Giang hồ Thảo "Hítle": Những phi vụ táo tợn

23/05/2012 14:53
Theo V.V (Bee.net.vn)
Phía sau vụ bắt cóc xôn xao dư luận trên địa bàn TP Quảng Ngãi sáng 22/5, Thảo "Hítle" từng là đối tượng truy nã khét tiếng về những phi vụ trộm, cướp táo tợn.
Tên thật của Thảo "Hítle" là Bùi Văn Thảo (SN 1980, ngụ ở tổ 17, phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi).

Theo hồ sơ, đầu năm 2005, Thảo cầm đầu một nhóm thực hiện 11 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh, bị Tòa án nhân dân TP Quảng Ngãi tuyên án 6 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Tháng 1/2011, Thảo ra tù, thuê nhà trọ sống chung với một cô gái như vợ chồng, sau đó cấu kết với một số đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm, cướp rất táo tợn trên địa bàn.

Khoảng 19h30 ngày 4/5/2011, Công ty TNHH Vinh Hồng (thôn Trường Thọ Đông, thị trấn Sơn Tịnh) xảy ra vụ bẻ khóa, lấy trộm xe Air Blade biển số 76R2-3427. Sáng 5/5/2011, các trinh sát Công an huyện Sơn Tịnh phát hiện chiếc xe Air Blade đang được một đối tượng điều khiển ra hướng TP Đà Nẵng.

Được sự phối hợp của Công an huyện Núi Thành, hơn 45 phút rượt đuổi trên tuyến Quốc lộ 1A, trinh sát Công an huyện Sơn Tịnh đã bắt gọn tên trộm là Thảo "Hítle".

Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận: Vì không có tiền bao gái và thuê nhà trọ nên y câu kết với hai đối tượng khác đi trộm, cướp. Trước khi lẻn vào Công ty Vinh Hồng cuỗm xe máy, y chuẩn bị một bộ đồ nghề gồm các loại khóa vạn năng, thời gian thực hiện phi vụ chưa đầy 5 phút. Để tránh sự phát hiện của công an, y đem xe ra Đà Nẵng để bán.

Qua đấu tranh, Công an phát hiện Thảo và đồng bọn chính là thủ phạm trong các vụ cướp giật người đi đường táo tợn vào tháng 4 và 5/2011 trên địa bàn TP. Quảng Ngãi. Đối tượng cướp chỉ nhằm vào phụ nữ đi đường.

Khoảng 14h15 ngày 4/5, phát hiện chị Nguyễn Thị Hiền (ở phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi) chở em ruột đi trên đường có cầm túi xách, Thảo cùng một đồng bọn ép sát xe chị Hiền giật túi xách tẩu thoát. Trong túi xách có 1 chỉ vàng, 1 sợi dây chuyền vàng cùng một số tài sản khác.

Tránh sự truy lùng của công an, sau các vụ trộm xe máy, Thảo đem xe gửi vào các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn TP Quảng Ngãi. Chờ khi thuận lợi, chúng đem xe ra ngoài tỉnh tiêu thụ.

Sau khi xét xử với tội danh cướp tài sản, Thảo bị giam tại Trại giam Kim Sơn (Bình Định). Tuy nhiên do yêu cầu của cơ quan chức năng về việc tiếp tục xét xử Thảo về hành vi trộm cắp tài sản nên Thảo "Hítle" được di lý về Trại tạm giam Công an huyện Tư Nghĩa để chờ xét xử.

Tuy nhiên, tại đây Thảo đã bẻ khóa trại giam tẩu thoát. Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát lệnh truy nã toàn quốc và phối hợp với Công an các tỉnh thành tổ chức truy lùng.

Hàng trăm lượt trinh sát lần theo dấu vết vào TP.HCM và Tây Nguyên để truy bắt tên Thảo nhưng tên này ẩn náu tận trong rừng sâu nên công tác truy bắt gặp rất nhiều khó khăn.

Trở về Quảng Ngãi, rạng sáng ngày 22/5, Thảo "Hítle" thực hiện phi vụ bắt cóc con tin để tống tiền trên núi Thiên Bút thuộc phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi). Sau 10 tiếng đồng hồ giữ con tin cố thủ trên núi Thiên Bút, Thảo đã bị sa lưới trong vòng vây của hơn 100 chiến sĩ Công an.

Điểm nóng

Ông Dương Chí Dũng đã cúng bái tại nhà ít giờ trước khi bỏ trốn

Hà Tĩnh: Kỳ lạ chú chó 6 chân, 2 bộ phận sinh dục

Cô bé "lửa": Không đốt nhà để nổi tiếng

Thư gửi hai Blogger "cầm hộ" hàng trăm triệu ủng hộ gia đình ông Vươn

"Nhà ngoại cảm cũng 'bó tay" với cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy"

UBND Hưng Yên: “Không có người dân nào bị thương trong vụ cưỡng chế"

Cận cảnh hiện trường vụ bé gái 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy

Theo V.V (Bee.net.vn)