Sáng ngày 6/4, hàng trăm người dân đến UBND xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) dự khán phiên tòa xét xử lưu động vụ trộm chó giết chết chủ nhà gây xôn xao dư luận suốt nửa năm qua.
Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 18/9/2011, Lê Hữu Thiện (28 tuổi) ngụ khóm 1, phường 6, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) rủ Dương Duy Linh (27 tuổi) ngụ ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) đi trộm chó để bán lấy tiền tiêu xài. Do trước đây cả hai từng trộm chó, trong đó có lần Linh bị phạt hành chính nhưng khi nghe Thiện rủ, Linh liền lấy xe máy chở Thiện đi gây án.
Vượt gần 15km trên quốc lộ 1A đến xã Thuận Hòa của huyện Châu Thành (Sóc Trăng), Thiện thấy nhà ông Dương Văn Thanh có con chó to chạy ra nên kêu Linh vòng xe lại để “ăn hàng”.
Hai bị cáo Linh và Thiện tại tòa |
Tiếp cận được con mồi, Thiện lấy “đồ nghề” là súng tự chế bắn mạnh làm mũi lao bay ra găm vào đùi chó kéo theo một luồn xung điện khiến chú chó bất tỉnh.
Sau đó, Thiện nhảy xuống xe túm lấy chó bỏ vào bao. Lúc này, bị ông Thanh phát hiện, Thiện hướng mũi lao về hướng nạn nhân với ý định hù dọa. Tuy nhiên, do chủ nhà lấn tới nên tên trộm manh động đâm mũi lao vào ngực làm ông Thanh tử vong.
Dù tội ác gây ra đã quá rõ nhưng ra tòa, Thiện lại quanh co cho rằng chỉ hù dọa chứ không có ý đâm chủ nhà. Thiện nói không biết mũi lao đâm trúng ngực ông Thanh nhưng đồng phạm của bị cáo này khai: “Anh Thiện có nói, tao lỡ đâm trúng chủ nhà rồi”.
Bắt được chó, Thiện với Linh đem bán lấy 350.000 đồng rồi quăng súng tự chế xuống sông. Sau đó, cả hai trốn khỏi địa phương nhưng hay tin nạn nhân chết đã quay về đầu thú.
Xét thấy đây là tình tiết giảm nhẹ và gia đình Thiện đã cầm cố nhà cửa để khắc phục hậu quả cho gia đình ông Thanh. Vợ bị hại cũng đã làm đơn bãi nại cho hai bị cáo nên Thiện bị hội đồng xét xử tuyên án chung thân về hai tội tội “giết người” và “cướp tài sản”. Còn Linh chỉ phạm tội “cướp tài sản” nên bị phạt 6 năm tù.
Điểm nóng |
|
"Ảnh nóng" nhất của chiếc chuyên cơ chở Bác Hồ tại Bảo tàng Quân sự |
Ảnh của phóng viên nước ngoài: Người Hà Nội "luyện công" sáng sớm |
Trúc Linh