Sao trẻ Chelsea lập hat-trick ở Wembley, Premier League đón tân binh

30/05/2011 23:08
(GDVN) - 48 giờ sau trận chung kết Champions League, Swansea và Reading đã có cuộc so tài hết sức kịch tính tai để tìm ra đội sẽ lên chơi Premier League mùa sau

(GDVN) - 48 giờ sau trận chung kết Champions League, Swansea và Reading đã có cuộc so tài hết sức kịch tính tại Wembley để tìm ra đội sẽ lên chơi Premier League mùa sau.

Reading và Swansea không phải những cái tên mà thế giới nói một lần là nhớ được ngay, nhưng họ đủ đẳng cấp để làm khán giả hài lòng với một trận play-off hồi hộp cho phần thưởng hấp dẫn nhất: suất chơi tại Premier League mùa bóng 2011-12.

Không khí tại Ngôi nhà của Bóng đá tuy không hoành tráng như 2 ngày trước, nhưng những khán đài của Wembley vẫn được lấp đầy khi 2 đội tiến ra sân với ngọn lửa bao quanh. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, kẻ thù đã có mặt trước cổng. Reading gây hỗn loạn trước khung thành của Swansea ở phút thứ 2 và tiếp tục đe dọa bằng những đường bóng sắc từ hàng tiền vệ giàu kinh nghiệm.

Chơi tấn công tốt hơn, nhưng Reading lại thủng lưới trước
Chơi tấn công tốt hơn, nhưng Reading lại thủng lưới trước.

Khởi đầu tốt hơn, thế nhưng thảm họa đã tới với Reading ở phút 18. Cựu hậu vệ của Blackburn Zurab Khizanishvili đốn Nathan Dyer trong vòng 16m50 và Scott Sinclair, tiền vệ cánh thuộc biên chế Chelsea bước lên chấm trắng và hết sức bình tĩnh, chậm rãi đánh lừa thủ thành Federici của Reading. Tình hình còn trở nên tồi tệ hơn với Reading khi chỉ 36 giây sau, họ lại thủng lưới từ một cú đánh đơn giản. Tiền đạo Stephen Dobbie vượt qua hậu vệ kỳ cựu Ian Harte (từng thành danh ở Leeds Utd) trước khi căng ngang để Scott Sinclair lập cú đúp cho “Bầy thiên nga”.

Trong những phút tiếp theo của hiệp 1, Reading ra sức tấn công để gỡ gạc lại ít nhiều hy vọng nhưng không tạo ra được pha bóng nào đủ nguy hiểm. Phút 39, hàng thủ tồi của Reading lại mắc sai lầm khi một lần nữa Khizanishvili để mất bóng vào chân Stephen Dobbie, người có cú dứt điểm sát vạch 16m50 đánh bại Federici lần thứ 3.

Stephen Dobbie nâng tỷ số lên 3-0 cho Swansea trước khi hết hiệp 1
Stephen Dobbie nâng tỷ số lên 3-0 cho Swansea.

Không chỉ có thế, cầu thủ Jay Tubb bên phía Reading còn bị trọng tài Phil Dowd tặng cho một chiếc thẻ đỏ ngay trong giờ nghỉ giữa hiệp sau khi đã có những hành động và lời nói lăng mạ đối phương ngay trong đường hầm. Nếu Reading lật ngược thế cờ lúc này, câu chuyện đó sẽ đi vào lịch sử.

Và ở phút 48, ánh sáng cuối đường hầm của Reading đã xuất hiện. Tiền vệ Jobi McAnuff thực hiện một quả phạt góc về phía cột gần khung thành Swansea, và Noel Hunt là người đã lập công bằng đầu với một pha xâm nhập bất ngờ và thông minh. Thừa thế, HLV Brian McDermott đẩy cao đội hình để các học trò chiếm lĩnh thế trận và dồn ép đối thủ.

Đến phút 56, bàn thắng thứ 2 đã tới với Reading. Lại là McAnuff đá phạt góc nhưng hướng bóng ra giữa vòng cấm để trung vệ Matthew Mills băng vào và thực hiện một cú đội đầu như đạn bắn vọt qua tầm tay của thủ môn De Vries.

Scott SInclair lập hat-trick kết liễu Reading
Scott Sinclair lập hat-trick kết liễu Reading.

Từ lúc này, dù tỷ số chưa được san bằng nhưng thế trận của cả 2 đều đã chuyển sang tấn công, Reading cần bàn thắng gỡ hòa trong khi Swansea hiểu rằng họ không thể phòng ngự thụ động, hay đúng hơn là không có khả năng phòng ngự. Tuy nhiên trong khi Swansea tỏ ra khá non kém trong khâu tổ chức, Reading lại không thể ghi bàn vì sự xuất sắc của thủ môn De Vries, người đã 7 lần giải nguy cho “Bầy thiên nga”.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Reading trả giá cho khả năng phòng ngự yếu kém của mình. Phút 80, hậu vệ Andy Griffin báo hại đội nhà khi hấp tấp nhảy bổ vào chân sút Fabio Borini (Chelsea cho mượn) dù Borini lúc đó đang chạy xa dần khung thành Reading. Scott Sinclair lại được giao trọng trách đá phạt 11m và cú hat-trick của anh chính thức đưa Swansea lên chơi tại Premier League với chiến thắng 4-2.

Các cầu thủ Swansea ăn mừng chiến thắng. Họ chính thức tham dự Premier League mùa tới
Các cầu thủ Swansea ăn mừng chiến thắng. Họ chính thức tham dự Premier League mùa tới.

Reading và Swansea đã cho khán giả Wembley được chứng kiến một trận cầu hấp dẫn, đặc biệt là màn lội ngược dòng trong thế thiếu người bất thành của Reading ở hiệp 2. Tuy nhiên cú hat-trick của Sinclair đã tạo nên điều khác biệt, và Swansea đã chính thức trở thành tân binh của Premier League mùa giải sau. Sau trận, các cầu thủ Reading thẫn thờ, ánh mắt các CĐV như quẫn trí, trong khi Swansea hoan hỉ ăn mừng. Họ sắp trở lại bóng đá đỉnh cao kể từ sau thành công của HLV huyền thoại John Toshack đầu thập kỷ 80, và quan trọng hơn, những đồng bảng Anh sắp chảy ào ạt vào túi họ.

Đỗ Âu