Tử hình kẻ giết, truy sát nhà vợ, đạp đổ vành móng ngựa khi bị xét xử

03/03/2012 08:38
T.B
(GDVN) - Vì mâu thuẫn với gia đình nhà nhạc phụ, Vũ đã dùng búa, kéo đâm giết vợ đang mang thai và con nhỏ dã man. Hắn tìm bố mẹ vợ để “xử” tiếp nhưng không thành.
Ngày 2/3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Phạm Vũ (31 tuổi, trú tổ 2, phường Hoa Lư, TP.Pleiku) về tội “giết người”. HĐXX đã quyết định tuyên phạt Vũ mới mức án tử hình.

Trong phiên tòa xét xử Vũ, y liên tục chửi thề và đạp đổ vành móng ngựa. Lực lương chức năng đã phải khống chế để tòa án xét xử tên sát nhân máu lạnh này.

Theo cáo trạng của Viện KSND, tối 2/11/2009, sau đi nhậu về Phạm Vũ lấy 1 cái búa bổ củi và 1 chiếc kéo sắt xuống nhà bố vợ là ông Trần Thế Châu (61 tuổi) thôn 5, xã An Phú, TP.Pleiku.

Bị cáo Lâm Vũ tại phiên xử ngày 2/3
Bị cáo Lâm Vũ tại phiên xử ngày 2/3
Lúc này, trong nhà có vợ của Vũ là chị Trần Hoàng Tố Uyên cùng với 2 cháu Phạm Trần Thảo Nguyên (4 tuổi) và Trần Phương Thảo Ngân (3 tuổi) đang xem ti vi và Trần Khắc Chung (em trai chị Uyên, bị tật bẩm sinh) đang học bài.

Khi Vũ lao vào trong nhà, em Chung sợ quá chui vào trong tủ quần áo. Chị Uyên chạy vào nhìn thấy sắc mặt Vũ quá hung hăng nên kêu cứu. Ngay lập tức, tên Vũ xông đến dung búa đập một nhát vào đầu cháu Ngân khiến cháu chết ngay tại chỗ.

Vũ biết vợ đang đang mang thai 7 tháng tuổi nhưng hắn không buông tha mà dùng búa đập vào đầu, cổ, mặt khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi chị Uyên được người dân đưa đi cấp cứu, để giữ tính mạng cho mẹ, buộc phải bỏ thai nhi.

Tiếp đến, hung thủ chạy bộ đến quầy tạp hóa của ông Châu ở làng Hol (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) với mục đích là tìm giết bố mẹ vợ. Nhưng lúc này trong quán chỉ có chị Trần Hoàng Tố Trinh (17 tuổi, em ruột chị Uyên) và chị H’Duyên (17 tuổi, bạn chị Trinh) đang trùm chăn ngủ trên giường. Vũ tưởng đó là bố mẹ vợ nên đã xông tới dùng kéo đâm tới tấp khắp người Trinh và H’Duyên. Tuy nhiên Trinh chỉ bị đâm trúng tay lăn xuống giường kêu la cầu cứu.

Thấy vậy, Vũ bỏ trốn. Hắn đón xe đi TP Hồ Chí Minh rồi lên Tây Ninh sang Campuchia hành nghề đánh bạc. Đến ngày 15/6/2011, sau khi hết tiền, Vũ mò về lại Gia Lai thì bị công an bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, mâu thuẫn của Vũ và gia đình vợ xuất phát từ việc trước khi Vũ đi tù vì tội cố ý gây thương tích thì chị Uyên đã có quan hệ với người đàn ông khác sinh ra cháu Ngân. Sau khi ra tù, trong thời gian chung sống, chị Uyên có thai nhưng Vũ không quan tâm mà luôn rượu chè và thường xuyên đánh đập vợ. Vì vậy, chị Uyên mới bỏ về sống với bố mẹ đẻ.




T.B