Ferguson bất mãn với quyết định sa thải Villas-Boas

05/03/2012 17:41
Theo Bóng đá +
HLV của Man United nói rằng ông không ngạc nhiên khi hay tin, nhưng vẫn thấy buồn bởi Villas-Boas nên được cho thêm thời gian.
Hôm qua, chưa đầy một ngày sau thất bại 0-1 của Chelsea trên sân của West Brom, Villas-Boas đã bị tống ra đường, kết thúc hơn 8 tháng đầy biến động ở Stamford Bridge. Khá nhiều HLV ở Premier League đã bày tỏ sự cảm thông với vị HLV trẻ này, trong đó HLV của M.U, Sir Alex Ferguson, còn cho rằng quyết định của Chelsea là quá vội vàng và nghiệt ngã.
Ferguson "buồn" vì Villas-Boas bị sa thải.
Ferguson "buồn" vì Villas-Boas bị sa thải.
Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu với Tottenham (M.U thắng 3-1), Ferguson thừa nhận "thông tin này không hề khiến tôi cảm thấy bị sốc", lý do là vì "trước đó đã có nhiều thông tin về khả năng này, trong khi kết quả lại không có lợi cho anh ấy". Dẫu vậy, vị HLV đã có hơn 25 năm dẫn dắt M.U vẫn cảm thấy "thất vọng", bởi "anh ấy vẫn còn là một HLV trẻ".

"Khi bạn trẻ, bạn luôn cần thời gian. Nhưng thất tiếc là trong thế giới này bạn không bao giờ được cho nhiều thời gian", ông nói thêm. "Vì thế chuyện này thực sự đáng buồn. Tôi hi vọng anh ấy sẽ tiếp tục tiến lên, bởi anh ấy có rất nhiều triển vọng. Chúng ta không thể phủ nhận những gì anh ấy đã làm được ở Porto, và tôi hi vọng anh ấy sẽ trở lại với bóng đá trong thời gian sớm nhất".

Trong khi đó, Avram Grant, một trong những người tiền nhiệm của Villas-Boas ở Chelsea, thì cho rằng chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên. "Tôi không biết điều gì đã xảy ra trong nội bộ Chelsea", ông nói. "Nhưng đã có một số HLV Chelsea bị sa thải, và rõ ràng rất cả đều liên quan tới kết quả". "Trong trường hợp này, không cần biết bên trong có chuyện gì, tất cả chúng ta đều thấy rằng cả kết quả lẫn bộ mặt của đội bóng đều không ổn."
HLV Avram Grant.
HLV Avram Grant.

"Bạn cần phải mang tới những kết quả tốt và cả những màn trình diễn bắt mắt, đó là mục tiêu của Chelsea", Grant nói thêm trên Sky Sports. "Ông chủ đã làm rất rõ điều đó, và ông ấy cũng đã đổ không ít tiền để đạt được nó. Đó là bản chất của trò chơi này. Tôi nghĩ rằng trong trường hợp Villas-Boas, anh ấy đã hơi thiếu kinh nghiệm. Nhưng tôi chắc anh ấy sẽ thành công một lúc nào đó, bởi anh ấy là người thực sự am hiểu bóng đá".

Sau sự ra đi của Villas-Boas, người được chỉ định tạm ngồi vào chiếc ghế trống ở Stamford Bridge là trợ lý Roberto Di Matteo. Không nhiều người cho rằng vị HLV trẻ người Italia sẽ trụ lại được đến hết mùa, nhất là khi hiện đã rộ lên không ít thông tin liên quan tới người đã được Abramovich nhắm, trong đó có cả những ứng viên thực sự "nặng ký" như người cũ Jose Mourinho hay cựu HLV Liverpool Rafael Benitez.

Tuy nhiên, Ray Wilkins, người từng có thời gian làm việc ở Chelsea dưới tư cách trợ lý của Carlo Ancelotti trước khi bị sa thải bất ngờ, lại bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào Di Matteo. "Di Matteo đã dẫn dắt một đội bóng ở Premier League (West Brom), và cũng đã thể hiện được khả năng của mình", ông nói với Sky Sports News. "Tôi cho rằng nếu Robbie dẫn dắt Chelsea tới hết mùa thì sẽ là tốt hơn so với việc đội bóng bổ nhiệm một người mới".

"Robbie là người thích hợp nhất cho công việc này. Anh ấy sẽ cùng với Steve Holland (HLV đội Một) tạo thành một cặp hoàn hảo. Chúng ta sẽ cùng xem họ sẽ đi tới đâu vào cuối mùa này", Wilkins kết luận.

Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Theo Bóng đá +