M.U càng ngày càng “xấu tính”

29/11/2012 08:42
Thanh Điệp
(GDVN) - “Tính xấu” ấy là M.U chỉ phản đòn sau khi hứng chịu những đòn đánh của đối phương và chỉ bừng tỉnh khi đã bị dồn vào chân tường.
Trong mùa giải năm nay, các Manucian thường không quan tâm mấy đến kết quả trong hiệp 1 mà chỉ chờ đợi vào sự bùng nổ của đội nhà trong 45 phút cuối. Nhưng cũng đã vài lần họ phải thất vọng vì “trò chơi” nguy hiểm đó.  Nhưng có lẽ những điều tồi tệ chưa dừng lại như ở trận thua Tottenham trên sân nhà hay cú “ngã ngựa” bất ngờ trước Norwich. Về lâu về dài, nếu không sớm khắc phục thói quen “không tốt” này, Quỷ đỏ sẽ phải trả những cái giá đắt hơn rất nhiều.

Ông vua lội ngược dòng

Lại thêm một lần nữa Quỷ đỏ lội ngược dòng thành công. Dù chỉ phải tiếp đoán một QPR đang ngụp lặn ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng, nhưng các học trò của Sir Alex Ferguson vẫn phải cần tới một hiệp 2 bùng nổ mới có thể giành trọn 3 điểm.

Chiến thắng không hề dễ dàng trước QPR đã đem lại rất nhiều niềm vui cho Quỷ đỏ. Trong bối cảnh mà Rooney và các đồng đội rất cần một chiến thắng để dâng tặng Sir Alex trong ngày ông được vinh danh bằng bức tượng cao 2.7m ngay trước cổng ra vào của sân Old Trafford. Niềm vui càng được nhân lên bởi sau đó vài giờ Chelsea và Man City chia điểm tại Stamford Bridge. Điều đó đồng nghĩa với việc M.U chính thức có được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 13.

M.U thường thi đấu tưng bừng khi bị dẫn trước.
M.U thường thi đấu tưng bừng khi bị dẫn trước.

Có vẻ như đã trở thành một thói quen, Man Utd kể từ đầu mùa thường thi đấu khá vật vờ trong hiệp 1 nhưng lại chơi bùng nổ ở 45 phút cuối, sau khi đã bị đối phương dẫn bàn trước. Theo thống kê, ở 20 trận đã qua trên mọi mặt trận, Sir Alex và các học trò đã có tới 12 lần bị thủng lưới trước. Mặc dù vậy, 9 trong số đó Quỷ Đỏ vẫn giành được chiến thắng chung cuộc sau những màn lội ngược dòng không thể ấn tượng hơn.

Có thể kể đến những màn lội ngược dòng tiêu biểu của M.U từ đầu mùa như chiến thắng trước Liverpool, Aston Vila… Ngay cả trận thắng 3-2 trên sân Stamford Bridge của Chelsea cũng đến sau khi họ bị gỡ hòa 2-2 và có được bàn thắng quyết định vào những phút cuối cùng nhờ công của Chicharito.

Trong những trận đấu mà M.U giành thắng lợi ngược đó, người có công lớn nhất không ai khác ngoài tiền đạo người Mexico. Tiền đạo trẻ này đang nổi lên như một Solskjaer thứ 2 của sân Old Trafford. Sở hữu khuôn mặt “trẻ thơ” như sát thủ người Na Uy thưở nào, và đặc biệt là anh thường xuyên tỏa sáng mỗi khi được vào sân từ băng ghế dự bị. Hiện, Chicharito đang có tổng cộng 9 bàn qua 15 trận. Đó đều là những bàn thắng có ý nghĩa rất quan trọng và đa phần những bàn thắng của Chicharito đều đến sau khi anh vào sân từ băng ghế dự bị. Thật không quá khi cho rằng Chicharito chính là “siêu dự bị” hoàn hảo của M.U vào thời điểm hiện tại.

Một thói quen không tốt

Những kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng nhưng cái cách mà đội nhà kiếm trọn 3 điểm ở những trận đấu đã qua đã lấy đi không ít sự hồi hộp, lo lắng và những giây phút phải "sống trong sợ hãi" của các Manucian.

Sự lo lắng không chỉ đến từ những ai yêu quý họ, mà ngay cả các cầu thủ M.U cũng không ít lần cảm thấy bất an với “trò chơi ú tim” này. Mới đây nhất là lời phát biểu mang tính chất cảnh báo của Rooney. "Tôi không biết tại sao nhưng điều đó đã xảy ra ở quá nhiều trận đấu. Chúng tôi thường kiểm soát thế trận nhưng lại hay bị thủng lưới trước. Điều đó khiến chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một chiến thắng. Chúng tôi cần khắc phục điểm yếu đó ngay và cố gắng có được những bàn thắng sớm. Khi chúng ta có được lợi thế dẫn bàn trước, toàn đội sẽ dễ đá và trận đấu cũng được giải quyết dễ dàng hơn".

Đồng quan điểm với Rooney, tiền vệ Darren Fletcher cảm thấy rất không hài lòng vì Man Utd suốt ngày phải... lội ngược dòng. "Chúng tôi thường phải nhận bàn thua sớm bởi sự nhập cuộc khá chậm chạp. Điều tích cực duy nhất mà Man Utd có thể làm ở những trận đấu đó là hầu hết chúng tôi đã lội ngược dòng thành công. Nhưng chúng tôi không thể tiếp tục cứ mãi theo thói quen đó".

Có thể với rất nhiều người hâm mộ của Quỷ đỏ, việc đội bóng thường xuyên thành công trong những cuộc “lội ngược dòng” như thế chứng tỏ sức mạnh và bản lĩnh của họ đáng sợ như thế nào. Nhưng nếu xét theo yếu tố chuyên môn thì đây thực sự là những vấn đề lớn.

Đã không ít lần họ thất bại trong việc “lội ngược dòng”.
Đã không ít lần họ thất bại trong việc “lội ngược dòng”.

Chẳng có đội bóng nào lại M.Uốn mình đóng vai là “kẻ bám đuổi” và dĩ nhiên M.U cũng không phải là ngoại lệ. Còn nếu xem việc bị dẫn trước là một liều doping với các ngôi sao của M.U ư? Có thể có nhưng rất ít. Thực tế những ngôi sao lớn như Rooney, Van Persie chẳng cần nhận thêm yếu tố kích thích (bị dẫn trước) để thi đấu hay hơn. Cụm từ “bản lĩnh của một chuyên gia lội ngược dòng” chỉ là cách bao biện cho rất nhiều vấn đề đang tồn tại nơi đội bóng thành Manchester.

Với những đối thủ đã gặp từ đầu mùa tới nay thì biệt danh “vua ngược dòng” của M.U chỉ xứng đáng trong chuyến hành quân tới Anfield của đội bóng thành phố cảng Liverpool mà thôi. Còn lại những đối thủ khác đều kém xa Quỷ đỏ cả về đẳng cấp và sức mạnh thì lại là những vấn đề lớn, mà nếu không cẩn thận rất có thể trong tương lai không xa M.U sẽ phải trả giá khi gặp những đối thủ bản lĩnh hơn, kinh nghiệm hơn. Thực tế kể từ đầu mùa giải M.U cũng đã không ít lần phải trả giá cho thói quen lội ngược dòng không tốt của mình. Bằng chứng là thất bại trước Tottenham ngay trên sân nhà, và mới đây nhất là trận thua trước Norwich tại vòng đấu thứ 12.

Rõ ràng là các học trò của Sir Alex đang mắc phải một thói quen không tốt, mà nếu không sớm chấm dứt tình trạng này họ có thể sẽ phải trả những cái giá đắt hơn trận thua Tottenham hay Norwich rất nhiều. Đặc biệt là khi đối đầu với những đội bóng đầy bản lĩnh tại vòng đấu loại trực tiếp của Champions League sắp tới.
Thanh Điệp