Cột dọc, xà ngang và... trọng tài 'cướp' bàn thắng của M.U

30/09/2012 07:42
Hữu Phạm
(GDVN) - Giống như là ma ám khi M.U không thể ghi thêm bàn. Trọng tài đã từ chối ít nhất 2 tình huống được hưởng phạt đền rõ rệt của Man United cộng với cột dọc và xà ngang khiến M.U thua đau trước Spurs.
Như đã biết, cuộc rượt đuổi nghẹt thở ở Old Trafford đã kết thúc với phần thắng nghiêng về phía thầy trò HLV Andre Villas-Boas. Có thể, Spurs đã chơi tấn công rất hay trong hiệp một, phòng thủ kiên cường trong hiệp hai, nhưng để có được chiến thắng lịch sử này, đội bóng thành London cũng cần phải cảm ơn thần may mắn đã đứng về phía họ…

Nani bị Vertonghen kéo ngã trong vòng cấm.
Nani bị Vertonghen kéo ngã trong vòng cấm.

Ở phút thứ 42, trong một tình huống tấn công của Man United, lão tướng Paul Scholes chuyền bóng thông minh cho Nani băng xuống đối mặt khung thành của Friedel, nhưng hậu vệ Vertonghen đã dùng tay kéo cổ áo Nani khiến tiền vệ này ngã trong vòng cấm. Trọng tài Chris Foy đứng ngay gần đó, nhưng ông không cho Man United được hưởng phạt đền dù tiền vệ người Bồ đã phản ứng dữ dội.

Cột dọc từ chối bàn thắng của Rooney.
Cột dọc từ chối bàn thắng của Rooney.

Sang hiệp hai, Man United vùng dậy dữ dội và ghi liền được 2 bàn thắng do công của Nani và Kagawa. Phút 59, Kagawa ngã trong vòng cấm trong tình huống tranh chấp bóng với Walker. Vẫn không có penalty cho M.U. Hai phút sau, Rooney thực hiện pha đá phạt trước vòng cấm, bóng đi xoáy, thủ thành Friedel đã bó tay nhưng cột dọc đã từ chối bàn thắng đầu tiên của Rooney ở mùa giải này. Sau đó 2 phút, Van Persie nhận đường chuyền của Scholes và đã đưa được bóng vào lưới Tottenham nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài biên cho rằng tiền đạo người Hà Lan đã rơi vào thế việt vị…

Sandro đã để bóng chạm tay trong vòng cấm...
Sandro đã để bóng chạm tay trong  vòng cấm...

Ngay sau đó, một tình huống lộn xộn trong vòng cấm của Tottenham, tiền vệ Sandro đã lúng túng để bóng chạm tay rất rõ ràng. Một lần nữa, Chris Foy lắc đầu trước sự phản ứng dữ dội của các cầu thủ Man United… Sau những sai lầm thổi penalty của các trọng tài bắt các trận đấu của Man United trước đó, phải chăng Chris Foy đã sợ ‘bị ném gạch’ nên đã không dám cho Quỷ đỏ được hưởng phạt đền một lần nữa?

Dồn ép đối thủ đến bở hơi tai, nhưng vận đen vẫn cứ đeo bám lấy Quỷ đỏ khi ở những phút cuối trận, cú đánh đầu ngược của tiền vệ Michael Carrick tìm đến xà ngang khung thành đội khách. Theo những cách khác nhau, Quỷ đỏ đã bị từ chối ít nhất 4 bàn thắng trong trận thua đau đớn ngay trên sân nhà này, nhưng dù sao thì các học trò của Sir Alex nên tự trách mình đã có màn trình diễn tệ hại ở hiệp một trước đã…

Clip các tình huống M.U bị 'cướp' bàn thắng:
Hữu Phạm