Nữ sinh thông minh thoát khỏi “quỷ râu xanh” bằng chiêu độc

07/03/2012 10:19
Tưởng “ngon ăn”, đối tượng đã phóng xe đi mua “áo mưa”. Lợi dụng lúc này, nữ sinh đã bỏ chạy ra khu vực có nhà dân kêu cứu.

 Tưởng “ngon ăn”, đối tượng đã phóng xe đi mua “áo mưa”. Lợi dụng lúc này, nữ sinh đã bỏ chạy ra khu vực có nhà dân kêu cứu và từ đó chân dung tên quỷ râu xanh thực hiện hàng loạt các vụ cướp - hiếp bị lôi ra ánh sáng.

Nữ sinh dùng “chiêu độc”

Vừa tờ mờ sáng ngày 10/2, một cô gái trẻ đi chân đất hốt hoảng chạy vào trụ sở cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) trình báo. Nhưng vì quá mệt nên cô gái nói không tên tiếng. Một đồng chí công an trực ban vội lấy ly nước cho cô gái uống để lấy lại sức và sự bình tĩnh. Sau khi uống hết cốc nước, cô gái mới có thể nói thành tiếng để trình báo sự việc bị một gã xe ôm lừa cướp tài sản và hãm hiếp.

Nạn nhân chị N.P.T (SN 1994, ngụ huyện Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - là sinh viên của một trường đại học đóng trên địa bàn quận Thủ Đức, TP. HCM). Theo nữ sinh này thì vào khoảng 4h sáng cùng ngày, T từ ngoài quê vào TP. HCM để nhập học sau ngày nghỉ tết. Khi chiếc xe khách dừng lại tại ngã ba 621 (trên quốc lộ 1A, phường Linh Trung, quận Thủ Đức) để cho T xuống xe.

Lúc này trời còn tối, đường ít người qua lại, cô nữ sinh tỉnh lẻ đang lúi húi dọn đồ đạc với vẻ mỏi mệt thì bất ngờ có một người đàn ông có tuổi, dáng to cao đi xe gắn máy chạy tới giới thiệu là xe ôm. Bác xe ôm đon đả nở nụ cười khá thiện cảm rồi nói nhanh: “Thương cảnh sinh viên tỉnh lẻ xa nhà học hành khổ sở không có tiền nên bác lấy giá rẻ cho”. Nghe người xe ôm nói vậy T nghĩ là gặp đúng người tốt làm ăn lương thiện nên cảm ơn và đồng ý lên xe để về phòng trọ.

Tuy nhiên, người xe ôm này chạy lòng vòng rồi phóng nhanh chở T ra khu vực bãi đất trống rộng đang quy hoạch xây dựng thuộc khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, TX. Dĩ An. Cô nữ sinh T chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bác xe ôm tốt bụng đã lộ nguyên hình là một tên “dê già” chuyên nghiệp. Hắn dựng xe lại, mắt trợn ngược lên rồi dùng mũ bảo hiểm khống chế nữ sinh với giọng nói khiến người nghe lạnh cả gáy: “Mày mà kháng cự tao giết ngay”. Hắn giật lấy túi xách của cô gái lấy 500 ngàn đồng và một chiếc ĐTDĐ.

Lúc này “máu dê” của hắn nổi dậy và không thể bỏ qua cơ hội có trong tay “con mồi ngon” mà không “ăn” thì... uổng, nên hắn quyết định “làm thịt”. Tên “yêu râu xanh” đầu trọc này hăm dọa hãm hiếp cô bé tội nghiệp đang run lẩy bẩy. Biết không thể thoát khỏi “nanh vuốt” của con “quỷ” đội lốt người này nên cô gái đã khóc lóc van xin. Nhưng những giọt nước mắt của phận nữ nhi cũng không đủ để làm động lòng một kẻ bệnh hoạn như hắn.

Đối tượng Nguyễn Lập Chí và chiếc xe chuyên gây án.

Tưởng chừng như không còn lối thoát thân, nữ sinh đã nhanh trí dùng kế độc “điệu hổ ly sơn” bằng cách đồng ý cho tên cướp già này quan hệ nhưng với điều kiện phải dùng có biện pháp bảo vệ an toàn để không có hậu quả sau này. Dù “thèm” ngay lúc đó nhưng thấy cô nữ sinh trẻ đẹp nói đồng ý như vậy nên hắn cũng cố kìm nén làm theo. Tên “dê già” này tiếp tục hăm dọa sẽ giết để “con mồi” không dám bỏ trốn khi hắn đi mua “áo mưa”. Hắn vội vàng phóng lên xe máy chạy ra ngoài đường lớn để mua “áo mưa” với vẻ mặt hí hửng. Nhưng khi bóng của hắn khuất tầm mắt thì nữ sinh T cũng cố gắng hết sức chạy thục mạng ra ngoài đường có người dân đi lại kêu cứu. Khi một số người quay lại hiện trường để bắt tên “yêu râu xanh” nhưng hắn đã phóng xe tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận sự việc của nữ sinh T trình báo, nhận thấy đây là một vụ án nghiêm trọng nên tổ trực ban đã nhanh chóng báo cáo lên lãnh đạo công an TX. Dĩ An để có kế hoạch truy bắt hung thủ. Ngay sau đó, hàng chục trinh sát điều tra được tung vào cuộc liên hệ với các cơ quan công an các quận huyện giáp ranh giữa 2 tỉnh Đồng Nai và TP. HCM tìm tung tích hung thủ. Sau một ngày, các điều tra viên đã có một chút manh mối về hung thủ. Rất có thể, hắn không chỉ gây ra vụ án đối với nạn nhân T mà còn gây vụ hiếp dâm cướp tài sản xảy ra tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Vì theo tài liệu của cảnh sát điều tra Công an TX. Dĩ An thu thập được thì vào chiều ngày 29/12/2011, chị N.T.H (SN 1992, ngụ phường Tân Biên, TP. Biên Hòa) đón xe ôm do một người đàn ông trung niên có dáng cao to tại cây xăng Tân Hòa (quốc lộ 1A, TP. Biên Hòa) đi về hướng TP. HCM.

Đến khoảng 19h cùng ngày thì đến địa bàn xã Tân Hạnh (TP. Biên Hòa) đột nhiên gã xe ôm rẽ vào một bãi đất trống vắng người. Lúc này hắn đe dọa rồi đẩy nạn nhân vào một lùm cây để thực hiện hành vi hiếp dâm. Chị H. kêu cứu nhưng do trời tối vắng người qua lại nên không ai nghe thấy. Sau khi thỏa mãn thú tính, trước khi tẩu thoát hắn còn cướp đi 1 ĐTDĐ và vài trăm ngàn của nạn nhân.

Theo mô tả của chị H với cơ quan công an thì đặc điểm nhận dạng đối tượng có nhiều nét giống với kẻ có ý định hiếp dâm chị T như: Giọng Nam Bộ, người cao lớn, mặt tròn, hành nghề xe ôm ở khu vực giáp ranh giữa các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, TP. HCM. Sau khi sàng lọc các chi tiết, các cán bộ điều tra nhận thấy, hai vụ hiếp dâm cướp tài sản trên có thể tác giả của những vụ án trên đều do một người gây ra. Đối tượng hết sức nguy hiểm, đặc biệt với kinh nghiệm “bắt mồi” thường hay ở các bến xe buýt săn thôn nữ lỡ đường. Manh mối của vụ án cũng dần lộ diện tuy nhiên thông tin về đối tượng còn mù mờ, địa bàn gây án lại rộng. Vì vậy Công an TX. Dĩ An đã xác lập chuyên án để nhanh chóng truy bắt tên tội phạm nguy hiểm này.

Lộ diện “con quỷ râu xanh” cướp - hiếp hàng loạt phụ nữ

Trong lúc vụ án đang ở thế bế tắc thì các điều tra viên tiếp tục quay lại khu đất trống thuộc phường Dĩ An nơi chị T. bị cướp, hiếp bất thành để thu thập thêm thông tin. Lúc này, mở rộng khu vực khảo sát hiện trường lực lượng chức năng đã thu được một ĐTDĐ bị rơi. Qua kiểm tra phát hiện bên trong đó có 2 sim và mục danh bạ còn chứa nhiều số điện thoại liên lạc. Bằng những biện pháp nghiệp vụ lần theo danh bạ và sau nhiều ngày bôn ba tại các tỉnh miền Tây, các trinh sát nhanh chóng tiếp tận với chị T. D. (37 tuổi, quê An Giang, trú tại phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú). Chị D cho biết, cách đây 3 năm, chị có quan hệ như vợ chồng với người đàn ông tên Chí, quê ở Bạc Liêu nhưng vì không hợp nên hai bên đã chia tay gần 2 năm và không còn liên lạc với nhau nữa. Hiện chị D cũng không biết người này đang ở đâu.

Trong quá trình thu thập thông tin các điều tra còn lặn lội xuống tận Vĩnh Long tìm một phụ nữ tên T.C (45 tuổi). Dù người này đã đi làm ăn xa từ 6 năm nay nhưng lực lượng điều tra không bỏ cuộc mà tiếp tục tìm ra chỗ ở của người phụ nữ tại Thủ Đức và đang làm công nhân giày da. Chị C đã từng có thời gian quan hệ tình cảm với người đàn ông tên là Chí. Chị mô tả Chí dáng người cao to, thoạt nhìn rất có duyên. Tuy nhiên người chồng “hờ” này thường ngày thoắt ẩn thoắt hiện và đã mấy tháng nay bỗng dưng “mất tích”. Xác định đây chính là nghi can số một liên quan đến hàng loạt vụ cướp, hiếp trong thời gian qua. Chiếc điện thoại thu được tại hiện trường là của thủ phạm trong vụ án.

Ngay sau đó, các trinh sát được tung đi các ngã để truy bắt hung thủ. Chiều ngày 26/2, qua quá trình theo dõi lực lượng trinh sát bí mật bao vây bắt giữ Chí tại huyện Bình Chánh, TP. HCM khi hắn đang chuẩn bị trốn về miền Tây. Chí rất bất ngờ khi bị bắt giữ vì những hành động mà hắn thực hiện được tính rất kỹ, cẩn thận. Để tránh bị phát hiện, hắn ở trọ nhưng không đăng ký tạm trú. Khi hành động, Chí cố tình cạo lớp sơn trên biển số xe để tránh bị phát hiện. Ban đầu, Chí một mực cho rằng mình bị bắt oan vì mình chỉ hành nghề chạy xe ôm không biết gì về các cô thôn nữ. Tuy nhiên khi cảnh sát trưng ra những chứng cứ và đặc biệt là cho giáp mặt với các nạn nhân thì Chí cúi đầu nhận tội.

Đối tượng được xác định là Nguyễn Lập Chí (SN 1966, ngụ phường Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Ngoài những cụ cướp nói trên. Bước đầu Chí đã khai nhận thực hiện 5 vụ cướp - hiếp táo bạo trên địa bàn giáp ranh ba tỉnh thành là TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương... Điển hình là vụ vào đêm 2/1 khi chị T.C (SN 1975, ngụ tỉnh Vĩnh Long) từ quê lên quận Thủ Đức, TP. HCM thăm người nhà. Khi chị vừa xuống xe tại ngã tư Gò Dưa thuộc phường Tam Bình, quận Thủ Đức thì Chí sáp tới chèo kéo đi xe và ra giá 20 ngàn đồng chở về tận nhà người quen. Chị C đồng ý lên xe. Lần này, Chí đưa nạn nhân đến bãi đất trống tại xã Tân Hạnh, TP Biên Hòa và bóp cổ nạn nhân, khống chế hiếp dâm. Do bị hại tri hô và chống cự quyết liệt nên người dân đã kéo ra bao vây khiến Chí không thực hiện được, vội vàng lên xe tẩu thoát.

Được biết ở quê, Chí đã có gia đình và 3 đứa con. Nhưng do vợ bỏ nên hắn đã chán nản bỏ đi dạt lên TP. HCM kiếm sống hơn 3 năm nay. Với độ ranh mãnh của mình, bề ngoài ưa nhìn, Chí thường nhắm vào các phụ nữ cô đơn, sống một mình rồi tạo một vỏ bọc “sạch sẽ” để lấy lòng tin rồi xin sống cùng như vợ chồng. Sau một thời gian chung sống hắn lại “quất ngựa truy phong”.

Trước khi bị bắt, Chí đang sống chung với chị C. và có với nhau 1 đứa con 18 tháng tuổi. Để che đậy hành tung “đen”, Chí hành nghề xe ôm ở vùng các tỉnh giáp ranh. Nhưng với thói quen bệnh hoạn của mình, hắn thường chọn những khách đi xe là những phụ nữ trẻ đẹp, yếu ớt, cô lẻ một mình để ra tay cướp hiếp. Thời gian hành động thường lúc đêm khuya, khi chở nạn nhân đến những nơi vắng vẻ, hắn sẽ dùng vũ lực và hung khí để khống chế nạn nhân sau đó thực hiện hành vi giao cấu rồi cướp tài sản. Kịch bản cũ nhưng Chí vẫn “giăng bẫy” và nhiều cô gái trở thành “con mồi béo bở” của hắn trong một thời gian dài, khiến dư luận hết sức hoang mang. Nhưng đến nay tên “quỷ râu xanh” này đã hết đất sống đặc biệt là nhờ mưu trí “độc” của một nữ sinh viên thông minh.

Theo Đang yêu

Điểm nóng
Vụ kỳ án hiếp dâm: "Sẽ giải quyết dứt điểm trước ngày 11/3"i
Vụ Đoàn Văn Vươn: "Chuyển sang Tòa quân sự là không cần thiết"
Thiếu nữ hóa bà lão tuổi 50: “Cuộc đời em như đóng sập lại” Thứ trưởng Cao Minh Quang đề nghị làm rõ việc lộ tin mật
Hội Phụ nữ TP Cần Thơ đề nghị làm rõ ai tung clip sex hại cô dâu Hình ảnh độc về thiếu gia làm "siêu đám cưới’ phố núi