5 điều từ trận Tottenham 2-4 Chelsea: Mata 'xung' Torres

21/10/2012 09:38
Trần Long
(GDVN) - Có chuyện gì đang xảy ra với Mata - Torres? Trong khi một người đang càng lúc chơi hay thì người còn lại gây thất vọng to lớn.
1. Juan Mata bừng sáng: Juan Mata đang sở hữu kỹ thuật xử lý ở chạm thứ nhất thuộc vào hàng đầu thế giới, và anh tỏ ra cực kỳ tập trung trong mọi tình huống. Đầu tiên là tình huống ở hiệp 1, Mata xông qua các hậu vệ Tottenham sút bồi ngay trước mặt Friedel sau khi cú đá đầu tiên bị cản phá. Kế đến là một hiệp 2 xuất thần với cú đúp và pha cướp bóng từ chân Kyle Walker trước khi giúp Sturridge kết liễu Spurs.
1. Juan Mata bừng sáng: Juan Mata đang sở hữu kỹ thuật xử lý ở chạm thứ nhất thuộc vào hàng đầu thế giới, và anh tỏ ra cực kỳ tập trung trong mọi tình huống. Đầu tiên là tình huống ở hiệp 1, Mata xông qua các hậu vệ Tottenham sút bồi ngay trước mặt Friedel sau khi cú đá đầu tiên bị cản phá. Kế đến là một hiệp 2 xuất thần với cú đúp và pha cướp bóng từ chân Kyle Walker trước khi giúp Sturridge kết liễu Spurs.
2. Fernando Torres tiu nghỉu: Rõ ràng là El Nino có vấn đề. Anh hai lần có cơ hội bằng vàng trước cầu môn Tottenham, nhưng ở lần thứ nhất anh bị Vertonghen lao về kịp xoạc bóng, còn lần thứ hai lại cứa lòng đi chệch cột dọc. Torres giờ không còn làm dự bị cho Drogba nữa, nhưng vấn đề dứt điểm vẫn còn nguyên. Chỉ khác là khả năng phối hợp của anh với Mata và Hazard là cực tốt.
2. Fernando Torres tiu nghỉu: Rõ ràng là El Nino có vấn đề. Anh hai lần có cơ hội bằng vàng trước cầu môn Tottenham, nhưng ở lần thứ nhất anh bị Vertonghen lao về kịp xoạc bóng, còn lần thứ hai lại cứa lòng đi chệch cột dọc. Torres giờ không còn làm dự bị cho Drogba nữa, nhưng vấn đề dứt điểm vẫn còn nguyên. Chỉ khác là khả năng phối hợp của anh với Mata và Hazard là cực tốt.
3. Ramires – “xe tăng di động”: Nếu xem các trận trước đó chúng ta có thể thấy có những lúc Chelsea rất bế tắc vì có một khoảng trống lớn giữa hàng tiền vệ và các cầu thủ tấn công. Đó là những trận mà Obi Mikel và Lampard xuất phát. Còn hôm qua? Ramires và Obi Mikel xuất phát, và họ thậm chí còn làm tốt hơn rất nhiều khi di chuyển liên tục, đặc biệt là khả năng bao vây các cá nhân của Tottenham khi đội chủ nhà tấn công. Có lẽ Lampard chỉ còn đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần ở Stamford Bridge.
3. Ramires – “xe tăng di động”: Nếu xem các trận trước đó chúng ta có thể thấy có những lúc Chelsea rất bế tắc vì có một khoảng trống lớn giữa hàng tiền vệ và các cầu thủ tấn công. Đó là những trận mà Obi Mikel và Lampard xuất phát. Còn hôm qua? Ramires và Obi Mikel xuất phát, và họ thậm chí còn làm tốt hơn rất nhiều khi di chuyển liên tục, đặc biệt là khả năng bao vây các cá nhân của Tottenham khi đội chủ nhà tấn công. Có lẽ Lampard chỉ còn đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần ở Stamford Bridge.
4. Tottenham cần Gareth Bale: Không may cho họ khi hôm qua Bale phải có mặt để chào đón đứa con đầu lòng. Và quả thực không có Bale, Andre Villas-Boas không biết tìm ai để phá thế bế tắc khi cần. Bale là người làm được điều đó trước Reading và QPR nhờ tốc độ như tên lửa của mình. Mất cả Bale và trước đó là Dembele khiến Tottenham suy giảm sức mạnh ngay từ trước giờ khai cuộc.
4. Tottenham cần Gareth Bale: Không may cho họ khi hôm qua Bale phải có mặt để chào đón đứa con đầu lòng. Và quả thực không có Bale, Andre Villas-Boas không biết tìm ai để phá thế bế tắc khi cần. Bale là người làm được điều đó trước Reading và QPR nhờ tốc độ như tên lửa của mình. Mất cả Bale và trước đó là Dembele khiến Tottenham suy giảm sức mạnh ngay từ trước giờ khai cuộc.
5. Chúc may mắn, Marko Marin: Marin chưa tạo ấn tượng gì ở Chelsea kể từ khi gia nhập vì lý do chấn thương. Mà nếu có bình phục bây giờ, Marin sẽ chỉ có thể ngồi dự bị cho tới khi một trong 3 người là Oscar, Mata và Hazard xuống phong độ. Mà điều đó thì còn phải chờ tới hết mùa giải này, hết mùa giải sau, hay thậm chí là không bao giờ.
5. Chúc may mắn, Marko Marin: Marin chưa tạo ấn tượng gì ở Chelsea kể từ khi gia nhập vì lý do chấn thương. Mà nếu có bình phục bây giờ, Marin sẽ chỉ có thể ngồi dự bị cho tới khi một trong 3 người là Oscar, Mata và Hazard xuống phong độ. Mà điều đó thì còn phải chờ tới hết mùa giải này, hết mùa giải sau, hay thậm chí là không bao giờ.
Trần Long