Lời khai trái ngược của tài xế cán chết đối thủ?

12/03/2012 07:12
Theo P.Dũng - H.Phương - N.Phú/Người Lao Động
Trước khi bà chủ xe khách bị “đối thủ” tông chết, người thân của bà cũng bị “đối thủ” đâm!
Ngày 10/3, hàng trăm bạn bè, người thân của bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (33 tuổi, ngụ phường 15, quận 10 - TPHCM) đã đến thắp hương chia sẻ nỗi mất mát quá lớn đối với gia đình. Trước đó, chiều 9/3, vì mâu thuẫn trên đường, bà Hạnh bị chiếc xe khách chạy cùng tuyến (tài xế là Trần Công Sơn, 31 tuổi, quê An Giang) tông chết trên đường DT 741 đoạn qua xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo - Bình Dương).
Chết dưới bánh xe “đối thủ”
Nỗi ám ảnh hiện hữu trên khuôn mặt bà Nguyễn Thị Cẩm Tú (36 tuổi, chị của bà Hạnh) khi nhìn thấy em mình bỏ chạy rồi bị cán dưới bánh xe “đối thủ”. Bà sụt sùi nói: “Tôi vừa cầm đôi đũa chưa kịp ăn cơm thì Hạnh nói rằng bị xe của đối thủ (xe do Sơn cầm lái) ép làm bể kính chiếu hậu. Hạnh nói sẽ nhờ chính quyền can thiệp chứ để người ta hiếp đáp triền miên sao mà làm ăn. Tôi nói chín bỏ làm mười, thôi nhịn một tiếng cho yên chuyện”.
Bà Hạnh nghe lời chị nên lên xe về TPHCM và bỏ ý định báo công an. Đi được 1 km thì thấy xe do Trần Công Sơn điều khiển nên bà Hạnh ra đường vẫy dừng lại với ý định muốn giảng hòa và giải quyết những điều khuất tất. Tuy nhiên, chiếc xe “đối thủ” đã lao thẳng vào bà Hạnh. Ông Nguyễn Hoàng Việt (34 tuổi, chồng bà Hạnh) cũng có mặt tại hiện trường trước khi thảm cảnh xảy ra.
Hiện trường vụ bà chủ xe khách bị tông chết. Ảnh: Như Phú
Hiện trường vụ bà chủ xe khách bị tông chết. Ảnh: Như Phú

Ông chết lặng kể: “Vợ tôi hoảng hốt bỏ chạy nhưng vẫn không thoát khỏi bánh xe hung thần. Giờ Hạnh đi rồi để lại đứa con côi cút, mất mẹ…”. Cũng theo bà Tú và ông Việt, sau khi cán chết bà Hạnh, Sơn tiếp tục nhấn ga, lao xe vào những người khác trong gia đình. Rất may, bà Tú cùng ông Việt kịp chạy thoát.
Một người đàn ông nhà ở gần hiện trường vụ án cho biết: Khi bà Hạnh bước từ lề đường ra vẫy xe thì chiếc xe khách chạy chậm lại, rồi bỗng dưng tăng ga đột ngột tông chết bà Hạnh. Liền đó, nhiều xe khách và người dân đuổi theo chiếc xe gây ra án mạng. Chạy được một đoạn, chiếc xe này dừng lại, tài xế bỏ chạy vào UBND xã Vĩnh Hòa.
Cạnh tranh không lành mạnh
Theo một số hành khách cùng đi trên xe với bà Hạnh, ngày 9/3, trên đoạn đường từ Tây Nguyên về TPHCM, xe của Sơn liên tiếp ép xe bà Hạnh. Đặc biệt, có lúc, xe của Sơn lấn ép khiến xe của bà Hạnh bể kính. Tuy nhiên, những lời khai ban đầu của Sơn với Công an xã Vĩnh Hòa thì ngược lại.
Ngày 9/3, ông Trần Văn Hải, Trưởng Công an xã Vĩnh Hòa, cho biết khi Sơn chạy vào UBND xã Vĩnh Hòa, ông có hỏi vì sao y tông chết người. Sơn cho rằng, trên suốt hành trình từ Tây Nguyên về Bình Dương đã bị bà Hạnh nhiều lần ép xe, gây hấn. Không những vậy, nhiều xe thuộc hệ thống của nhà xe do bà Hạnh quản lý cũng có những biểu hiện ép xe của Sơn. Về vụ cán chết người, Sơn cho rằng thấy bà Hạnh đứng trước đầu xe nên đã cho xe chạy chậm lại thì bà Hạnh nhảy ra ngoài tránh. Sau đó, Sơn tăng tốc chạy thì bất thần bà Hạnh nhảy vào chặn trước đầu xe lần thứ hai nên mới bị tông (?!).
Gia đình bà Hạnh cho biết, mình chạy xe đường dài đã hơn 15 năm. Giữa gia đình bà và hãng “xe dù” do tài xế Sơn cầm lái xảy ra mâu thuẫn kéo dài nhiều năm, có khi đã đổ máu vì bị xe phía Sơn giành khách. Bà Tú cho biết vài tháng trước, chồng bà đã bị người phía Sơn đâm trọng thương nhưng vì công việc làm ăn hằng ngày nên gia đình không khiếu kiện.
Tuy nhiên, càng nhịn nhục thì phía chủ xe của Sơn càng lấn lướt, nhiều lần chặn xe gây khó dễ. Trước nỗi đau quá lớn, gia đình đang có đơn gửi các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ xem ai là người chủ mưu vụ việc, ai trực tiếp tông chết bà Hạnh vì gia đình cho rằng người cầm lái lúc đó không phải là tài xế (?!).
Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Sơn để làm rõ vụ việc.

Điểm nóng:
Trước khi thành đại gia, bà Diệu Hiền từng làm những gì?

Thai phụ vỡ bụng, sẩy thai dưới bánh xe ben

Tăng viện phí: BV lo bị... bùng tiền Vợ đến viện sinh con, chồng suýt chết vì bị trộm chó bắn gục

Hài cốt cô dâu bị chồng Hàn sát hại đã về đến quê

Gần 100 cảnh sát PCCC và quân đội dập lửa tại chân cầu Vĩnh Tuy
Nghệ An: Hai anh em ruột bị xe tải cán thương vong khi băng qua ngã tư  "Cô dâu bị hủy hôn" sẽ đi học trở lại

Theo P.Dũng - H.Phương - N.Phú/Người Lao Động