6 điều rút ra từ trận Chelsea 0-0 Man City

26/11/2012 07:00
Trần Long
(GDVN) – Hàng thủ Chelsea vẫn run rẩy, Hazard và Torres đi xuống, Yaya Toure cần nghỉ ngơi, Nastasic và Kompany xuất sắc nhất trận.
1. Chelsea lần đầu tiên giữ sạch lưới sau 11 trận: Ấy vậy mà hàng thủ của họ vẫn khiến các CĐV bồn chồn lo sợ, đặc biệt là trong hiệp 1. Hazard mất bóng ngay đầu trận khiến Ashley Cole phải chạy về cản phá Zabaleta, Silva đánh đầu vọt xà ngang ở phút 21 và một cú sút của Zabaleta khiến Cech phải cản phá bằng chân… Tình huống đáng sợ nhất là cú đánh đầu của Aguero trong thế không người kèm ở phút 43, một pha bóng mà các hậu vệ Chelsea chỉ chú ý tới Dzeko.
1. Chelsea lần đầu tiên giữ sạch lưới sau 11 trận: Ấy vậy mà hàng thủ của họ vẫn khiến các CĐV bồn chồn lo sợ, đặc biệt là trong hiệp 1. Hazard mất bóng ngay đầu trận khiến Ashley Cole phải chạy về cản phá Zabaleta, Silva đánh đầu vọt xà ngang ở phút 21 và một cú sút của Zabaleta khiến Cech phải cản phá bằng chân… Tình huống đáng sợ nhất là cú đánh đầu của Aguero trong thế không người kèm ở phút 43, một pha bóng mà các hậu vệ Chelsea chỉ chú ý tới Dzeko.
2. Matija Nastasic – trẻ nhưng không non: Nastasic xứng đáng là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu bên cạnh Vincent Kompany. Anh 6 lần phá bóng khỏi khu 16m50 của City và cả 6 lần này đều chuyển thành các pha phản công. Trung vệ 19 tuổi này còn có 3 lần cắt đường chuyền và có 2 lần dứt điểm bằng đầu không thành công – cả 2 đều trúng đích trong đó có cú đánh đầu ở phút 91 đi đúng vào vị trí của Cech mà nếu chính xác hơn nữa, có lẽ 3 điểm đã là của City.
2. Matija Nastasic – trẻ nhưng không non: Nastasic xứng đáng là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu bên cạnh Vincent Kompany. Anh 6 lần phá bóng khỏi khu 16m50 của City và cả 6 lần này đều chuyển thành các pha phản công. Trung vệ 19 tuổi này còn có 3 lần cắt đường chuyền và có 2 lần dứt điểm bằng đầu không thành công – cả 2 đều trúng đích trong đó có cú đánh đầu ở phút 91 đi đúng vào vị trí của Cech mà nếu chính xác hơn nữa, có lẽ 3 điểm đã là của City.
3. Hazard đang mất phong độ? Quá sớm để nói điều này, nhưng có vẻ như Hazard không còn hiệu quả kể từ sau trận hòa Liverpool 1-1. Kể từ trận đấu đó (Hazard tạo 4 cơ hội ghi bàn), con số đường chuyền tạo cơ hội của Hazard giảm dần và trong trận này, Hazard chỉ có 2 lần tạo cơ hội trên 29 đường chuyền mà anh thực hiện trong 71 phút thi đấu (trung bình Hazard chuyền 49.5 lần/trận).
3. Hazard đang mất phong độ? Quá sớm để nói điều này, nhưng có vẻ như Hazard không còn hiệu quả kể từ sau trận hòa Liverpool 1-1. Kể từ trận đấu đó (Hazard tạo 4 cơ hội ghi bàn), con số đường chuyền tạo cơ hội của Hazard giảm dần và trong trận này, Hazard chỉ có 2 lần tạo cơ hội trên 29 đường chuyền mà anh thực hiện trong 71 phút thi đấu (trung bình Hazard chuyền 49.5 lần/trận).
4. Yaya Toure cần nghỉ ngơi: Không tính Joe Hart, Yaya Toure là người chơi nhiều phút nhất của Man City kể từ đầu mùa giải tới 1.170 phút, tức toàn bộ 13 trận. Chưa kể anh cũng đá trọn 450 phút ở Champions League (5 trận). Điều này khiến phong độ của Yaya Toure mùa này có phần chập chờn, và ở trận này tuy anh đóng góp cả về tấn công (sút 1, tạo 1 cơ hội) lẫn phòng ngự (5 lần cướp bóng), Toure bị cướp bóng tới 3 lần (chỉ Aguero là nhiều hơn với 5 lần).
4. Yaya Toure cần nghỉ ngơi: Không tính Joe Hart, Yaya Toure là người chơi nhiều phút nhất của Man City kể từ đầu mùa giải tới 1.170 phút, tức toàn bộ 13 trận. Chưa kể anh cũng đá trọn 450 phút ở Champions League (5 trận). Điều này khiến phong độ của Yaya Toure mùa này có phần chập chờn, và ở trận này tuy anh đóng góp cả về tấn công (sút 1, tạo 1 cơ hội) lẫn phòng ngự (5 lần cướp bóng), Toure bị cướp bóng tới 3 lần (chỉ Aguero là nhiều hơn với 5 lần).
5. Fernando Torres vẫn là… Fernando Torres: Một trận đấu mới với một HLV mới, nhưng Torres vẫn chơi như 4 trận vừa qua. Anh hoàn toàn không đóng góp gì về phòng ngự, mắc tới 4 lỗi, trong khi số lần sút chỉ là 1 (cú đá vọt xà ngang nguy hiểm ở phút 61) trong 27 lần chạm bóng. Cựu chân sút của Liverpool cũng bị cướp bóng 4 lần và 2 lần khống chế bóng hỏng sau khi đón đường chuyền của đồng đội.
5. Fernando Torres vẫn là… Fernando Torres: Một trận đấu mới với một HLV mới, nhưng Torres vẫn chơi như 4 trận vừa qua. Anh hoàn toàn không đóng góp gì về phòng ngự, mắc tới 4 lỗi, trong khi số lần sút chỉ là 1 (cú đá vọt xà ngang nguy hiểm ở phút 61) trong 27 lần chạm bóng. Cựu chân sút của Liverpool cũng bị cướp bóng 4 lần và 2 lần khống chế bóng hỏng sau khi đón đường chuyền của đồng đội.
6. Bế tắc chiến thuật: Khi 2 đội bóng đá 4-2-3-1 gặp nhau, thế bế tắc là gần như không tránh khỏi. Mỗi bên sở hữu 2 tiền vệ phòng ngự và điều này khiến tuyến giữa trở nên chật chội. Bóng chủ yếu được mỗi đội triển khai bên cánh, nhưng điều đó chỉ khiến công tác phòng ngự dễ dàng hơn vì mỗi bên sẽ tập trung đối phó những đợt tấn công từ chỉ một hướng.
6. Bế tắc chiến thuật: Khi 2 đội bóng đá 4-2-3-1 gặp nhau, thế bế tắc là gần như không tránh khỏi. Mỗi bên sở hữu 2 tiền vệ phòng ngự và điều này khiến tuyến giữa trở nên chật chội. Bóng chủ yếu được mỗi đội triển khai bên cánh, nhưng điều đó chỉ khiến công tác phòng ngự dễ dàng hơn vì mỗi bên sẽ tập trung đối phó những đợt tấn công từ chỉ một hướng.
Trần Long