Chân dung trọng tài Mark Clattenburg: 'Tân binh khủng' của M.U

29/10/2012 09:52
Mai Phương
(GDVN) - Lật lại quá khứ để thấy ông Mark Clattenburg cũng từng không ít lần có những quyết định không công tâm trong mỗi lần bắt chính các trận đấu của MU.
Trước trận đại chiến giữa Chelsea và M.U trên sân Stamford Bridge, giới truyền thông cũng như người hâm mộ ngoại hạng Anh đã rất hoan nghênh quyết định của FA khi chỉ định Mark Clattenburg bắt chính trận đấu này thay vì trọng tài số một nước Anh hiện nay là Howard Webb, người được cho ‘thân’ với Quỷ đỏ thành Manchester. 

"Tân binh" Mark Clattenburg ra mắt M.U. Ảnh ghép mang tính châm biếm. P/S: Đừng cầu thủ Chelsea nào dại dột đăng ảnh này lên Facebook hay Twitter, việc làm này có thể khiến họ trả giá bằng án treo giò rất nặng từ FA giống như Ryan Babel trước đây.
"Tân binh" Mark Clattenburg ra mắt M.U. Ảnh ghép mang tính châm biếm. P/S: Đừng cầu thủ Chelsea nào dại dột đăng ảnh này lên Facebook hay Twitter, việc làm này có thể khiến họ trả giá bằng án treo giò rất nặng từ FA giống như Ryan Babel trước đây.

Nhưng rồi Mark Clattenburg cũng đã gây thất vọng toàn tập khi có ít nhất 3 quyết định sai lầm trong trận đại chiến sinh tử Chelsea - Man United giúp đội bóng áo đỏ giành được chiến thắng ngay tại sân Stamford Bridge sau 10 năm chờ đợi… Vậy Mark Clattenburg là ai? Có phải là một vị Vua áo đen ‘thân’ Man United khác sau Howard Webb?

Mark Clattenburg có những quyết định sai lầm trong trận đại chiến Chelsea - MU.
Mark Clattenburg có những quyết định sai lầm trong trận đại chiến Chelsea - MU.

Mark Clattenburg sinh ngày 13 tháng 3 năm 1975, là một thợ điện lành nghề ngoài đời và là người sống khá kín tiếng. Điều đáng nói là dù bắt không giỏi nhưng Mark Clattenburg lại được chứng nhận là trọng tài cấp FIFA khi mới 30 tuổi và là trọng tài người Anh trẻ nhất có được vinh dự này. Vị trọng tài sinh tại Durham này là ‘Vua áo đen’ thăng tiến nhất của FA trong những năm qua.

Tuy mới chỉ 37 tuổi nhưng Clattenburg đã có bảng thành tích rất ấn tượng. Mark Clattenburg đã được bắt chính tại một số trận đấu quan trọng tại Champions League, vòng loại Euro 2012 và chung kết Carling Cup mùa vừa rồi. Đặc biệt, Mark Clattenburg đã được FIFA lựa chọn làm người bắt chính trận chung kết bóng đá nam Olympic mùa Hè 2012 giữa Brazil và Mexico trên sân Wembley vừa qua.

Mark Clattenburg công nhận bàn thắng kiểu 'ăn cắp trứng gà' của Nani.
Mark Clattenburg công nhận bàn thắng kiểu 'ăn cắp trứng gà' của Nani.

FA chỉ định Mark Clattenburg bắt chính trận Chelsea - Man United bởi vị trọng tài này được cho là khá 'trong sạch' khi mới chỉ thổi cho Quỷ đỏ 2 quả phạt đền sau 17 trận mà ông cầm còi. Nếu tính theo tỷ lệ trung bình, ông chỉ xếp thứ 9 trong danh sách các trọng tài thổi nhiều penalty cho M.U nhiều nhất. Nhưng hãy lật lại quá khứ để thấy Mark Clattenburg cũng đã có không ít quyết định thiên vị cho thầy trò Sir Alex Ferguson. Đó là ngày 4/1/2005, Man United tiếp Tottenham tại Old Trafford và tiền vệ Pedro Mendes đã có một pha xử lý siêu đẳng, quan sát thấy thủ môn Roy Carroll lên quá cao, Mendes liền tung một cú volley từ cự ly chừng 50m, Carroll đã chạy về khung thành để đẩy bóng ra nhưng anh lại long ngóng để bóng bật khỏi tay và lăn qua vạch vôi chừng hơn nửa mét. Lúc ấy, toàn đội Tottenham đã nhảy cẫng lên ăn mừng bàn mở tỷ số, còn các cầu thủ chủ nhà Man United và các cổ động viên Quỷ đỏ ở sân Old Trafford đã chết lặng. Song, không có tiếng còi nào cất lên, bàn thắng không được công nhận. Trận đấu đó có tỷ số là 0-0 và các nhà cái thậm chí còn trả tiền cho những người đã đặt cửa Spurs thắng.

Người cầm còi lúc đó, Mark Clattenburg, khi ấy còn chưa đón sinh nhật thứ 30. Nếu Mark Clattenburg xử lý đúng thì có lẽ Tottenham đã chấm dứt được chuỗi trận không thắng trên sân Man United chứ không phải kéo dài cho đến tận bây giờ bởi lúc đó, trận đấu đã bước vào thời gian đá bù giờ.

Tottenham là đội bóng phải chịu nhiều oan ức nhất khi Mark Clattenburg bắt chính các trận đấu giữa MU và Spurs.
Tottenham là đội bóng phải chịu nhiều oan ức nhất khi Mark Clattenburg bắt chính các trận đấu giữa MU và Spurs.

6 năm sau ngày không công nhận bàn thắng của Pedro Mendes, Mark Clattenburg lại bắt một trận đấu giữa Man United và Spurs ở Old Trafford. Một lần nữa, không hiểu Mark Clattenburg và Tottenham có 'nợ nần' gì nhau ở kiếp trước hay không mà đội bóng thành London toàn dính phải "phốt" khó tin trong những trận không may chịu sự điều hành của ‘anh thợ điện’ này.  Tình huống diễn ra ở phút 84 của trận đấu thuộc vòng 10 Premier League mùa giải 2010/11, cách biệt khi đó chỉ là 1 bàn và Tottenham vẫn còn cơ hội. Nani có pha băng vào vòng 16m50 mạnh mẽ để đón đường chuyền của đồng đội. Trước sự truy cản của hậu vệ Kaboul, Nani đã ngã ra và anh đã ôm bóng ra hiệu đòi được hưởng phạt đền, nhưng Mark Clattenburg xua tay cho trận đấu tiếp tục, khiến Nani nằm xoài ra sân với tay vào quả bóng cùng vẻ mặt thất vọng. Trong khi Gomes cũng như các cầu thủ Tottenham đều nghĩ rằng trọng tài cho Tottenham hưởng một quả đá phạt vì lỗi để tay chạm bóng của Nani.

Trong một thoáng bất cẩn và không tập trung, Gomes đã thả bóng xuống và Nani đã chạy tới điểm đặt bóng trước khi dễ dàng đưa bóng vào lưới đội khách. Mark Clattenburg chạy tới hỏi trọng tài biên trước khi công nhận bàn thắng cho Man United. Thất thần vì không hiểu chuyện gì xảy ra, Gomes cùng các đồng đội đã vây quanh ông vua áo đen phản ứng dữ dội, nhưng bàn thắng vẫn được công nhận.

“Đó rõ ràng là pha chơi bóng bằng tay của Nani. Tất cả các cầu thủ Tottenham đều nhìn thấy anh ta ôm bóng và nghĩ rằng họ sẽ được hưởng một quả đá phạt, ngay cả trợ lý trọng tài cũng đã giương cờ. Nani lẽ ra đã phải nhận thẻ, nhưng trọng tài đã cho trận đấu tiếp tục và thế là Nani ghi bàn. Bàn thắng đó không thể hợp lệ còn lỗi của Nani cũng không thể được bỏ qua, nhưng ông ta (Mark Clattenburg) đã không nghĩ vậy”, HLV Redknapp vô cùng giận dữ sau trận đấu.

Trước đó, trong chiến thắng 4-0 trước Wigan của Man United, Mark Clattenburg cũng đã biến thành trung tâm của mọi sự chỉ trích khi không thổi phạt Wayne Rooney khi tiền đạo của Quỷ đỏ có tình huống chơi xấu đánh cùi chỏ với James McCarthy.

Mark Clattenburg cũng như các trọng tài khác tại giải ngoại hạng Anh đang có rất nhiều những quyết định thiên vị cho Quỷ đỏ thành Manchester gây nên một làn sóng phẫn nộ với các đội bóng khác cũng như những người yêu bóng đá đẹp và sự công bằng. Nhưng chung quy lại, họ cũng chỉ là con người, mà nếu có những sai lầm ấy thì họ cũng chỉ là nạn nhân của những thế lực ngầm ủng hộ Man United bao năm nay, nhất là trong bối cảnh vị giám đốc điều hành của Man United, David Gill vừa được lên làm ‘Sếp phó’ ở FA.
Mai Phương