Hậu 'đại chiến', fan M.U và anti fan gọi hội thanh toán nhau

01/11/2012 06:52
Mai Phương
(GDVN) - Fan MU và Anti fan MU đang lao vào một cuộc chiến dữ dội để cố ra sức bảo vệ và chứng mình tình yêu mù quáng với câu lạc bộ của mình?
Cũng như người hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới, Giải ngoại hạng Anh là giải đấu được người Việt Nam đặc biệt yêu thích bởi tính hấp dẫn kịch tính và những nét đặc thù riêng của nó. Trong đó, Man United là câu lạc bộ có số lượng fan đông đảo nhất. Chỉ cần dạo một vòng qua các diễn đàn, mạng xã hội, bạn có thể tìm thấy hàng chục các nhóm, hội cổ động viên Quỷ đỏ thành Manchester. Mỗi hội ấy có cả hàng chục nghìn thành viên.

Không muốn làm 'anh hùng bàn phím' nữa, fan MU và Anti fan muốn giải quyết ân oán ở ngoài đời với nhau...
Không muốn làm 'anh hùng bàn phím' nữa, fan MU và Anti fan muốn giải quyết ân oán ở ngoài đời với nhau...

Nhưng MU cũng là câu lạc bộ bị ghét nhiều nhất tại Việt Nam. Bằng chứng là những hội Anti fan MU cũng nhiều không kém các hội fan MU. Thành viên của các hội này chủ yếu là fan của các câu lạc bộ ‘không đội trời chung’ với MU như Barca, Liverpool, Arsenal, Man City và Chelsea. Đặc biệt, sau những trận thắng ‘tai tiếng’ của MU trên sân của Liverpool và Chelsea ở giải ngoại hạng Anh mùa này thì số lượng Anti fan MU tăng đột biến. 

Sau chiến thắng 3-2 của MU tại Stamford Bridge hôm Chủ nhật, fan hâm mộ của hai đội bóng này tại Việt Nam đã có những cuộc tranh cãi nảy lửa về những tình huống sai lầm của trọng tài Mark Clattenburg trong trận đấu. Anti fan MU cũng không đứng ngoài cuộc. Liên tiếp những cuộc ‘công kích’ dữ dội nhằm vào fan MU khi cho rằng Quỷ đỏ luôn được các trọng tài thiên vị nên mới có được thành công như ngày hôm nay.

Họ không biết trước được những hậu quả của việc mình đang làm...
Họ không biết trước được những hậu quả của việc mình đang làm...

Tất cả bị cuốn vào những cuộc tranh cãi, chửi rủa nhau bằng những lời lẽ không thể thô tục hơn. Rồi chế hình ảnh, thơ, văn chế nhạo nhau. Không chỉ thế, cuộc chiến giữa fan MU và Anti fan MU không chỉ dừng lại ở trên những diễn đàn và mạng xã hội. Người viết thật sự ‘choáng’ khi biết được hai bên còn lên lịch hẹn giải quyết ân oán lẫn nhau ở ngoài đời chứ không chỉ đơn thuần chứng mình mình là ‘Anh hùng bàn phím’ nữa.

Họ làm vậy chỉ để chứng minh tình yêu với câu lạc bộ của mình. Nhưng có nhất thiết phải chứng minh tình yêu ấy với những con người xa lạ ở tít bên nước Anh bằng những việc đả kích, chửi bới nhau rồi có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng không thể lường trước được? Sự thù địch giữa các câu lạc bộ cũng như các cổ động viên của họ khiến các trận đấu trở nên kịch tính và hấp dẫn hơn rất nhiều. Nhưng bóng đá đơn thuần chỉ là một trò giải trí, việc chứng mình tình yêu mù quáng của mình giống như fan MU và Anti fan MU mà không nghĩ đến những hậu quả của việc họ đã và đang làm không thể được gọi là tinh thần thượng võ trong thể thao…
Mai Phương