vào tay để tự thương. Ý đồ này lập tức bị ngăn chặn. 
Bất ngờ hơn, Yến đột nhiên lăn đùng ra ghế, nằm thẳng cẳng.  Mọi biện pháp lay gọi, giật tóc mai đều không có tác dụng. Xe cấp cứu 115 được gọi đến trụ sở CAP Phạm Đình Hổ, và ngay sau khi sơ khám, các y, bác sỹ kiểm tra và nhận thấy các chỉ số huyết áp, tim mạch của Yến đều…cực chuẩn. 

Biết Yên “đóng kịch”, CAP Phạm Đình Hổ tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ và bố trí xe đưa đối tượng đến Trung tâm Lộc Hà. Quả nhiên khi vừa đến nơi, Yến thoăn thoắt ngồi dậy, đi thẳng vào trong. Nhiều cán bộ Trung tâm Lộc Hà đã nhận ngay ra “người quen” này. Yến khai được “đồng nghiệp” truyền “kinh nghiệm” : nếu bị thu gom và nhất là biết sẽ bị đưa đi Lộc Hà, cứ lăn ra giả chết sẽ có cơ hội thoát (?!)
Theo H.M/ANTĐ