Nhân viên mát-xa bị khách đâm thủng tim

05/03/2012 14:37
Theo Đ.Lê/Người lao động
Do xảy ra mâu thuẫn giữa các nhân viên mát-xa với nhóm khách nên anh Ngô Văn Huyền bị khách đâm một nhát thủng tim, phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Khoảng 21h ngày 3-3, anh Ngô Văn Huyền (SN 1992, quê Thừa Thiên - Huế) cùng nhóm bạn làm chung tại cơ sở mát-xa trên Quốc lộ 1A (phường An Bình, thị xã Dĩ An - Bình Dương) xảy ra mâu thuẫn với một nhóm 4 khách nam.

Bất ngờ một người trong nhóm khách lấy dao Thái Lan dưới yên xe đuổi nhóm nhân viên rồi đâm một nhát vào ngực trái trúng tim anh Huyền khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm đối tượng đâm người lên xe tẩu thoát.
 
Nạn nhân Ngô Văn Huyền đang thở máy sau phẫu thuật
Nạn nhân Ngô Văn Huyền đang thở máy sau phẫu thuật
Nạn nhân được đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức trong tình trạng mất nhiều máu, tính mạng vô cùng nguy kịch. Các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật lồng ngực cấp cứu nạn nhân.
 
Chiều 4-3, bác sĩ Hồ Thanh Phong, Khoa Hồi sức cấp cứu – Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, cho biết anh Huyền đã tạm qua cơn nguy kịch, huyết áp ổn định. Tuy nhiên hiện vẫn cho thở máy và tiếp tục theo dõi.

Theo Đ.Lê/Người lao động