Tháng 8/2011 ghi dấu ấn một khoảng tối trong sự nghiệp của Van Persie… |
… Khi đội bóng Arsenal mà anh làm đội trưởng thua sốc 2-8 tại Old Trafford. |
Van Persie từng quỵ gối trên mặt cỏ Van Persie trong thất bại cay đắng nhất của mình. |
Van Persie đã ghi 1 bàn, nhưng M.U đã ghi tới 8, riêng Rooney 3 lần sút tung lưới Arsenal. |
Đội quân chiến thắng của M.U ngày ấy không có Van Persie. Anh là nạn nhân, ở bên kia chiến tuyến. |
Gần 12 tháng sau, anh chuyển sang bên kia chiến tuyến và bắt tay cùng Rooney, Ferdinand…, những đối thủ ngày nào. |
Bắt đầu hành trình chinh phục trong màu áo đỏ. |
Anh không mất nhiều thời gian để chứng minh đẳng cấp của mình. |
Bàn thắng tới tấp đến với anh. |
Với hàng tiền vệ mạnh mẽ của M.U, Van Persie thậm chí còn dễ ghi bàn hơn khi còn ở Emirates. |
Anh đã tìm thấy đối tác cho mình… |
Bằng cách “thỏa hiệp” với Rooney. |
Rooney chấp nhận làm nền cho Van Persie tỏa sáng. Họ trở thành đối tác tin cậy. |
Bàn thắng và những chiến thắng đã đến. |
Van Persie đã ghi 9 bàn cho M.U, gồm 7 bàn ở giải Ngoại hạng Anh, 2 bàn ở Champions League. |
Từ chỗ là “tử huyệt”, Old Trafford nay trở thành bến đỗ tình yêu của Van Persie. |
Các Manucian cũng dang tay chào đón anh. |
Anh đáp lại bằng cách chỉ tay lên logo của đội bóng, và cũng là nơi trái tim anh. |
Với Van Persie, màu đỏ đã là màu tình yêu và Old Trafford là nhà hát của những giấc mơ anh. |
Hà Trang