Với Van Persie, M.U sẽ bách chiến bách thắng

17/08/2012 09:50
T.T (theo TTVH)
Tiền đạo người Hà Lan có thể là mảnh ghép cuối cùng cho một M.U bách thắng nếu HLV Alex Ferguson có thể tìm ra cách lắp anh vào bức tranh tổng thể của đội bóng áo đỏ.
Việc Robin van Persie chuyển tới Old Trafford đã giúp trả lời một số câu hỏi, bao gồm hai vấn đề quan ngại nhất với các CĐV áo đỏ trong suốt mùa hè. Thứ nhất, nó khẳng định M.U vẫn còn nguyên tham vọng và sẽ không ngồi yên để Manchester City một mình làm mưa làm gió. Thứ hai, nhà Glazer vẫn có thể mở hầu bao để Sir Alex đầu tư một khoản tiền khá lớn vào cầu thủ hay nhất của Premier League mùa trước, dù anh đã 29 tuổi và được bán với cái giá không rẻ chút nào: 24 triệu bảng.

Với Van Persie, M.U sẽ bách chiến bách thắng ảnh 1
Giờ Sir Alex sẽ phải tìm cách lắp van Persie vào đội hình M.U.

Dù liên tục than phiền rằng cầu thủ bị đội giá lên quá cao trên thị trường, HLV Ferguson đã chấp nhận phá vỡ quy luật lâu nay ở Old Trafford chỉ tìm kiếm những tài năng trẻ bằng việc bỏ tiền cho một chân sút đã khẳng định được tên tuổi, sau khi M.U đã để mất chức vô địch mùa trước vào tay kình địch cùng thành phố chỉ vì hiệu số bàn thắng-bại vào đúng những giây cuối cùng.

Những điều ít rõ ràng hơn là liệu van Persie sẽ hòa nhập thế nào vào thế trận tấn công của M.U, nơi đã có khá nhiều cầu thủ chơi giống với vị trí của anh. Sự có mặt của chân sút trị giá 24 triệu bảng từ Arsenal chắc chắn đã làm tiêu tan mọi hy vọng của Dimitar Berbatov trở lại trong đội hình một của M.U. Ngoài ra, nếu van Persie được đá chính ngay từ đầu bên cạnh Wayne Rooney, anh cũng sẽ hạn chế đáng kể cơ hội của Danny Welbeck hoặc Javier Hernandez, hoặc của cả hai, trong mùa giải tới.

Ashley Young, hợp đồng lớn của M.U mùa hè năm ngoái, cũng có lý do để lo lắng, nhất là sau khi Tom Cleverley đã bình phục chấn thương và nhiều khả năng sẽ có chỗ trong hàng tiền vệ. Tất cả phụ thuộc vào việc Ferguson có tiếp tục sử dụng anh như một tiền vệ cánh hay không. Nhưng trên tất cả những vấn đề đó, câu hỏi lớn nhất mà Ferguson sẽ trả lời là van Persie sẽ đá cặp với, hay thay thế cho, Rooney như thế nào. M.U chắc chắn sẽ không bán Rooney hay để anh ngồi dự bị, nhưng trong một giai đoạn dài ở mùa trước, tuyển thủ Anh đã chơi lùi hơn hẳn trên hàng công so với bình thường, thậm chí là ở vòng tròn giữa sân, nhường tuyến đầu cho các đồng đội khác.

Canh bạc lớn của M.U

Vì vậy, có thể tin rằng Sir Alex đầu tiên sẽ thử nghiệm van Persie ở vị trí tiền đạo cắm như anh đã chơi cho Arsenal mùa trước, hoặc cặp tiền đạo Van Persie-Welbeck, với Rooney đá lùi ngay đằng sau, vị trí mà Paul Scholes từng chơi rất thành công. Trong bối cảnh đó, vị trí của Cleverley hay Young sẽ bị đe dọa, bởi lẽ hai cánh nhiều khả năng thuộc về những cầu thủ tốc độ hơn, Nani và Antonio Valencia.

Nhưng dẫu có thế nào, chân sút người Hà Lan chính là những gì M.U cần để đứng dậy sau mùa giải trắng tay vừa rồi. Sau khi Berbatov trở nên thất sủng, Chicharito chấn thương và Rooney điều chỉnh vị trí, đội bóng áo đỏ đã thiếu một tay săn bàn thật sự đẳng cấp trên hàng công, một sát thủ chuyên nghiệp như kiểu van Persie với nhiệm vụ duy nhất là sút tung lưới đối phương.

Mối lo duy nhất của Ferguson và M.U trong hợp đồng đình đám nhất mùa Hè này có lẽ chỉ còn lại là tiểu sử chấn thương của chân sút 29 tuổi. Trong suốt một thời gian dài ở Arsenal, Van Persie hầu như chỉ xuất hiện trên báo bởi những tin tức về chấn thương và bình phục, cho tới mùa giải vừa rồi, và dù phong độ anh đã thể hiện trong một năm qua là đủ để thuyết phục ngay cả những HLV khó tính nhất, chấn thương là một vấn đề mang nhiều tính may rủi và trong khi hy vọng điều tốt đẹp nhất, Ferguson cũng phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, với van Persie và Rooney là đồng đội, dù họ có chơi ở vị trí nào, các CĐV M.U có thể tin rằng họ sẽ được chứng kiến vài bàn thắng ngoạn mục ở mùa giải tới. Thực ra, mật độ các tiền đạo xuất sắc nhất thế giới lúc này có lẽ là đông đúc nhất tại thành phố Manchester nước Anh. Nhưng giống hệt nhau, cả M.U và Man City đều có quá nhiều cầu thủ giỏi cho quá ít vị trí trên hàng công và chưa tìm ra được cách giải quyết rõ ràng sự dư thừa đó. Nhưng tất nhiên, với Ferguson lúc này, xử lý việc dư thừa một chân sút chỉ là một nỗi lo lắng xa xỉ. Hợp đồng với tiền đạo người Hà Lan thực sự đã xua tan mọi lo lắng ở Old Trafford về sự sẵn sàng của M.U cho mùa giải mới.

Wenger: "Chúng tôi đành phải bán"

Alex Ferguson đã phải gọi điện trực tiếp cho Arsene Wenger để dàn xếp vụ Robin van Persie. Quá thất vọng vì vụ việc đã kéo dài gần hết mùa Hè, HLV M.U đã liên hệ trực tiếp với đồng nghiệp người Pháp tại Emirates, một động thái rất hiếm thấy trên thị trường chuyển nhượng, để rồi hai bên đạt được thỏa thuận cuối cùng 24 triệu bảng cho Robin van Persie.

Wenger nói ông “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc bán tiền đạo người Hà Lan cho M.U. “Anh ấy đã là người của M.U, không may cho chúng tôi. Vụ chuyển nhượng được hoàn tất vào buổi chiều”, Wenger nói trên đài truyền hình Pháp TF1. “Mất một cầu thủ như thế luôn đáng tiếc, nhưng anh ấy chỉ còn lại một năm trong hợp đồng, nên chúng tôi không có lựa chọn nào khác”. Vào đầu tháng này, van Persie còn nói anh sẽ đến Juventus, nhưng rồi vài ngày sau đó, lại khẳng định muốn ở lại Arsenal, sau khi từ Manchester City, HLV Roberto Mancini khẳng định dứt khoát rằng họ sẽ không có được anh. Ngày 7/8, Arsenal hoàn tất hợp đồng với cầu thủ tấn công người TBN của Malaga Santi Cazorla và trong khi Wenger hứa hẹn sẽ còn có những sự bổ sung mới, ông không nhắc gì về Van Persie. Đến cách đây một tuần, báo chí Anh đưa tin Arsenal đòi 25 triệu bảng cho tiền đạo của họ, trong khi M.U chỉ chấp nhận trả 20 triệu bảng. Đầu tuần này, trong cuộc gọi điện cho Wenger, Ferguson đưa ra cái giá 23 triệu bảng. Wenger vẫn không đồng ý. Cuối cùng, hai bên đạt được sự thống nhất: 22,5 triệu bảng trả trước, cộng 1,5 triệu bảng tùy thuộc vào thành tích thi đấu (đoạt chức vô địch Premier League và Champions League trong vòng 4 năm rưỡi tới).

BBC tiết lộ rằng Arsenal không hề có ý định níu giữ van Persie bằng mọi giá. Trước đó, người ta tin rằng Arsenal đã hứa hẹn mức lương cao khủng khiếp cho van Persie để giữ chân anh. Nhưng sự thực không phải vậy. Sau khi mua được bộ đôi tiền đạo Podolski - Giroud, Arsenal không còn quá quyết tâm giữ chân tiền đạo người Hà Lan.

T.T (theo TTVH)