Yêu quá hóa ... côn đồ

12/06/2012 15:06
Đã có nhiều bản án chung thân, tử hình, nhiều bài học giành cho kẻ ghen tuông mù quáng, nhưng dường như vẫn chưa đủ sức làm chùn tay một số kẻ có bản tính hồ đồ.
Yêu quá hoá... côn đồ

Xinh đẹp, có bạn trai năng động, tài hoa... Vậy nhưng, chỉ vì những phút giây ghen tuông mù quáng, Lê Thị Bích Tuyền (ngụ xã An Phú, An Giang) đã gây ra một vụ án thương tâm để rồi phải trả giá bằng chính sinh mạng mình…

Do nghi ngờ người yêu không chung thuỷ mà Tuyền chọn cách xử sự hết sức côn đồ với người mà mình “môi kề má ấp”. Tuyền đã lên kế hoạch giết chết người yêu rồi tự tử. Khi anh Trần Xuân Khoáng (người yêu của Tuyền) ốm, Tuyền đã nghiền 13 viên thuốc ngủ cho vào bát cháo của anh Khoáng. Sau khi ăn xong, Khoáng cảm thấy buồn ngủ và nằm lăn ra đất.

Ngay lúc đó, Tuyền lấy thuốc Tothema tiêm vào người Khoáng để dễ bị nghẽn mạch, ngưng tim mà chết. Tiêm thuốc xong, Tuyền ngồi viết thư tuyệt mệnh rồi lấy hơn 50 viên thuốc uống để tự tử thì bất ngờ Trần Xuân Khoáng bị sốc thuốc vừa ôm đầu vừa la mắng. Lê Thị Bích Tuyền vớ lấy con dao đâm nhiều nhát vào người Khoáng cho đến chết. Toà án đã tuyên mức án cao nhất là tử hình đối với hành vi vô nhân tính của Tuyền.

Vào giữa năm 2011, dư luận cả nước xôn xao vì vụ thiêu sống người yêu và tình địch xảy ra ở tỉnh Bình Dương. Nghe đồn người yêu có tình nhân mới, Ngô Văn Kim, quê ở Quảng Ngãi liền giả vờ nhắn tin có việc bận để âm thầm theo dõi. Khi đến phòng trọ phát hiện người yêu đang “thân mật” với bạn trai, Kim liền dùng ổ khoá, khoá cửa bên ngoài, phóng hỏa thiêu sống người yêu và bạn trai...

Ngày 15/10, Công an P.Bình Hòa (TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) phát hiện Nguyễn Tấn Vững (SN 1991, quê Tiền Giang) và bạn gái Nguyễn Thị Thanh Giàu (SN 1992, cùng quê), nằm chết trên vũng máu trong phòng trọ ở ấp Đồng An II, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo điều tra của công an, do Giàu làm tiếp viên cho nhà hàng, Vững ghen nên giữa hai người thường xuyên cãi vã. Tối 14/10, sau khi đi làm về, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn, Vững dùng dao đâm chết Giàu rồi kéo xác nạn nhân vào bỏ trong nhà vệ sinh, sau đó Vững dùng dao tự sát.

Cũng vì nghi ngờ Nguyễn Thị G (SN 1991), ngủ với chồng mình mà bà chủ Nguyễn Thị Trâm, trú tại phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu đã đánh đập, hành hạ, cạo trọc đầu, kinh khủng hơn bà ta còn “tặng” cô gái 1 hình xăm trên má trái và 2 hình xăm gớm ghiếc khác trên bầu ngực...

Gần đây nhất là vụ giết chồng do ghen tuông xảy ra tại thôn Đông Xung, xã Đồng Tân, huyện Ứng Hoà, Hà Nội. Nghi ngờ chồng cờ bạc và quan hệ bất chính, ngày 9/5, nhân lúc chồng ngủ say Nguyễn Thị Hạnh (tức Hiền, sinh năm 1985) đã dùng dao bầu đâm nhiều nhát vào ngực chồng là anh Ngô Kim Hùng (sinh năm 1981, ở cùng địa chỉ). Do vết thương quá sâu và mất nhiều máu, anh Hùng đã chết ngay tại chỗ.

Bản tính côn đồ, hoài nghi không thể tha thứ

Chỉ vì thiếu tỉnh táo, suy nghĩ nông cạn mà nhiều người đã phải trả giá đắt cho cơn ghen mù quáng của mình, không chỉ thế, còn gây ra bao nỗi đau thương tâm khác cho gia đình và xã hội.

Trao đổi với PV về vấn đề này, Luật sư Phạm Hùng Thắng, Đoàn luật sư Thanh Hoá cho biết, ông đã từng chứng kiến rất nhiều vụ án đau lòng từ sự ghen tuông mà ra. Đôi khi chỉ vì nghi ngờ bóng gió mà kẻ phạm tội đã ra tay rất tàn ác đối với “một nửa” của mình. Điều đó cho thấy ý chí quyết tâm phạm tội cao độ, thể hiện bản chất rất côn đồ không còn tính người. “Luật pháp luôn có tính nhân đạo nhưng với hành vi dã man mất hết tính người thì không thể tha thứ”. Luật sư Thắng nói.

Tại sao có sự ghen tuông? Tiến sĩ Tâm lý Bùi Xuân Mai, trưởng khoa Công tác Xã hội, Trường ĐH LĐ&XH lý giải: ghen tuông là một trạng thái bình thường của con người, nhất là phái nữ. Tuy vậy, cơn ghen nếu không biết kiềm chế có thể ảnh hưởng rất nhiều đến tình yêu hay tình vợ chồng. Mức độ ghen phụ thuộc vào độ tuổi, mức độ của tình cảm. Và cách biểu hiện của ghen phụ thuộc vào tính cách, sự trải nghiệm và bản lĩnh sống của mỗi người.

Tiến sĩ Mai cho rằng, gần đây một bộ phận giới trẻ đang có những kiểu ghen ghê gớm, thậm chí có thể nói là rùng rợn cho thấy họ đang nhiễm thói quen “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” cho hành vi ghen tuông của mình. Họ sẵn sàng “xử” tình địch hoặc “kẻ phản bội” một cách không thương tiếc. Hoặc có người tự hành hạ bản thân mình một cách tàn nhẫn để mong níu kéo tình cảm... Những hành vi như thế chính là biểu hiện một cách rõ nét về sự sai lệch về nhận thức và kỹ năng.

"Những trường hợp ghen cuồng hầu hết đều xuất phát từ một số bạn trẻ thiếu kiến thức về tình yêu và cả kiến thức liên quan đến luật pháp. Bên cạnh đó là sự tác động không tốt về phim ảnh bạo lực hoặc ảnh hưởng từ bạo hành gia đình". bà Mai nói.

Theo tiến sĩ Mai, để hạn chế những hành vi ghen tuông mù quáng, bản thân người ghen cần tự tin hơn, công bằng hơn khi đánh giá mình và "một nửa" của mình. Đối với giới trẻ, thì gia đình phải là tấm gương, sống hòa thuận và tránh cãi vã hay bạo hành trước mặt con trẻ để nuôi dưỡng cho con những cảm xúc tích cực. Ngoài ra, cần phải trang bị các kiến thức về pháp luật, các kỹ năng yêu lành mạnh, kỹ năng làm chủ cảm xúc hay kỹ năng giải quyết căng thẳng...

Có thể nói, ghen tuông có thể là một trong những biểu hiện của tình yêu, nhưng sự ghen tuông mù quáng sẽ đẩy con người đi đến tội ác. Hãy luôn chia sẻ, tâm sự, dành những tình cảm yêu thương trân trọng cho nhau. Đó là những bí quyết giữ gìn tình yêu và tạo nên cuộc sống lành mạnh và bền vững.

Theo Bùi Ngà (VnMedia)

Điểm nóng

Giải cứu cô gái bị cha cưỡng hiếp, bắt làm “người rừng”

Bè cá có người Trung Quốc ở Cam Ranh sẽ bị phạt 4 triệu đồng

Lời kể của chiến sỹ trẻ thoát chết trong vụ tai nạn kinh hoàng

GS Nguyễn Minh Thuyết phẫn nộ với cách giải quyết vụ clip gian lận thi

Những ngày cuối cùng của "voi điên" Vườn thú Thủ Lệ

"Hai mẹ con" hung hăng lăng mạ CSGT

PCT Hội phụ nữ Hà Nội: "Tôi ủng hộ công khai danh tính người mua dâm"

Những sự kiện nổi bật

BÊ BỐI TẠI VINALINES

Đại gia và mỹ nữ: Hoa hậu Phan Thu Ngân và tay chơi con Thứ trưởng

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ: "Không giống như Bộ trưởng Thăng nói..."

Đại gia và mỹ nữ: Siêu mẫu Ngọc Thúy và vụ chồng cũ kiện đòi 288 tỷ

ĐB Dương Trung Quốc:“Không khôn ngoan khi bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng"

Đại gia và mỹ nữ: Diễm Hương và gã "chồng hụt" bị FBI truy nã

Bộ trưởng Thăng: “Tôi bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng để cứu Vinalines”

Đại gia và mỹ nữ:Linh Nga và mối tình với đại gia 'mưu sĩ' cho Năm Cam

"Sai phạm của ông Dương Chí Dũng, liên quan đến nhiều đời Bộ trưởng"