Vụ thiếu nữ bị bắn: Hung thủ từng là “người hùng” trong mắt cô gái

06/03/2012 07:07
Long Nguyễn/Đời sống và Pháp luật
Bị từ chối lời cầu hôn, Ngạnh bắn liền ba phát súng vào ngực cô gái trẻ. Đúng lúc đó, hàng xóm chạy sang nhưng Ngạnh đã tẩu thoát.
Hung thủ từng là “người hùng” trong mắt gia đình cô gái trẻ

Vì mải mê chơi và dễ tin người, Trần Trung Tuấn (SN 1996, ở phường Đồng Quang, TX Từ Sơn, Bắc Ninh) đã bị bạn bè xấu lợi dụng, phải “gánh” thay cho người khác một khoản nợ lên tới 300 triệu đồng. Thế nhưng, đúng trong cơn cùng quẫn nhất, một người thanh niên đã xuất hiện đứng ra dàn xếp tất cả, minh oan được cho nạn nhân 16 tuổi này. Vì hành động đó, Ngạnh (tên người thanh niên nọ) được gia đình nạn nhân hết sức tin tưởng và coi là ân nhân. Thế nhưng màn kịch nghĩa hiệp đó nhanh chóng bị lộ tẩy khi mục đích thực sự của Ngạnh là nhằm vào người chị gái xinh đẹp của Tuấn, chị Trần Phương Nga (SN 1994). Và người hùng ngày nào nhanh chóng bị lộ rõ bản chất là một kẻ giang hồ máu mặt khi tên này thường xuyên đe dọa gia đình Nga nếu Nga không chấp nhận làm vợ hắn. Và đỉnh điểm, hắn đã bắn liền ba phát súng vào ngực cô gái trẻ khi cô này chính thức từ chối lời cầu hôn.

Cơn điên loạn của kẻ si tình

Cho đến thời điểm hiện tại, dù đã hơn một tuần trôi qua sau cái đêm kinh hoàng tại nhà cô gái trẻ và như một phép thần kỳ, cô gái đã dần dần lấy lại được mạng sống từ tay tử thần, nhưng chưa hôm nào ông Thức bà Thanh (bố mẹ Nga) được một đêm tròn giấc. Trong tâm khảm họ, cái đêm 27/2 vừa qua đã vượt quá sự tưởng tượng. Nguyễn Văn Ngạnh (SN 1986), gã trai trẻ si tình vốn đã từng rất được yêu mến tại gia đình đã mang súng đến tận nhà toan giết chết cô con gái yêu của họ. Lý do được Ngạnh đưa ra đơn giản chỉ vì Nga không đáp lại tình yêu của hắn. Và chỉ ngần ấy đã là quá đủ để cô gái 18 tuổi phải chết (!).

Vì từ chối lời cầu hôn, thiếu nữ đã bị tên côn đồn bắn 3 phát trong đó có một viên đạn găm ở ngực.
Vì từ chối lời cầu hôn, thiếu nữ đã bị tên côn đồn bắn 3 phát trong đó có một viên đạn găm ở ngực.
Không chỉ có ông Thức - bà Thanh, nhiều người thân trong gia đình nạn nhân cũng không ai được ngủ ngon. Họ chia phiên nhau túc trực quanh bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), nơi Nga đang chữa trị để bảo vệ sinh mạng cho cô gái trẻ. Họ vẫn lo sợ về một cuộc truy sát nữa của Ngạnh, bởi bản chất của Ngạnh đã bộc lộ là một kẻ máu lạnh.

Theo thông tin PV nhận được, vụ xả súng kinh hoàng xảy ra vào khoảng 20h tối 27/2 tại nhà riêng của chị Trần Phương Nga (Đồng Kỵ, phường Đồng Quang, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh). Hung thủ của vụ án không ai khác chính là Ngạnh, người được cho là đang rất si mê cô gái trẻ xinh đẹp. Trước đó, Ngạnh đã từng rất nhiều lần đe dọa Nga và gia đình cô gái.

Tối hôm xảy ra vụ việc, Ngạnh rủ 3 đối tượng khác đi xe ô tô tới nhà của Nga, sau đó Ngạnh bảo đồng bọn ở ngoài và một mình vào trong nhà. Lúc này, trong nhà chỉ có ông Thức đang lúi húi làm việc vặt dưới bếp và Nga đang trong nhà tắm. Thấy Ngạnh hằm hằm đi vào, ông Thức trong bụng rất nóng ruột (vì Ngạnh trước đó đã gây hấn nhiều với gia đình) nhưng ngoài mặt vẫn rất lịch sự, mời gã trai uống nước. Ngạnh ngay lập tức hành động bằng việc móc từ túi áo ra một khẩu súng ngắn. Do đã đề phòng từ trước, ông Thức ngay lập tức né người và đá vào chân Ngạnh nên viên đạn chỉ đi sượt qua. Phần vì mặc áo dầy, phần vì khẩu súng Ngạnh dùng là súng tự chế nên viên đạn không làm ông Thức bị thương nặng. Qúa sợ hãi, ông Thức định chạy ra cửa chính để cầu cứu mọi người liền bị 3 tên côn đồ đứng sẵn ở đó chặn lại, người đàn ông tội nghiệp liền chạy ra phía cửa phụ vừa chạy vừa kêu con gái chạy đi.

Sau khi để ông Thức chạy thoát, Ngạnh càng máu lạnh hơn, hắn như một kẻ cuồng dại xông vào buồng tắm và nã liên tiếp hai phát súng vào ngực khiến Nga ngã gục xuống. Sau đó, Ngạnh đã chĩa súng vào đầu Nga định bóp cò, tuy nhiên theo phản xạ, Nga đưa tay lên che, viên đạn đã bắn thẳng vào tay cô gái. Tưởng rằng mình sẽ phải chết dưới tay tên côn đồ dã man này, Nga chỉ còn biết kêu gào thảm thiết van xin hắn tha mạng. Thế nhưng, một điều thần kỳ đã xảy ra là ngay khi đó điện vụt tắt, cả không gian tối om. Ngạnh lúng túng bắn một viên nữa nhưng trượt. Bởi đặc tính súng của Ngạnh chỉ có thể bắn một phát một nên hắn đã không thể châm được súng nữa, hắn bỏ súng xuống và dùng dao đâm liên tiếp vào chân Nga.

Đúng lúc này, hàng xóm nghe tiếng kêu cứu và tiếng nổ đã kéo đến rất đông để vào nhà giải cứu Nga. Thấy người dân ùa vào, tên sát nhân sợ hãi vội tẩu thoát và ngay sau đó chạy chốn khỏi địa phương.

Tiểu nhân trong vỏ bọc “người hùng”


Tại Bệnh viện Việt Đức vì lý do sức khỏe còn chưa đảm bảo, Nga không được phép cử động mạnh cũng như nói chuyện. Trong viện có đủ mặt gia đình cô gái trẻ và một người phụ nữ khác – phía bên kia của sự việc – mẹ của hung thủ Ngạnh.

Khác hẳn với những người còn lại ăn mặc khá tươm tất, mẹ của Ngạnh trông quê mùa và già nua. Người phụ nữ càng thương nạn nhân thì lại càng giận cho hành động tội lỗi của con trai mình. Bà cứ ngồi ở góc phòng lặng lẽ quan sát từng chuyển biến sức khỏe của cô gái đáng thương.

Nghẹn ngào trong nước mắt, người phụ nữ khốn khổ ấy cứ níu lấy chúng tôi mà tìm kiếm sự an ủi. Bà nói rằng, bà đang khổ tâm lắm, cả gia đình bà đều phẫn nộ và đau đớn trước hành động đó của con trai, thôi thì con dại cái mang, bà mong mọi người hãy thông cảm cho bà và gia đình. “Hiện gia đình chúng tôi đang tích cực liên lạc với thằng Ngạnh để động viên cháu ra đầu thú. Mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật cũng như sự tha thứ của người bị hại”, bà nói.

Ở một diễn biến khác, dành cho chúng tôi cuộc trao đổi ngắn gọn, hai ông bà Thức đều tỏ ra hết sức phẫn nộ trước hành động của Ngạnh: “Nếu không may mắn mất điện lúc đó, chắc con gái chúng tôi đã không còn trên cõi đời này nữa”, ông Thức nói.

Sau đó bố mẹ của cô gái trẻ đã quyết định trải lòng, kể lại với chúng tôi toàn bộ nguyên nhân của vụ xả súng đêm 27/2.

Theo đó, sự việc bắt đầu từ cậu em trai tên Tuấn của Nga. Do tin lời bạn bè và cũng mải chơi, Tuấn đã bị lừa và phải gánh hộ một khoản nợ lên tới 300 triệu đồng. Số tiền này, người bạn của Tuấn đã vay lãi của các đối tượng “xã hội đen” để nướng vào cá độ bóng đá.

Đến hẹn trả nợ, những kẻ côn đồ đã kéo đến đầy nhà Tuấn, đe dọa sẽ “xử đẹp” nếu không trả tiền. Sự việc làm cả gia đình Nga bất ngờ và hoang mang sợ hãi. Họ không thể tin rằng Tuấn lại có thể làm một việc tày trời.

Đúng lúc đó, Ngạnh xuất hiện dàn xếp tất cả. Vì là thanh niên ở xã bên và chỉ có mối quan hệ sơ sơ với Tuấn, thế nên hành động của Ngạnh khiến cả gia đình của Nga vô cùng cảm kích. Bản thân Nga cũng thấy quý mến người bạn mới, cô nói chuyện khá cởi mở và thân thiết với Ngạnh.

“Người hùng” bị xúc phạm danh dự


“Mặc dù rất cảm kích trước hành động của Ngạnh, nhưng khi thấy con gái như vậy chúng tôi cũng lo lắng bởi dẫu sao Ngạnh vốn là dân xã hội. Thực lòng, chúng tôi cũng không thích hai đứa đi quá xa”, bà Thanh chia sẻ.

Thấy bố mẹ nói vậy, Nga cũng hiểu và cũng nhiều lần xa xôi với Ngạnh rằng, cô chỉ quý Ngạnh như một người anh, chuyện của hai đứa sẽ chẳng thể tiến xa được. Thế nhưng, ngay sau khi nghe những lời chân tình đó, Ngạnh bỗng trở lên điên dại, hắn cho rằng đấy là một sự xúc phạm đến danh dự đàn ông của hắn và thề sẽ không bao giờ chấp nhận. “Ngạnh liên tục nhắn tin đe dọa Nga. Thậm chí, khi nhìn thấy Nga đi cùng người con trai khác, nó còn gọi điện đến tận nhà dọa rằng sẽ cho đi mấy mạng người. Nga không lấy nó thì cũng đừng mong lấy người khác”, ông Thức cho biết thêm.

Kết thúc buổi làm việc, chúng tôi được bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh (Bệnh viện Việt Đức), người trực tiếp phụ trách cứu chữa cho nạn nhân trẻ tuổi cho biết: Khi mới nhập viện, tình trạng sức khỏe của Nga vô cùng nguy kịch, cô gái bị mất quá nhiều máu, tràn dịch phổi, suy hô hấp. Tuy nhiên, sau khi được các bác sĩ cứu chữa, hiện Nga đã hồi tỉnh nhưng tâm lý vẫn còn rất hoảng loạn. Bác sĩ Vinh cũng cho biết, hiện trong phổi nạn nhân vẫn còn một viên đạn, tuy nhiên, bệnh viện đang xem xét, nếu viên đạn không nguy hại đến sức khỏe thì để nguyên vì nếu lấy ra sẽ làm tổn hại đến phổi của cô gái.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc

*Tên nhân vật và người thân đã được thay đổi.

Điểm nóng
Luật sư của ông Vươn: Kiến nghị chuyển sang cơ quan điều tra quân đội
Nội Bài ngập trong sương mù, hàng loạt chuyến bay trễ lịch
Uẩn khúc vụ mẹ ôm con 5 tháng tuổi tự tử giữa đường ray Thứ trưởng Cao Minh Quang đề nghị làm rõ việc lộ tin mật
Vụ đại gia trả dâu vì "không còn trong trắng": Có dấu hiệu hình sự Hình ảnh độc về thiếu gia làm "siêu đám cưới’ phố núi

Long Nguyễn/Đời sống và Pháp luật