Cú sốc: Ryan Giggs sẽ thay Sir Alex Ferguson dẫn dắt M.U?

08/05/2013 21:00
Hoàng Quân
(GDVN) - Giggs vừa thi đấu vừa học nghề huấn luyện, và người ta thường nghĩ rằng học từ người giỏi nhất thì sẽ trở thành giỏi nhất.
Việc thuê Alex Ferguson vào năm 1986 và duy trì công việc của ông tới ngày hôm nay đã là một sự phá vỡ xu hướng của Man Utd, và chỉ có Arsene Wenger cùng với David Moyes là có thời gian tại vị khá lâu ở CLB của mình. Những Tony Pulis và Roberto Martinez cũng đã được một thời gian nhưng chưa hoàn toàn được coi là lâu dài.
27 năm cầm cương tại Old Trafford, Sir Alex Ferguson đã quyết định nghỉ hưu. Vấn đề lớn đặt ra là ai sẽ thay thế ông dẫn dắt M.U? Nếu không phải David Moyes, phải chăng sẽ là một trong những học trò của ông thuộc thế hệ vàng? Những Paul Scholes, David Beckham, Gary Neville, Roy Keane hay Ryan Giggs?


David Gill đã nói vào năm 2010 trên tờ The Independent rằng sự tin tưởng của Ferguson đối với những cựu binh không cho chúng ta bất cứ một lý do nào để tin rằng ông lại không tiến cử học trò cũ cho vị trí của chính mình.
Scholes là một ví dụ, sau khi nghỉ hưu cách đây 2 năm là bước sang vai trò huấn luyện, trước khi quyết định trở lại thi đấu vì tình trạng chấn thương ở hàng tiền vệ Man Utd.
Giggs vẫn đang thi đấu, nhưng đã bắt đầu đi học huấn luyện để lấy chứng chỉ. Giggs hoàn toàn chưa có kinh nghiệm gì ở mọi cấp độ và giả sử Ferguson nghỉ hưu và trực tiếp trao ghế cho Giggsy, đó sẽ là một quyết định mạo hiểm. Thế mạnh mà Giggs có, đó là được học từ một người thầy lớn.
Nếu nhìn vào sự nghiệp huấn luyện của các học trò mà Ferguson đào tạo, chúng ta sẽ gần như chẳng thấy HLV nào thành công ở cấp độ cao. Bởi nói thẳng, họ đa phần chỉ ở mức trung bình, hay thậm chí rất kém. Bryan Robson, Steve Bruce, Paul Ince, Roy Keane, Mark Hughes… Hughes có lẽ là người được nhất trong số những HLV trung bình này khi đưa Blackburn tới 3 trận bán kết FA Cup liên tiếp và tới vị trí thứ 7 ở Premier League mùa giải 07/08 (vâng, còn quý độc giả có thể nói bất cứ điều gì về Hughes khi làm HLV cho Man City hay QPR).


Một phương án khác là Laurent Blanc. Cựu HLV đội tuyển quốc gia Pháp đúng là đã từng thi đấu ở Manchester United, nhưng ông học nghề HLV ở quê nhà Pháp chứ chẳng học gì từ Sir Alex Ferguson hết.
Vậy còn Ole Gunnar Solskjaer? Ole có lẽ là người tốt nhất trong nghiệp huấn luyện trong các học trò cũ của ông già xứ Scot. Sau những gì Solskjaer đã làm cho đội dự bị Man Utd, ông quay về quê nhà để dẫn dắt Molde FK và ngay lập tức chức vô địch quốc gia rơi vào tay đội bóng mà mùa trước còn đấu tranh cho suất trụ hạng. Và đến giờ Molde FK đã đoạt 2 danh hiệu vô địch liên tiếp trong một giải đấu có sự xuất hiện của Strømsgodset và đặc biệt là Rosenborg.
Ngoài Solskjaer, David Moyes cũng là một ứng cử viên rất hấp dẫn. Moyes quá hiểu Premier League, quá hiểu Manchester United và thậm chí hiểu rõ Ferguson. Man Utd cần một HLV bản địa có uy tín và biết cách quản lý con người. Moyes biến những cầu thủ trình độ trung bình thành những cầu thủ lớn. Những Joleon Lescott, Tim Cahill, Thomas Gravesen, Mikel Arteta, Phil Jagielka đều đã và đang là những danh thủ lớn của bóng đá Anh.
Do vậy, Ryan Giggs chưa thể ngồi vào cái ghế của Sir Alex Ferguson. Giggs ít nhất cũng phải làm việc vài năm nữa để chứng tỏ mình sẵn sàng cho trọng trách ở Old Trafford. Còn bây giờ, 2 ứng viên lớn nhất là Ole Gunnar Solskjaer và David Moyes.
Hoàng Quân