Phi công Mỹ nát rượu đánh đập dã man một bé trai Nhật Bản

03/11/2012 06:08
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)
(GDVN) - Viên phi công người Mỹ kéo một cậu bé 13 tuổi vào phòng, đánh đập nạn nhân, đập vỡ TV rồi nhảy ra khỏi cửa sổ tự vẫn.

Một phi công Mỹ làm nhiệm vụ tại Nhật Bản say xỉn đã đánh đập một cậu bé 13 tuổi người địa phương trước khi nhảy từ tầng 3 xuống dưới đất.
Theo AFP, vụ việc xảy ra vào sớm ngày 2/11 trên đảo Okinawa. Viên phi công 24 tuổi uống rượu trong một quán bar và tìm tới một phòng nghỉ trên tầng 3 của quán. 
Cảnh sát Nhật Bản.
Cảnh sát Nhật Bản.

Sau đó, không rõ vì lý do gì, viên phi công người Mỹ kéo một cậu bé 13 tuổi vào phòng, đánh đập nạn nhân, đập vỡ TV rồi nhảy ra khỏi cửa sổ tự vẫn.
Hiện viên phi công 24 tuổi đang được cấp cứu trong bệnh viện ở cơ sở quân sự Mỹ trên đảo Okinawa với chấn thương sọ não và nội thương. 
Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã gửi đơn khiếu nại chính thức tới các nhà chức trách Mỹ về sự cố trên. Đại diện của quân đội Mỹ tại Nhật cũng đã hứa sẽ hỗ trợ chính quyền địa phương điều tra làm rõ vụ việc. 
Theo AFP, vụ bê bối đã làm nóng lại các cuộc biểu tình của người dân địa phương, những người vốn đã không hài lòng với sự hiện diện của quân đội Mỹ trên đảo. Trong giữa tháng 10/2012, hai binh lính Mỹ cũng đã bị bắt vì tình nghi cưỡng bức một phụ nữ địa phương và dẫn tới việc quân đội Mỹ buộc phải ban hành lệnh giới nghiêm. 
Hiện có khoảng 47.000 đến 52.000 binh lính Mỹ đang đồn trú tại Nhật Bản. Gần một nửa số này đóng quân trên đảo Okinawa. Theo BBC, hoạt động biểu tình phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Nhật lớn nhất diễn ra vào năm 1995 sau khi 3 binh sĩ nước này hiếp dâm một bé gái địa phương 12 tuổi. Sau đó, Mỹ đã phải giảm sự hiện diện ở Okinawa.
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)