Có lẽ vì những xích mích nhỏ trong trận đấu, khi Yaya Toure nhiều lần bức xúc trước thái độ thi đấu hời hợt của Balotelli, nên sau khi trở về phòng thay đồ, cuộc nói chuyện của hai người dần trở thành một cuộc đấu đá. Sự căng thẳng sớm bùng phát một phần cũng xuất phát từ bản tính nóng nảy của 2 ngôi sao đen này. Rất may là khi rời sân trong đường hầm, bên cạnh họ còn có rất nhiều các cầu thủ khác nên cuộc ẩu đã đã sớm được dẹp loạn từ trong trứng nước.
Balotelli chán nản đâm ra cáu bẩn |
Sau đó, Balotelli và Yaya Toure vẫn mặt mũi hầm hầm trong phòng thay đồ rồi leo tót lên xe chở đội mà không thèm nhìn mặt nhau. Thái độ của cả hai khiến cho bầu không khí tại Man xanh càng thêm phần nặng nề sau khi đón nhận thất bại đáng tủi hổ 0-1 trước Swansea và đánh mất ngôi đầu.
Khi được hỏi về sự vụ này, HLV Mancini chỉ biết ngỡ ngàng, ông cho rằng mình đi sau nên hoàn toàn không hề hay. Tuy vậy, Mancini vẫn quả quyết sẽ điều tra rõ vấn đề, và nếu mạnh tay, không loại trừ khả năng ông sẽ cắt lương 2 cậu học trò.
Với Balotelli thì qua sự việc này, anh tiếp tục xứng đáng là vua gây sự tại Man City. Trước Yaya Toure, ‘ngựa chứng’ này còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với anh trai Kolo của Yaya. Sau đó là Kolarov rồi Micah Richards. Xem ra ở Etihad, chẳng cầu thủ nào là Balotelli ngán cả, dù biết anh chàng này vẫn là nhỏ tuổi nhất đội (21).
C.K