M.U có Van Persie: Khi Sir Alex 'đánh bạc'

18/08/2012 12:23
Nguyễn Huy (Dân trí)
Bỏ ra 24 triệu bảng cùng mức lương trên trời cho một chân sút đã 29 tuổi với tiền sử bệnh án chấn thương dày cộm như Robin Van Persie có thể xem là một canh bạc của Sir Alex Ferguson. Và lần này, Fergie đã quyết định “chơi lớn”.

Với đẳng cấp đã được khẳng định của mình, “vua phá lưới” của Premier League mùa trước chắc chắn là một sự bổ sung tuyệt vời dành cho MU. Đầu tiên, sự xuất hiện của Percy sẽ giúp Wayne Rooney được san sẻ bớt gánh nặng ghi bàn đã đè nặng lên đôi vai anh sau ngày Cristiano Ronaldo lẫn Carlos Tevez ra đi.

Đẳng cấp của Van Persie đã được khẳng định quá nhiều lần ở Arsenal

Đẳng cấp của Van Persie đã được khẳng định quá nhiều lần ở Arsenal.

Thêm nữa, kể từ sau bản hợp đồng trị giá 30.75 triệu bảng với Dimitar Berbatov khi còn đứng trên đỉnh châu Âu năm 2008, đã 4 năm trôi qua và các Manucians chẳng còn được chứng kiến thêm một thương vụ “bom tấn” nào nữa. Đã vậy, trong suốt thời gian qua, Chelsea và nhất là Man City lại liên tục khiến cả nước Anh phải rung chuyển vì sự bạo chi của họ.

Việc MU trở nên tằn tiện trên thị trường chuyển nhượng đã khiến hàng loạt mục tiêu quan trọng như Samir Nasri, Wesley Sneijder, Luka Modric, Eden Hazard và thậm chí ngay cả một “cậu bé” như Lucas Moura cũng quay mặt lại với lời mời chào từ Old Trafford. Mua được Van Persie với giá “khủng” từ tay kình địch Arsenal được ví như một quả “bom nổ chậm” giờ đã kích hoạt để khiến tất cả phải nhìn MU bằng ánh mắt khác.

Khi mà ngôi sao sáng nhất của nước Anh mùa bóng qua chịu đến “nhà hát của những giấc mơ”, điều đó chứng tỏ sức hút của MU vẫn còn nguyên đó. Lúc cần Sir Alex hoàn toàn có thể bạo chi để đưa về những cầu thủ ông muốn chứ không phải là “nói rồi để đó” như nhiều người từng nghĩ.

Tuy nhiên, chiêu mộ Robin Van Persie lại là một bước đi trái với tiền lệ chuyển nhượng trong quá khứ của ngài “máy sấy tóc” bởi “sát thủ” người Hà Lan đã 29 tuổi. Xưa nay, Fergie không bao giờ muốn áp dụng chiêu bài “ăn xổi” kiểu Jose Mourinho mà thay vào đó, vị chiến lược gia gạo cội của MU luôn hướng đến việc xây dựng một đội hình đủ sức cạnh tranh trong nhiều năm liền.
Sir Alex đã quyết định “chơi lớn” vì “vua phá lưới” của nước Anh

Sir Alex đã quyết định “chơi lớn” vì “vua phá lưới” của nước Anh.

Vậy điều gì đã xảy ra để rồi khiến “ông già gân” phải phá lệ ở trường hợp của Robin Van Persie? Có thể giải thích rằng Sir Alex, sau thất bại đau đớn trên mọi mặt trận ở mùa giải 2011-2012 đang quyết tâm đưa “Quỷ đỏ” trở lại với đỉnh cao vinh quang theo con đường ngắn nhất.

Thật khó để chấp nhận nếu sân Old Trafford lại phải nhận thêm một năm trắng tay và bị loại theo cách đáng xấu hổ đến vậy tại châu Âu như năm ngoái. Thực sự, dù không muốn song đã đến lúc HLV người Scotland cần phải “ích kỉ” hơn một chút bởi Fergie đã gần 71 tuổi, cái tuổi mà sức khỏe và thời gian sẽ không còn cho phép ông ở lại thành Manchester quá lâu nữa.

Dù sao đi nữa, có Robin Van Persie - chân sút đã 30 lần khiến các thủ môn phải vào lưới nhặt bóng ở Premier League mùa trước bên cạnh Wayne Rooney, Danny Welbeck, Javier Hernandez đang giúp MU sở hữu một hàng công vào loại đáng sợ nhất, không chỉ ở xứ sương mù mà ngay cả trên phạm vi lục địa già.

Với “bộ tứ siêu đẳng” kể trên, Sir Alex đã không ngần ngại so sánh họ với các bậc tiền bối từng làm nên mùa giải ăn ba huyền thoại 1999 cho MU: Andy Cole, Dwight Yorke, Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer. Đó là chưa kể đến “gà son” Macheda hay một dàn “hỏa lực” khá mạnh từ phía sau của Shinji Kagawa, Luis Nani, Ryan Giggs, Antonio Valencia hay Ashley Young.
Với Van Persie và Wayne Rooney, MU đang có một cặp “sát thủ” mà ai cũng phải ngước nhìn ở châu Âu

Với Van Persie và Wayne Rooney, MU đang có một cặp “sát thủ”.

Van Persie đến cũng giúp các nhà cựu vương nước Anh giải quyết không ít vấn đề tồn động lâu nay tại Old Trafford. Ngoài khả năng săn bàn thượng thặng cũng như viễn cảnh tạo nên cặp “song sát” trong mơ cùng Rooney, Percy còn là một thứ vũ khí giúp MU tận dụng tốt hơn các tình huống cố định mà họ đã từng nhiều lần phải “thực hiện cho xong” thời hậu Cristiano Ronaldo.

Ở mặt tiêu cực của vấn đề, ngoài cái tuổi sắp “băm” ra, hảo thủ này còn khiến người ta phải lo ngại cho anh bởi đôi chân từng rất “pha lê” ngày còn khoác áo Arsenal. Van Persie chỉ mới trải qua một mùa bóng hiếm hoi duy nhất ở Emirates mà gần như miễn nhiễm với chấn thương. Nhờ vậy, cựu chân sút của Feyenoord mới có thể bay cao trong suốt chiến dịch ở mùa bóng 2011-2012.

Trước Van Persie, ba “người Hà Lan bay” khác gần đây tại Old Trafford là trung vệ Jaap Stam, tiền đạo Ruud Van Nistelrooy và thủ thành Edwin Van der Sar đều đã thành công rực rỡ. Nếu ví chuyện chiêu mộ siêu sao của Arsenal ở thời điểm hiện tại là canh bạc của Sir Alex thì quả thật, ông đang tính “chơi lớn” song không phải bằng sự liều lĩnh mà bằng sự tự tin sẽ “thắng to”.

BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Olympic London 2012 Sao bóng đá đi nghỉ hè
Tây Ban Nha vô địch EURO 2012
Thế giới WAGs Việt
Chuyển nhượng hè 2012
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Bóng đá Việt Nam thập niên 1990
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2012
Nguyễn Huy (Dân trí)