Chelsea hù dọa M.U ngày Halloween bằng mặt nạ ma quỷ

31/10/2012 06:48
Mai Phương
(GDVN) - Chelsea và MU sẽ có màn tái đấu vào đêm mai ở Cúp Liên đoàn Anh, đội chủ nhà đang lên kế hoạch để fan của mình uy hiếp tinh thần đối thủ.
Đội bóng chủ sân Stamford Bridge đang rất ấm ức với trận thua oan uổng của mình trước MU ở vòng 9 ngoại hạng Anh do những quyết định sai lầm của trọng tài Marl Clattenburg. Song song với việc vác đơn đi kiện trọng tài Mark Clattenburg thì The Blues cũng đang lên kế hoạch chi tiết cho việc phục thù Quỷ đỏ ở trận đấu thuộc vòng 4 Capital One Cup (Cúp Liên đoàn Anh) sắp tới.

Những bộ trang phục kỳ quái nhất sẽ được fan Chelsea mặc đến sân Stamford Bridge để uy hiếp MU.
Những bộ trang phục kỳ quái nhất sẽ được fan Chelsea mặc đến sân Stamford Bridge để uy hiếp MU.

Theo đó, phía câu lạc bộ Chelsea khuyến khích các cổ động viên của mình mặc những bộ trang phục kỳ quái nhất đến sân Stamford Bridge trong đêm Halloween để ‘hù dọa’ các học trò của Alex Ferguson.
Một thông điệp được phát đi từ trang web chính thức của Chelsea cho biết: “Đêm thứ Tư này, Chelsea sẽ gặp lại Manchester United ở League Cup, chắc chắn đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời, nhưng nó lại diễn ra trong đêm Halloween – đêm sợ hãi nhất trong năm. Chúng tôi muốn người hâm mộ đến sân càng sớm càng tốt, nhất là trong những bộ trang phục kinh dị nhất để uy hiếp tinh thần đối thủ United, giúp The Blues giành được chiến thắng. Bạn sẽ là một con Ma cà rồng, một con quái vật? Chúng tôi muốn thấy thật nhiều những bộ trang phục kiểu như vậy. Và sẽ có phần thưởng tuyệt vời cho người có bộ trong phục ấn tượng nhất.”

Cúp Liên đoàn Anh là đấu trường mà cả Chelsea lẫn đội khách MU đều không coi trọng kết quả lắm. Nhưng trong bối cảnh mối hận thù giữa hai bên đang leo thang dữ dội nhất sau những sự cố diễn ra trong hôm Chủ nhật vừa qua thì chắc chắn trận đấu này sẽ có nhiều tình huống hấp dẫn và kịch tính. Đặc biệt, trọng tài được chỉ định bắt chính trận đấu này là Lee Mason cũng sẽ bị ‘soi’ rất kỹ nếu có bất kỳ tình huống thiên vị nào với cả hai bên…
Mai Phương