Nữ sinh “mất tích” được chuộc về với giá 10.000 USD

11/05/2012 07:41
Ngày 10.5, anh N.V.Th (34 tuổi, ngụ xã Thành Tâm, H.Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) cho biết, con gái anh là N.T.B.A (14 tuổi, học sinh lớp 8, Trường THCS Lương Thế Vinh, H.Chơn Thành) đã được gia đình chuộc về nhà với giá 10.000 USD.

Tiếp xúc với PVvào chiều cùng ngày, A. cho biết, tối 5.5, có người rủ rê, nên em đã lên xe máy cùng nhóm bạn từ Bình Phước sang Tây Ninh chơi. Sau đó, A. và nhóm bạn được “cò mồi” đưa vào sòng bạc Heng Heng (Campuchia) để nghỉ ngơi và chơi bài. Sau một hồi "đỏ đen", nhóm bạn của A. hết tiền nên được "cò mồi" giới thiệu cho vay tiền (theo lời của A. thì em không chơi - PV). Đến khi mượn đủ 10.000 USD vẫn bị "cháy túi" nên bọn "cò mồi" yêu cầu phải để A. ở lại “thế thân”, đồng thời gọi điện về VN yêu cầu người nhà của A. mang tiền qua chuộc.

Sau hai ngày “đàm phán”, tối 9.5, sau khi nhận đủ 10.000 USD từ gia đình em A., “đại diện” người cho vay của sòng bạc Heng Heng, đã thả em A. tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).  Em A. cũng cho biết, trong thời gian bị giam cầm không bị ai đánh đập nên sức khỏe bình thường.

Ông Lê Xuân Thủy, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an H.Chơn Thành cho biết sẽ điều tra, xử lý những người đã dụ dỗ em A. sang Campuchia đánh bạc.

Xuân Bình/Thanh niên

Điểm nóng

Nhà giàu "phát điên"... vì quá an nhàn, sung túc

Cơn lốc cá độ tràn qua giới trẻ: Những cuộc đời bị hủy hoại

Cận cảnh vụ hành hung dã man hai nhà báo tại Văn Giang qua ảnh

Giá nước sạch Hà Nội chuẩn bị tăng mạnh

Hai nhà báo bị đánh dã man: "Nơi chúng tôi tác nghiệp không hề bị cấm"

Phát hiện gần 14 tấn thịt thối bao bì Trung Quốc

Giây phút kinh hoàng hai phóng viên bị hành hung ở Văn Giang