M.U - Ông hoàng chặng nước rút và nhà vua đua đường trường

03/04/2012 17:20
Thy Nga/Theo Tiền Phong
M.U thêm một lần nữa chứng tỏ họ là ông Vua của những cuộc đua đường trường khi đang đứng trước cơ hội rất lớn để vô địch Premier League mùa này.
Khi M.U thua nhục nhã Man City 1-6 ngay tại Old Trafford hồi đầu mùa, tất cả đều nói rằng họ đã hết thời. Và mùa giải này là mùa của đội bóng cùng thành phố với họ, Man City.
Thế nhưng càng về cuối, The Citizens càng tỏ ra hụt hơi mà bằng chứng là 2 trận hòa liên tiếp trước Stoke và Sunderland mới đây. Để rồi Red Devils đã tận dụng triệt để những sai lầm của đối thủ và vượt lên.

M.U không có lực lượng tốt như Man City. Tuy nhiên trên băng ghế chỉ đạo, Sir Alex Ferguson dường như cao tay hơn Roberto Mancini. Fergie xoay vòng cầu thủ hết sức hợp lí và khai thác được tối đa thế mạnh của những con người mà mình đang có trong tay.

Ngược lại, Mancio thì chỉ biết vắt kiệt sức những trụ cột của Man City như David Silva hay Yaya Toure bằng việc dùng họ liên tiếp và hầu như không cho thời gian nghỉ ngơi.


Với những gì đang diễn ra ở hiện tại, chẳng ngạc nhiên nếu cuối mùa, M.U giành chiến thắng trong cuộc đua đến ngôi Vua nước Anh. Bởi giờ, đoàn quân dưới quyền Sir Alex đang nắm trong tay lợi thế rất lớn so với Man City.

Sau chiến thắng 2-0 trước Blackburn rạng sáng hôm nay, M.U giờ đang hơn The Citizens tới 5 điểm. Khi Premier League mùa này chỉ còn 7 vòng nữa sẽ khép lại, khoảng cách này thực sự quá khó để san lấp.
Cần phải biết rằng lịch thi đấu trong 7 vòng còn lại của Man City hóc búa hơn rất nhiều so với M.U. Đội bóng do Mancini chỉ đạo sẽ phải hành quân tới Emirates chạm trán Arsenal trong vòng 32 tới. Ngoài ra, họ còn 2 thử thách khá khó khăn nữa là tiếp M.U (1/5) và làm khách của Newcastle (5/5).

Trong khi đó, M.U chỉ có mỗi trận gặp Man City tại Etihad là thực sự đáng lo ngại. Song với việc đang hơn The Citizens tới 5 điểm, Red Devils dù có nhận thất bại ở trận này thì cũng chẳng thể bị đối phương vượt mặt. Cũng đừng quên rằng vòng tới, M.U chỉ phải gặp CLB thuộc nhóm cuối bảng là QPR trên sân nhà và được đá sớm hơn so với Man City.

Điều đó đồng nghĩa nếu giành trọn 3 điểm, Sir Alex và các học trò sẽ hơn The Citizens tới 8 điểm. Việc này sẽ tạo ra một áp lực cực lớn lên các cầu thủ thuộc nửa xanh thành Manchester, trước khi bước vào màn so tài một Arsenal đang rất quyết tâm giành chiến thắng để giữ vững vị trí thứ 3 trên BXH, đồng nghĩa một suất vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới.

Không hề ngẫu nhiên khi trước trận Blackburn - M.U, HLV Mancini đã kêu gọi các cầu thủ chủ nhà chơi bóng với hơn 100% khả năng nhằm ít nhất giành 1 điểm trước Red Devils. Chiến lược gia người Italia hiểu rằng nếu Red Devils ca khúc khải hoàn sau trận đấu này thì cuộc đua vô địch coi như đã an bài.

Còn nhớ năm ngoái, M.U đã chính thức đăng quang ngôi Vương Premier League sau trận hòa 1-1 tại Ewood Park để vượt mặt Liverpool trở thành CLB vô địch Anh nhiều nhất trong lịch sử với 19 lần. Năm nay cũng trên sân bóng này, Red Devils thậm chí còn làm hơn thế với một chiến thắng. Và đây có thể coi là một điềm báo tốt lành dành cho Sir Alex và các ngôi sao áo đỏ.

M.U sẽ vô địch. Vấn đề chỉ còn là thời gian…?
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Thy Nga/Theo Tiền Phong