Sự thực thông tin nam sinh nhập viện vì bị cưỡng hiếp

11/05/2012 11:40
Theo Nguoiduatin.vn
Thông tin đồn đại rằng, sau khi dụ được nam sinh vào trong nhà, bà chủ hiệu thuốc đã chuốc cho anh này uống thuốc kích dục liều cao.

Những ngày vừa qua khắp thị trấn Đức Phổ (Quảng Ngãi) đâu đâu cũng thấy người xì xào bàn tán về chuyện bà chủ hiệu thuốc Tây tên Yến, “lừa tình” một nam sinh lớp 11. Theo đó cậu nam sinh này sau khi bị chuốc thuốc kích dục liều cao đã phải quan hệ trong nhiều giờ liền đến mức kiệt sức, gãy cậu nhỏ, phải vào viện cấp cứu.

Su thuc thong tin nam sinh nhap vien bi cuong hiep

Tiệm thuốc nơi bị đồn thời là hiện trường của vụ án

Đi mua thuốc bị cưỡng bức vì quá đẹp trai

Trước những thông tin về vụ cưỡng hiếp ly kỳ trên, PV Người Đưa Tin đã tìm đến thị trấn Đức Phổ (Quảng Ngãi) để có những thông tin chính xác về vụ việc.

Do tiệm thuốc bà Yến nằm ở ngay trung tâm thị trấn huyện Đức Phổ, đối diện UBND huyện nên câu chuyện trên loang ra khắp vùng một cách nhanh chóng. Từ trẻ con tới người già trong thị trấn cũng đều biết về câu chuyện dụ tình của bà chủ này với một nam sinh học lớp 11.

Theo câu chuyện của người dân tại đây thì chủ của tiệm thuốc này là một người phụ nữ khá xinh đẹp, mặn mà nhưng chồng lại bận công việc, thường xuyên vắng nhà.

Trước đó khoảng một tháng, có một nam sinh lớp 11 ghé vào hiệu thuốc của bà Yến để mua thuốc cảm cúm. Thấy nam sinh vào mua thuốc cao ráo, khỏe mạnh lại đẹp trai nên sau mấy câu hỏi thăm tình hình bệnh tật, bà Yến đã dụ nam sinh vào trong nhà để điều trị. Sau khi dụ được nam sinh vào nhà trong, bà đã chuốc cho nam sinh này một  thuốc kích dục liều cao.

Sau đó, nam sinh này liên tục phải phục vụ nhu cầu tình dục của bà chủ hiệu thuốc. Chỉ đến khi kiệt sức, ngất đi cậu mới được đem đi cấp cứu khẩn cấp tại bệnh viện. Tại đây các bác sĩ phát hiện “cậu nhỏ” của nam sinh trên đã bị gãy và phải chuyển sang bệnh viện Đặng Thùy Trâm cấp cứu.

Tuy nhiên do tình trạng chấn thương quá nặng, vài ngày sau đó nạn nhân đã được gia đình chuyển ra bệnh viện Đa khoa tỉnh, rồi được đích thân bố của nam sinh và chồng bà chủ tiệm đưa vào TP.HCM chữa trị. Hiện giờ, sức khỏe của cậu đã tạm ổn và đã được gia đình đưa về nhà chăm sóc. Tuy nhiên chồng của bà Yến cũng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 300 triệu để họ không kiện cáo.

Tiếp xúc với PV, nhiều người dù không trực tiếp chứng kiến vụ việc nhưng vẫn một mực quả quyết: “Không có lửa thì làm sao có khói”. Bà chủ tiệm thuốc xinh đẹp đến thế, có khi lâu ngày không thỏa mãn dục vọng nên dụ tình”.

Không chỉ trở thành đề tài nóng hổi, thu hút sự tham gia bàn tán của hàng ngàn người dân, sự giật gân của thông tin trên còn làm hàng trăm người trong huyện tìm đến tận nơi ở của tiệm thuốc bà Yến, để tìm hiểu.

Tiệm thuốc của bà  nằm ngay chốt đèn giao thông của trung tâm thị trấn, vì thế, cứ mỗi lần lưu thông đến đây và gặp đèn đỏ phải dừng lại, vô số cặp mắt đổ dồn nhìn ngó vào cửa tiệm. Để thỏa mãn trí tò mò, nhiều người ở cách xa thị trấn hàng chục cây số cũng đi xe máy đến tận tiệm thuốc này mua vỉ kẹo C, giá 1.000 đồng chỉ với mục đích xem thử mặt bà ra sao.

Chưa hết, hàng ngày bà chủ tiệm còn nhận hàng trăm cuộc điện thoại, tin nhắn từ số máy lạ vào di động của mình để trêu ghẹo và không ít trong số đó có nội dung rất tục tĩu: “Em đẹp thế này sao lại không gọi cho anh đến giúp, mà phải làm trò đó...”

Su thuc thong tin nam sinh nhap vien bi cuong hiep

 Anh Thảo đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ vụ việc

Bà chủ lo sợ đến mức phải nhập viện

Để có thể xác minh chính xác thông tin,  PV đã gặp trực tiếp chị Huỳnh Hải Yến, nhân vật chính của câu chuyện lừa tình nam sinh  trên. Chị cho biết: Cách đây khoảng hơn chục năm chị bắt đầu mở tiệm thuốc này.

Do vị trí đẹp nên công việc cũng khá suôn sẻ. Ngoài việc bán thuốc của chị thì anh Nguyễn Thanh Thảo, chồng chị còn kinh doanh vận tải. Thường thì anh thuê tài xế lái xe, nhưng cũng có khi tài xế nghỉ anh phải trực tiếp lái để chuyển hàng cho khách.

Vì thế cứ thỉnh thoảng anh lại vắng nhà một thời gian dài. Thấy hoàn cảnh nhà chị như vậy một số người cũng buông lời trêu chọc chuyện vợ chồng tình cảm, thế nhưng đó cũng chỉ là những câu đùa cho vui chứ không có ý tứ gì cả.

Tuy nhiên khoảng một tháng trở lại đây, bỗng nhiên không biết từ đâu xuất hiện thông tin chị Yến do thiếu thốn tình cảm vợ chồng nên đã dụ dỗ một cậu nam sinh lớp 11, cho uống thuốc kích dục rồi quan hệ đến mức phải nhập viện. Nói đến đây giọng chị như nửa khóc, nửa cười vì mọi thứ quá trớ trêu.

Ngay sau khi biết tin, lúc đầu anh Thảo (chồng chị) cũng gặng hỏi vợ cho rõ thực hư. Thấy vợ kiên quyết, anh còn to tiếng nạt nộ. Thậm chí, còn xỉa mắng vợ đã lợi dụng cảnh chồng đi vắng thường xuyên, ở nhà tòm tem nên mới gây ra tiếng xấu. Mãi đến sau này, khi tìm hiểu rõ sự việc, anh mới dám tin đó chỉ là lời bịa đặt, vu khống mà kẻ xấu nào đó cố tình tung tin.

Tuy nhiên không phải ai cũng có thể hiểu cho chị, nhiều người xung quanh không rõ thực hư thế nào nhưng đã tỏ vẻ khinh miệt. Gia đình chị ngoài hai vợ chồng còn có 3 đứa con nhỏ rồi bố mẹ họ hàng.

Cả nhà đi đâu cũng bị nhìn với ánh mặt xăm soi, dò xét rất khiếm nhã. Có người gặp chị ngoài chợ không cần giữ ý tứ, tuôn thẳng một tràng khiến chị sững sờ:  “Đàn bà già rồi còn dê, đến trẻ con cũng không tha, nhục nhã cũng đáng mặt”.

Thậm chí, lúc mới có tin đồn không chỉ người ngoài mà ngay cả người trong nhà cũng nhiều lần gặng hỏi. Khi chị phủ nhận thì mọi người lập tức động viên: “Có gì cứ kể ra cho thật, không cần phải che giấu”. Tất cả mọi sức ép khiến chị gần như suy sụp đến mức phải nhập viện vì tăng huyết áp đột ngột.

Người nhà của nạn nhân gọi điện đe dọa?

Khi hỏi về nguyên nhân của câu chuyện trên, chị Yến tâm sự: Cách đây khoảng 5 - 6 năm, vì chuyện làm ăn chị có xích mích khá gay gắt với một người trong nghề. Khi sự việc xảy ra người này có đe dọa sẽ tìm cách trả thù chị cho biết mặt. Sau đó vì nhiều việc, chị cũng không còn để ý đến lời đe dọa trên.

Ngoài xích mích trên thì chị khẳng định: Mình và gia đình không còn xích mích với ai khác nữa. Tuy nhiên, không hiểu vì sao thời gian vừa qua, có vài số điện thoại lạ, tự nhận là người nhà của nạn nhân đã gọi điện, nhắn tin cho chị. Khi thì họ chửi bới, khi thì ra giọng gạ gẫm xúc phạm khiến chị rất ức chế và hoảng loạn.

Thậm chí anh Thảo chồng chị đi về Sài Gòn ăn giỗ thì họ lại tung tin đồn cho rằng anh vắng nhà một tuần là để đưa nạn nhân đến bệnh viện để điều trị.

Trong quá trình tìm hiểu thông tin về vụ việc, PV đã tìm gặp ông Nguyễn Bâng, hiệu trưởng trường THPT Đức Phổ 1, nơi mà nhiều người cho rằng nam sinh bị ép quan hệ với chủ tiệm thuốc Tây đang theo học.

Ông Bâng cho biết: “Sau khi nghe thông tin trên, Ban giám hiệu nhà trường đã họp và tiến hành rà soát lại toàn bộ số học sinh đang học lớp 11 và cả khối 10, 12 đã xin nghỉ học để đi khám chữa bệnh nhiều ngày và không thấy có em nào trùng tên như lời đồn của người dân”.

Tiếp tục tìm đến Bệnh viện Đặng Thùy Trâm, huyện Đức Phổ, bác sĩ Nguyễn Văn Diệp, phó giám đốc bệnh viên, PV cũng được xác nhận là: Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 4, đến cuối tháng 5/2012, qua kiểm tra, bệnh viện không tiếp nhận điều trị, hay chuyển lên tuyến trên ca bệnh nào bị tổn, chấn thương cơ quan sinh dục là nam thanh niên.

Về phía cơ quan công an, sáng ngày 9/5, thượng tá Trương Binh, trưởng Công an huyện Đức Phổ đã thông tin cho biết: Sau khi tiếp nhận đơn phản ánh của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Thảo và chị Huỳnh Hải Yến, công an huyện đã cử lực lượng tiến hành xác minh, điều tra.

Theo đó kết luận thông tin trên chỉ là tin đồn nhằm mục đích làm tổn hại uy tín, danh dự và hạnh phúc của gia đình anh T và chị H, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự ở địa phương.

Những tổn hại về sức khỏe và danh dự mà chị Yến phải chịu đựng thời gian vừa qua là rất lớn. Mong rằng cơ quan chức năng sớm tìm ra kẻ tung tin đồn ác ý để có hình thức xử lý thích đáng.

Điểm nóng

Truy tìm chất ướp xác trên cải thảo Trung Quốc

Hà Nội: Cả khu chợ Trời náo loạn vì taxi lao điên cuồng trên phố

Cận cảnh vụ hành hung dã man hai nhà báo tại Văn Giang qua ảnh

Viết chữ xấu, một học sinh bị đòn nhừ tử

Giám đốc CA tỉnh Hưng Yên: Việc 2 nhà báo bị hành hung là ngoài ý muốn

Google Maps sửa lỗi vi phạm chủ quyền Việt Nam

Giây phút kinh hoàng hai phóng viên bị hành hung ở Văn Giang

Theo Nguoiduatin.vn