Trận đấu đã diễn ra thực sự hấp dẫn và sôi động. Man City chơi chủ động nhưng không tấn công quá dồn dập mà tập trung chờ đợi sai lầm của đối thủ. |
Trong khi đó, M.U cũng duy trì lối chơi tấn công nhưng chưa mang lại hiệu quả trong những phút đầu |
Màn xã giao giữa hai HLV trước trận đấu, cả hai đều cười rất tươi |
Hiệp 1 trận đấu diễn ra khá nhạt, khi các tiền đạo trứ danh bên phía hai đội còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương thì một hậu vệ đã tỏa sáng. |
Phút 45+1, trung vệ Vincent Kompany bật cao đánh đầu mở tỉ số cho Man City |
Một cú đánh đầu dũng mãnh của Kompany |
Một tình huống xuất sắc của Kompany nhưng công bằng mà nói thì các hậu vệ M.U đã chơi như mơ ngủ |
Niềm vui của Kompany và các khán giả đội chủ nhà trên sân Etihad |
Có được bàn thắng dẫn trước giúp Man City dễ đá hơn M.U |
Trong khi các học trò của HLV Alex Ferguson vẫn phải loay hoay tìm đường vào khung thành của thủ môn Joe Hart |
Hàng tiền vệ của M.U tỏ ra lép vế trước sức mạnh bên kia chiến tuyến của Man City |
Rooney bị kìm kẹp rất chặt. Thực tế, tiền đạo người Anh đã có những cơ hội ăn bàn rõ nét trong trận đấu này nhưng anh không thể tận dụng được thời cơ đó. |
Hai trạng thái cảm xúc trái ngược của hai HLV |
Nỗi thất vọng của Rooney và Paul Scholes. M.U đã để thua 0 - 1 đầy cay đắng trước Man City |
Và đã chính thức dâng ngôi đầu cho Man xanh |
Ngài Alex Fegurson chỉ còn biết trách mình. Nhiều người cho rằng chiến thuật hôm nay của chiến lược gia người Scotland là hoàn toàn sai lầm. |
Những phút cuối trận, cả hai HLV Mancini và Ferguson đều không còn giữ được sự bình tĩnh cần thiết |
Và một màn tranh cãi nảy nữa đã xảy ra giữa đôi bên ngoài đường piste |
Một CĐV đặc biệt của Man City, cựu Thủ tướng Thái Lan và cũng là cựu Chủ tịch CLB, ông Thaksin Shinawatra |
Xuân Thanh