Những kẻ sát nhân không tha cả “bà bầu"

04/03/2012 08:24
Tại Tòa, các bị cáo rơi nước mắt muộn màng khi nhận ra hậu quả của cơn ghen tuông vô cớ. Họ đã nhẫn tâm ra tay sát hại người phụ nữ đang mang bầu, gián tiếp hại chết những đứa trẻ còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời...

Hai vụ án mạng và chân dung kẻ thủ ác

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thiên Kim (26 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) thường đến gia đình anh Phương chơi nên biết ban ngày họ đi làm, chỉ còn con gái tên Phi (17 tuổi) ở nhà một mình.

Sáng 7/7/2010, Kim chuẩn bị sẵn hung khí bỏ vào ba lô, thuê người chở đến nhà anh Phương. Tới nơi, Kim bấm chuông gọi Phi xuống bảo rằng cha em nhờ đến cài lại chương trình máy tính. Không chút nghi ngờ, cô gái dẫn hắn lên phòng ngủ của cha trên lầu một.

Trong lúc Phi ngồi vào ghế khởi động máy, Kim lấy dây điện mang theo siết cổ thiếu nữ cho đến chết. Hắn tạo hiện trường giả là vụ hiếp dâm rồi tạo dòng chữ “cha làm con chịu” để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Sau đó, Kim lấy đi 10 triệu đồng, máy chụp hình, laptop và một số đồ trang sức với tổng trị giá gần 28 triệu đồng. Đêm 10/7/2010 Kim bị công an bắt giữ.

Quá trình điều tra, hung thủ còn thừa nhận trước đó 2 tháng đã giết chết thai phụ 27 tuổi tên là Thanh. Kim khai thấy chị Thanh đeo nhiều vòng vàng liền lên kế hoạch sát hại để cướp tài sản.

Sáng 16/5/2010, thấy Thanh đang ngồi làm lễ trên lầu, Kim vào phòng chuẩn bị dây điện, trải tấm bạt ra giữa nhà rồi lên nói chị Thanh có người cần gặp. Tưởng thật, Thanh đi theo hắn xuống tầng trệt đợi. Kim nói trong phòng mình có mấy cuốn sách dưỡng thai, kêu chị Thanh vào lấy xem để biết cách nuôi con.

Trong lúc chị Thanh đọc sách, Kim dùng dây điện siết cổ chị đến chết, cướp 17 chiếc vòng vàng, điện thoại… với tổng trị giá 25 triệu đồng. Kim quấn xác chị Thanh bằng chiếc mền rồi đóng cửa phòng.

Đợi đến tối, Kim đem xác chị Thanh bỏ xuống giếng hoang cách phòng chỉ vài mét. Để mọi người không phát hiện, cứ hai ngày Kim đổ thuốc tẩy xuống giếng một lần.

Ngày 20/8/2010, TAND tỉnh Đồng Nai xử Sơ thẩm đã tuyên phạt Kim án tử hình về tội Giết người và 10 năm cho tội Cướp tài sản.

Đục chết hai mẹ con bạn chỉ vì ghen

Theo cáo trạng của Viện KSND Quảng Bình, bị cáo Hồ Nhật Linh (SN 1993) có mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Thị Mỹ Nhung (SN 1993) đang mang thai 8 tháng, cùng ở thị trấn Hoàn Lão (H.Bố Trạch, Quảng Bình).

Hung thủ Hồ Nhật Linh
Hung thủ Hồ Nhật Linh

Khi đó, Nhung, Linh và Ngô Sỹ Hùng (SN 1988, trú tại thị trấn Hoàn Lão) chơi chung nhóm với nhau, Hùng có cảm tình với cả hai cô gái. Lúc đầu yêu Linh, rồi sau đó lại chuyển sang yêu Nhung.

Cảm giác như mình là người bị bỏ rơi khiến Linh chán chường, sinh ra lòng đố kỵ nên xem cô bạn thân bấy lâu thành "tình địch" và nhiều lần tìm cách “dằn mặt” Nhung.

Tại đám cưới của Nhung, nghe Nhung nói việc Linh có con mà không được cưới nên Linh càng bức xúc và muốn trả thù. Khi biết Nhung có thai, Linh nảy sinh ý định giết Nhung.

Ngày 22/10/2011, Linh dùng số điện thoại mới mua gọi điện thoại mạo tên T.V. (bạn của Nhung) hẹn gặp. Tưởng thật nên Nhung đồng ý gặp, còn Linh thì lấy một cái đục thợ mộc cất vào chỗ kẹp hành lý trên xe máy.

Khi gặp, Nhung biết bị lừa nên không muốn nói chuyện, nhưng Linh đã dùng các thủ đoạn để tiếp tục lừa và ép Nhung lên xe máy rồi chở tới thôn Đại Nam, xã Đại Trạch (Bố Trạch – Quảng Bình).

Tại đây, sau khi có lời qua tiếng lại, Linh đã cầm đục đâm vào lưng khiến Nhung quỵ xuống đường kêu la. Chưa dừng lại, Linh đạp nạn nhân xuống mương rồi nhảy xuống tiếp tục đâm cho đến khi Nhung không kêu la được nữa. Sau đó, Linh tháo lấy 2 nhẫn vàng và 1 hoa tai của Nhung bỏ vào túi quần, dắt cái đục vào xe máy rồi chạy về.

Hung khí gây án
Hung khí gây án

Kết luận giám định pháp y tử thi cho biết Nhung bị đâm 95 nhát trên cơ thể và chết do suy tuần hoàn cấp.

Sáng 13/1/2012, tại phiên xét xử lưu động, TAND tỉnh Quảng Bình tuyên án tù Chung thân về tội Giết người vì Linh đang nuôi con nhỏ và 7 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là Chung thân. Ngoài ra, Linh phải bồi thường số tiền 200 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Bị kịch cuồng ghen của kẻ giết vợ đang mang bầu

Sáng 23/9/2010, TAND Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Hoàng (31 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội Giết người.

Năm 2007, Đặng Thị Thanh Huyền (28 tuổi) kết hôn với Nguyễn Tiến Hoàng (từng tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội). Đầu năm 2009, vợ chồng Hoàng có một con trai đầu lòng trong niềm hân hoan của cả hai bên gia đình. Đến cuối năm 2009, Huyền tiếp tục mang bầu đứa con thứ hai. Khoảng thời gian từ đó đến đầu năm 2010, Huyền thường hay đi làm về muộn và nhận được tin nhắn muộn vào ban đêm. Hoàng cảm thấy khó chịu với việc đó và nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng.

Hoàng đem bức xúc đó trao đổi với bố vợ thì bị bố vợ hỏi bằng chứng về việc đó. Cho rằng bố vợ bênh vực con gái nên Hoàng không nói gì nữa. Sau đó, Hoàng lấy điện thoại của vợ để kiểm tra nhưng cũng không phát hiện tin nhắn liên quan đến chuyện tình cảm.

Trong cơn cuồng ghen nhưng không có chứng cứ gì, Hoàng tự dày vò mình rồi viết một bức thư gửi cho vợ với nội dung "nếu em có người khác thì anh sẽ tự tử". Đọc thư của chồng, Huyền không thể hiểu tại sao anh lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy, nên trả lại thư và còn hỏi lại: "Anh có bị làm sao không vậy?"

Sáng 8/3/2010, Hoàng chở vợ đến trường tiểu học Đền Lừ (nơi Huyền dạy học). Đến trưa, anh ta đến đón vợ về nhà ăn cơm. Khi vào phòng, Huyền mở một số gói quà tặng của các phụ huynh học sinh nhân ngày 8/3, trong đó có một chiếc váy bầu. Nhìn thấy chiếc váy bầu Hoàng suy diễn ngay rằng vợ có quan hệ bất chính, và đứa con trong bụng không phải là của mình.

Gã chồng mất nhân tính đang thuật lại tội ác của mình
Gã chồng mất nhân tính đang thuật lại tội ác của mình

Cơn cuồng ghen bốc lên, Hoàng dùng tay trái vòng qua sau gáy Huyền ghì lại, tay phải bóp chặt phía trước cổ Huyền làm chị không kêu la được. Đến khi thấy vợ không còn phản ứng gì nữa, Hoàng mới buông tay để Huyền nằm xuống sàn nhà rồi chạy xuống tầng 2 thông báo với bố mẹ là "vợ con chết rồi".

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do bị ngạt, suy hô hấp, thai nhi trong bụng nạn nhân chính là con đẻ của Nguyễn Tiến Hoàng.

Đứng trước vành móng ngựa, Hoàng đã hối hận vì đã nhẫn tâm ra tay sát hại vợ, gián tiếp hại chết con đẻ của mình từ khi mới được 4 tháng tuổi và khiến đứa con còn lại mới hơn 1 tuổi của mình mất mẹ, còn mình thì nhận án Chung thân về tội Giết người.

Chỉ vì những cơn ghen mù quáng trong tình yêu, những dục vọng tầm thường đã dẫn tới những bi kịch đau lòng. Gia đình tan đàn, xẻ nghé là sự mất mát lớn không gì có thể bù đắp được. Mỗi chúng ta cần học cách kiềm chế trong tình yêu, có như vậy những cơn ghen sẽ bớt đi phần mù quáng.

Dương Tử/PLVN