6 điều rút ra từ trận Man Utd 4-2 Stoke

21/10/2012 09:09
Trần Long
(GDVN) - De Gea lúc trồi lúc sụt, Rooney chơi ở mức gần như hoàn hảo, Peter Crouch bị bắt chặt, Scholes và Carrick thắng cả hàng tiền vệ Stoke...
1. De Gea bất ngờ được bắt chính: Lý do tôi gọi đây là “bất ngờ” vì Stoke là một đối thủ có truyền thống đá bóng bổng kể từ khi lên Premier League (không phải đội nào cũng giữ nguyên lối chơi như thế khi lên hạng), mà De Gea giỏi ở khả năng cản phá cú dứt điểm chứ không giỏi nhảy lên bắt bóng trên không. Đây là một trận đấu bình thường với De Gea, anh có lúc sụt (bàn thua đầu trận, bóng bay ngang mặt khung thành và De Gea không dám nhảy lên) nhưng cũng có lúc nổi (cản phá các cú sút của Adam và Walters).
1. De Gea bất ngờ được bắt chính: Lý do tôi gọi đây là “bất ngờ” vì Stoke là một đối thủ có truyền thống đá bóng bổng kể từ khi lên Premier League (không phải đội nào cũng giữ nguyên lối chơi như thế khi lên hạng), mà De Gea giỏi ở khả năng cản phá cú dứt điểm chứ không giỏi nhảy lên bắt bóng trên không. Đây là một trận đấu bình thường với De Gea, anh có lúc sụt (bàn thua đầu trận, bóng bay ngang mặt khung thành và De Gea không dám nhảy lên) nhưng cũng có lúc nổi (cản phá các cú sút của Adam và Walters).
2. Khóa chặt Peter Crouch: Crocuh là mối đe dọa lớn nhất với Man Utd trong trận đấu này, nhưng Jonny Evans và Rio Ferdinand đã ngăn chặn “sếu vườn” trong gần như mọi pha bóng. Điều đáng chú ý nhất là Evans luôn bám sát Crouch và nhảy lên ở mọi pha không chiến bất chấp không có lợi thế chiều cao, bởi anh biết chỉ cần nhảy lên gây khó khăn cho Crouch là đủ.
2. Khóa chặt Peter Crouch: Crocuh là mối đe dọa lớn nhất với Man Utd trong trận đấu này, nhưng Jonny Evans và Rio Ferdinand đã ngăn chặn “sếu vườn” trong gần như mọi pha bóng. Điều đáng chú ý nhất là Evans luôn bám sát Crouch và nhảy lên ở mọi pha không chiến bất chấp không có lợi thế chiều cao, bởi anh biết chỉ cần nhảy lên gây khó khăn cho Crouch là đủ.
3. Rio Ferdinand đang sa sút: Rio bước vào trận với sự chú ý của dư luận vì không chịu mặc áo của phong trào chống phân biệt chủng tộc “Kick It Out”. Nhưng trên sân anh bị chú ý vì tốc độ suy giảm rõ rệt và nhiều tình huống đứng sai vị trí khá khó hiểu. Tuổi tác đã khiến Rio đang đi xuống mà rõ nhất là tình huống Michael Kightly ghi bàn, giống như Gareth Bale vượt qua anh ở trận thua Tottenham.
3. Rio Ferdinand đang sa sút: Rio bước vào trận với sự chú ý của dư luận vì không chịu mặc áo của phong trào chống phân biệt chủng tộc “Kick It Out”. Nhưng trên sân anh bị chú ý vì tốc độ suy giảm rõ rệt và nhiều tình huống đứng sai vị trí khá khó hiểu. Tuổi tác đã khiến Rio đang đi xuống mà rõ nhất là tình huống Michael Kightly ghi bàn, giống như Gareth Bale vượt qua anh ở trận thua Tottenham.
4. Tuyến giữa Stoke thua cả Paul Scholes lẫn Michael Carrick: 3 trận liên tiếp Man Utd tỏ ra mạnh mẽ ở hàng tiền vệ khi Scholes và Carrick ngăn chặn Adam và Whitehead ở rất nhiều tình huống lên bóng. Thực tế là Stoke cũng tỏ ra thụ động, họ phất bóng lên cho Peter Crouch mỗi khi cầm bóng chứ không ép lên, mà Crouch thì bị Evans bám chặt.
4. Tuyến giữa Stoke thua cả Paul Scholes lẫn Michael Carrick: 3 trận liên tiếp Man Utd tỏ ra mạnh mẽ ở hàng tiền vệ khi Scholes và Carrick ngăn chặn Adam và Whitehead ở rất nhiều tình huống lên bóng. Thực tế là Stoke cũng tỏ ra thụ động, họ phất bóng lên cho Peter Crouch mỗi khi cầm bóng chứ không ép lên, mà Crouch thì bị Evans bám chặt.
5. Rooney – sức mạnh chủ lực của hàng công Man Utd: Tuyến trước của Quỷ Đỏ với 4 người là Rooney, Van Persie, Welbeck và Valencia rất ăn ý. Van Persie và Welbeck thường xuyên dạt ra cánh để tạo khoảng trống cho Rooney làm việc ở trung lộ. Nếu như không có bàn phản lưới nhà, R10 đã có một trận đấu ở mức gần hoàn hảo.
5. Rooney – sức mạnh chủ lực của hàng công Man Utd: Tuyến trước của Quỷ Đỏ với 4 người là Rooney, Van Persie, Welbeck và Valencia rất ăn ý. Van Persie và Welbeck thường xuyên dạt ra cánh để tạo khoảng trống cho Rooney làm việc ở trung lộ. Nếu như không có bàn phản lưới nhà, R10 đã có một trận đấu ở mức gần hoàn hảo.
6. Ghi bàn nhiều, thủng lưới cũng không ít: Ghi 4 bàn thì rõ ràng là không tồi, nhưng thủng lưới 2 bàn thì đáng lo ngại vì đối thủ không mạnh bằng. Trước mắt họ sẽ là Chelsea, đội cũng trải qua những giờ phút mướt mồ hôi trước Tottenham nhưng lại tỏ ra thuyết phục trong suốt diễn tiến từ đầu mùa giải. Đá với kẻ chiếu dưới khác hẳn đá với ứng cử viên vô địch.
6. Ghi bàn nhiều, thủng lưới cũng không ít: Ghi 4 bàn thì rõ ràng là không tồi, nhưng thủng lưới 2 bàn thì đáng lo ngại vì đối thủ không mạnh bằng. Trước mắt họ sẽ là Chelsea, đội cũng trải qua những giờ phút mướt mồ hôi trước Tottenham nhưng lại tỏ ra thuyết phục trong suốt diễn tiến từ đầu mùa giải. Đá với kẻ chiếu dưới khác hẳn đá với ứng cử viên vô địch.
Trần Long