Trọng tài trận 'đại chiến' Chelsea - M.U tập 2 tiếp tục gây tranh cãi

30/10/2012 11:03
Theo TTVH
Lee Mason sẽ đối mặt với thời khắc khó khăn trong sự nghiệp của mình khi được chỉ định cầm còi trong trận cầu kịch tính sắp tới giữa Chelsea và Man United.
Premier League đang sôi sục với  tranh cãi liên quan đến những quyết định của trọng tài Clattenburg trong trận đấu giữa Chelsea và Man United tại Premier League hồi cuối tuần qua. “Vua áo đen” này đã truất quyền thi đấu của hai cầu thủ “The Blues” và công nhận bàn thắng gây tranh cãi của tiền đạo Javier Hernandez giúp M.U giành chiến thắng 3-2. Không chỉ có vậy, ông Clattenburg còn bị treo còi khi Chelsea khiếu kiện lên FA rằng đã có những lời lẽ kỳ thị đối với tiền vệ Mikel và lăng mạ một cầu thủ Tây Ban Nha khác của họ.

Trọng tài Lee Mason.
Trọng tài Lee Mason.

Ngay sau khi đưa ra phán quyết dành cho Clattenburg, FA đã tiến hành bổ nhiệm trọng tài bắt chính cho trận cầu kịch tính tiếp theo giữa hai đội tại vòng 4 cúp Liên đoàn diễn ra trong ngày lễ Halloween. Tuy nhiên khi nghe đến tên Lee Mason thì cả M.U và Chelsea đều không mấy hài lòng.

HLV Alex Ferguson chắc vẫn còn cay cú về quyết định gây tranh cãi của “Vua áo đen” này khi công nhận bàn thắng gỡ hòa của Birmingham trong trận cầu tại St Andrew hồi tháng 12/2010 dù bóng đã chạm tay Nikola Zigic và cầu thủ ghi bàn Lee Bowyer đã rơi vào thế việt vị.

Thế nhưng hồi 8/4/2012 tại trận đấu giữa M.U và QPR, trọng tài Lee Mason lại tạo lợi thế cho “Quỷ đỏ” khi thổi phạt đền QPR, đuổi cầu thủ Shaun Derry sau tình huống anh va chạm với Ashley Young ở phút 14.

Còn Chelsea thì có ấn tượng khá tốt với trọng tài người Scotland bởi ông này từng không công nhận bàn thắng mang tính chất bước ngoặt của Fernando Torres trong trận thắng 4-2 trước Reading dù tiền đạo người Tây Ban Nha đã rơi vào thế việt vị.

Trận cầu ở cúp Liên đoàn vào thứ Tư tuần này sẽ là trận thứ 7 ông Mason làm nhiệm vụ mùa giải năm nay và cho tới hiện tại ông vẫn chưa rút thẻ đỏ đối với cầu thủ nào mặc dù đã sử dụng đến 26 thẻ vàng. Tính tất cả các trận bắt chính mùa giải trước, ông Mason cũng chỉ đuổi tổng cộng 3 cầu thủ. Đây có lẽ là thống kê có thể khiến Di Matteo hài lòng khi ở trận cầu với M.U ông đã mất Ivanovic và Torres.
Theo TTVH