Tại Stamford Bridge, Lampard có bàn mở tỷ số cho Chelsea ngay phút 13 |
Cú sút trúng xà ngang của Fernando Torres đã tạo điều kiện giúp Lampard đưa Chelsea vượt lên trước Sunderland |
Oriel Romeu bắt đầu được sử dụng thường xuyên hơn để thay thế cho Michael Essien |
David Luiz không kịp cản một cú dứt điểm của Nicklas Bendtner, nhưng Sunderland đã không thể gỡ hòa |
Trên khán đài, tân binh Gary Cahill hơi thất vọng khi Luiz không bị 2 thẻ vàng (?) |
Fernando Torres thì thêm một trận đấu nữa chìm lấp trong chiến thắng của đội nhà |
Dấu ấn mà anh tạo được là cú vô-lê trúng xà để Lampard ghi bàn và một pha ngã vờ bị thẻ vàng |
Chuyện gì xảy ra thế, Fernando? |
Tại Anfield, dù Luis Suarez bị treo giò thì Andy Carroll vẫn phải ngồi dự bị |
Trận đấu giữa Liverpool với Stoke diễn ra khá tẻ nhạt |
Ít có những pha đe dọa khung thành của nhau từ hai phía |
Kenny Dalglish cũng thấy buồn chân muốn ra đá |
Những gì diễn ra trên khán đài có lẽ đáng chú ý hơn |
Còn nhớ ai đây không, các khán giả Ngoại hạng Anh? |
Kết quả hòa không bàn thắng phần lớn cũng bởi lối đá rắn của Stoke |
Trong khi đó tại Old Trafford, các cầu thủ MU ép sân trước Bolton |
Danny Welbeck mấy lần bị từ chối bàn thắng |
Phút 21, Welbeck bị phạm lỗi trong vòng cấm |
Rooney bước lên chấm phạt đền nhưng bị đánh bại |
Có lẽ anh nên tập trung vào đá bóng hơn là hô hào Ferguson mua cầu thủ |
Rooney không ghi bàn được nhưng kiến tạo thì vẫn ngon khi giúp Scholes lên tiếng ở phút 46 |
Scholes trở lại thành công trong trận đá chính đầu tiên |
Phút 74, Man Utd khiến thế trận dễ dàng hơn với bàn thắng của Welbeck |
Đến phút 83, Michael Carrick có cú dứt điểm đẹp mắt ấn định tỷ số 3-0 |
Khó khăn trong hiệp 1 nhưng hiệp 2 là của MU |
Sau trận, cả Owen Coyle lẫn Sir Alex đều cười tươi, vì kết quả của trận đấu này là quá dễ đoán |
Hoàng Quân