Thua đau trước Chelsea, Sir Alex đổ tội Nani

01/11/2012 07:29
Trần Long
(GDVN) - Sir Alex chỉ ra rằng nếu Nani cố giữ bóng chờ hết giờ ở cuối hiệp 2, Man Utd đã không bị gỡ hòa vì quả penalty của Eden Hazard.
Ngay sau khi Chelsea có một chiến thắng nghẹt thở tại Stamford Bridge để tiến vào tứ kết Capital One Cup, Sir Alex Ferguson đã chỉ tay vào Nani và đổ lỗi cho tiền vệ này gây nên thất bại của Manchester United.
Ngay sau khi Chelsea có một chiến thắng nghẹt thở tại Stamford Bridge để tiến vào tứ kết Capital One Cup, Sir Alex Ferguson đã chỉ tay vào Nani và đổ lỗi cho tiền vệ này gây nên thất bại của Manchester United.
Man Utd vượt lên dẫn trước 3 lần tại Stamford Bridge, và họ đã dẫn 3-2 khi trận đấu bước vào những phút bù giờ hiệp 2. Nani để mất bóng và tình huống đó được tiếp nối bằng quả phạt đền của Eden Hazard, tỷ số được cân bằng 3-3 trước khi Chelsea thắng 5-4 sau 120 phút.
Man Utd vượt lên dẫn trước 3 lần tại Stamford Bridge, và họ đã dẫn 3-2 khi trận đấu bước vào những phút bù giờ hiệp 2. Nani để mất bóng và tình huống đó được tiếp nối bằng quả phạt đền của Eden Hazard, tỷ số được cân bằng 3-3 trước khi Chelsea thắng 5-4 sau 120 phút.
Trả lời kênh Sky Sports, Sir Alex phàn nàn: “Chúng tôi để mất bóng trong tình huống của bàn thua thứ 3 khi đã kiểm soát được trận đấu. Tất cả những gì chúng tôi cần làm là giữ bóng và chờ hết giờ. Nhưng Nani quyết định qua người và bị mất bóng, và sau đó là quả penalty”.
Trả lời kênh Sky Sports, Sir Alex phàn nàn: “Chúng tôi để mất bóng trong tình huống của bàn thua thứ 3 khi đã kiểm soát được trận đấu. Tất cả những gì chúng tôi cần làm là giữ bóng và chờ hết giờ. Nhưng Nani quyết định qua người và bị mất bóng, và sau đó là quả penalty”.
“Nani là một cầu thủ kinh nghiệm, và tôi cũng không có ý nói cậu ấy không nên qua người với đối phương, nhưng trong một tình huống như thế nếu cậu ta cứ giữ bóng ở gần cột phạt góc, trận đấu có thể đã kết thúc với chiến thắng cho chúng tôi”.
“Nani là một cầu thủ kinh nghiệm, và tôi cũng không có ý nói cậu ấy không nên qua người với đối phương, nhưng trong một tình huống như thế nếu cậu ta cứ giữ bóng ở gần cột phạt góc, trận đấu có thể đã kết thúc với chiến thắng cho chúng tôi”.
Bất chấp sự thất vọng, Sir Alex vẫn dành lời khen cho một số học trò, đặc biệt là Ryan Giggs. “Ryan chơi cả 120 phút ở cái tuổi 38, và cậu ấy sắp sang tuổi 39 tháng sau. Tin được không? Đó là một hình mẫu đáng noi theo với tất cả các cầu thủ, kể cả các cầu thủ Chelsea. Tiếc là chúng tôi phải đánh bạc với 2 trung vệ và họ lại phải chơi trên sân khách trong trận đá chính đầu tiên, do vậy cũng khó có thể trách cụ thể một ai”.
Bất chấp sự thất vọng, Sir Alex vẫn dành lời khen cho một số học trò, đặc biệt là Ryan Giggs. “Ryan chơi cả 120 phút ở cái tuổi 38, và cậu ấy sắp sang tuổi 39 tháng sau. Tin được không? Đó là một hình mẫu đáng noi theo với tất cả các cầu thủ, kể cả các cầu thủ Chelsea. Tiếc là chúng tôi phải đánh bạc với 2 trung vệ và họ lại phải chơi trên sân khách trong trận đá chính đầu tiên, do vậy cũng khó có thể trách cụ thể một ai”.
Trần Long