Hải Dương: Tâm sự đắng lòng của người con khi biết bố giết mẹ mình

04/03/2012 06:40
Cao Nguyên
(GDVN) - “Trước khi nhận được tin báo mẹ bị mất thì trong đầu em nghĩ rằng người giết mẹ mình không ai ngoài bố”
Trong khi đang hoà thành thủ tục ly hôn với vợ, trưa 1/3 Đặng Tiến Thậm (ở thôn Lúa, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đã ra cơ quan công an đầu thú về việc bóp cổ người vợ đến chết. 
Chị Lê Thị Cốm (1968) đã mãi ra đi, còn sát thủ Đặng Tiến Thậm thì đang đối mặt với mức án mà pháp luật xét xử. Vợ chồng chị Cốm sống với nhau được gần 25 năm và đã có hai người con là Đặng Thị Nga (1989) và con trai là Đặng Tiến Tải (1994). Mặc dù sống chung một căn nhà nhưng chị Cốm một ngăn, và Thậm một nửa. Cũng từ ngày xảy ra cãi vả, lớn tiếng với nhau thì hai vợ chồng Thậm “cơm chẳng lành mà canh chẳng ngọt”, thường thì các bữa ăn của ai tự người đó nấu.
Những ngày hạnh phúc của anh Đặng Tiến Thậm và chị Lê Thị Cốm
Những ngày hạnh phúc của anh Đặng Tiến Thậm và chị Lê Thị Cốm
Ngôi nhà vắng tanh, chỉ có duy nhất Đặng Tiến Tải đang ngồi lặng lẽ trong một góc phòng. Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh gia đình không mấy khó khăn, nhưng lại rất thiếu thốn về mặt tình cảm, ngậm ngùi lau nước mắt, Đặng Tiến Tải nhớ về những trận đòn của người bố mỗi khi say rượu. 
“Ngày 1/3, em bất ngờ nhận được điện thoại từ bà Ca (người hàng xóm) báo tin là mẹ đã qua đời. Bà Ca không nói là vì nguyên nhân gì mà mẹ em bị mất, cứ bảo em bắt xe để về nhanh. Khi bà Ca gọi cho em là em đang ở Quảng Ninh, vội vàng bắt xe lên, khi về đến nhà là khoảng 17h10 . Trên đường về em nhớ lại lời nói của bà Ca em đã biết mẹ mình mất không lý do gì ngoài bố giết. Nhưng khi về tới nhà, biết những phỏng đoán của mình là sự thật, đầu óc em lúc đó như muốn nổ tung. ”.
Trước đây giữa bố và mẹ cũng không được hoà thuận, bố thường xuyên chửi mắng, đánh mẹ con em. Mỗi lần bố đi uống rượu về say là lại tìm cớ để đánh, thậm chí nhiều hôm vào buổi tối còn bắt em đi mua rượu. Có những bữa cơm em và mẹ phải nhịn đói vì bố giận mẹ đã hất đổ nồi cơm đi.
Càng giận bố bao nhiêu thì Đặng Tiến Tải (phải) lại nhớ và thương mẹ bấy nhiêu
Càng giận bố bao nhiêu thì Đặng Tiến Tải (phải) lại nhớ và thương mẹ bấy nhiêu
Lúc em còn đi học, có một lần về xin tiền mẹ, do không có tiền nên mẹ đã hỏi bố và bố bị đánh. Bố còn bảo tiền thì ra ngoài mẹ mày chứ tao làm gì có”. Có một lần sau khi bố và mẹ đã cãi nhau, bố đuổi mẹ và em ra khỏi nhà và nói rằng: “sau khi bố mẹ chia tay thì mày (Tải) muốn đổi họ như thế nào thì tuỳ, thích thì chuyển sang họ của mẹ”. Lúc đó em rất buồn và cũng chỉ ôm mẹ khóc chẳng biết suy nghĩ gì cả. 
Bố đã gây ra tội lớn, cướp đi người mà em yêu thương và cũng chính là người chăm lo cho em nhất. Nhiều lúc em thấy giận nhưng giận bố bao nhiêu thì lại càng nhớ và thương mẹ bấy nhiêu". Không giấu được nỗi đau xen lẫn những tức giận Đặng Tiến Tải kể lại.
Khi hỏi về việc giờ em thấy như thế nào? Tải cứ nhắc đi nhắc lại là giá như em mà ở nhà, em không đi làm thì chắc chắn mẹ em sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Cũng tâm trạng như Tải, chị gái là Đặng Thị Nga không giấu được nước mắt, mỗi khi hỏi về bố và mẹ. Giờ mẹ đã không còn nữa, em (Nga) đã có chồng con, bố thì đã bị cơ quan bắt đi nhà chỉ có mỗi Tải, không biết nó sống thế nào nữa, giờ ai nấu cơm cho nó đây. Chị Nga vừa nói vừa khóc. Việc đã xẩy ra trong lòng tôi cũng giận bố lắm, nhưng mong pháp luật giảm nhẹ cho bố để còn về chăm sóc em trai.
Cuộc sống của bố và mẹ đã xảy ra xích mích từ nhiều năm nay. Mặc dù bố và mẹ đã làm đơn ly hôn nhưng hiện tại thì vẫn đang trong thời gian hoà giải và chờ toà giải quyết. 
Ngôi nhà của kẻ giết người và cũng chính là nơi ở của kẻ bị hại vắng tanh, và ẩn chứa một nỗi buồn
Ngôi nhà của kẻ giết người và cũng chính là nơi ở của kẻ bị hại vắng tanh, và ẩn chứa một nỗi buồn
Do mâu thuẩn trong gia đình, một phút ngông cuồng của người chồng mà đã làm cho gia đình tan nát. Giờ đây, người thiệt thòi còn sống lại là người con trai đã mất đi cả cha lẫn mẹ, mất đi hết những người mà mình yêu thương nhất.
Cao Nguyên