Wenger có chuyển mình sau cuộc tháo chạy hàng loạt ở Emirates?

02/07/2011 00:00
(GDVN) - Nếu như mất cả Fabregas, Nasri và Clichy, Arsene Wenger có chấp nhận thay đổi tư duy của mình?

(GDVN) - Đã 6 mùa giải trôi qua và đội quân của Arsene Wenger vẫn không thể giành được một danh hiệu. Cơn khát danh hiệu của các Pháo thủ đã lên tới đỉnh điểm trong mùa bóng vừa qua và là điều dễ hiểu khi hàng loạt các trụ cột không muốn tiếp tục gắn bó với Emirates.

7 triệu bảng và Gael Clichy chuyển đến Man City

Tuần này, Arsenal chia tay cả Nasri và Fabregas

MAN CITY 'CHIẾN' MAN UNITED VÌ NASRI

Fabregas sớm muộn sẽ khăn gói rời nước Anh mặc cho Wenger ra sức kêu gọi. Gael Clichy nhanh chóng bị gã nhà giàu Man City tiếp cận khi hậu vệ người Pháp không muốn gia hạn hợp đồng với đội bóng thủ đô London. Samir Nasri đang là điểm ngắm của ĐKVĐ Premier League Man United và Man City, những kẻ mạnh về tiềm lực tài chính đang tiếp tục lao vào ‘xâu xé’ Arsenal.

Mới đây, với 7 triệu bảng, đội bóng áo xanh thành phố Manchester đã gần như có được Clichy với bản hợp đồng 4 năm. Không dừng lại ở đó, Roberto Mancini lại tiếp tục theo đuổi Nasri sau khi thất bại trong mục tiêu số 1 Alexis Sanchez.

Hai công thần này chắc chắn sẽ ra đi.
Hai công thần này chắc chắn sẽ ra đi.

Sự đào tẩu hàng loạt của các trụ cột khiến gánh nặng đè nặng lên vai vị HLV người Pháp. Việc tăng cường lực lượng cho mùa bóng mới đã trở thành nhiệm vụ khó khăn với vị thuyền trưởng 61 tuổi này trong nỗ lực ngăn cản một mùa giải thứ 7 không danh hiệu. Hiện tại, Wenger chỉ gần như đạt được thỏa thuận trong thương vụ Gervinho từ Lille với mức giá 11 triệu bảng. Bản hợp đồng Carl Jenkinson từ Charlton cũng là điều chưa chắc chắn nhưng kể cả nó được hoàn tất thì những tân binh của Arsenal cũng chỉ là những cầu thủ hạng trung và xa lạ.

Robin van Persie và Theo Walcott liệu có phải là những cái tên sắp tới cho cuộc đào tẩu khỏi Emirates hay không khi mà hai tiền đạo này cũng chỉ còn vỏn vẹn 2 năm hợp đồng. Họ đều là những cầu thủ giàu tham vọng và đã từng nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng về chính sách chuyển nhượng của vị HLV người Pháp. Và nếu không có những tính toán mới, rất có thể mùa giải năm sau, đội bóng thủ đô London sẽ lại tiếp tục đối diện với cuộc đào tẩu khác từ những trụ cột còn lại. Gần đây, trên báo chí Brazil, Denilson cũng đã thừa nhận sự cân nhắc của mình trước những lời mời từ phía Villarreal và Sao Paulo.

Tuy nhiên, trước thực tại đáng báo động tại Emirates, HLV Arsene Wenger vẫn khẳng định với cổ đông lớn nhất Stan Kroenke rằng phương pháp của mình là vẫn hiệu quả và hoàn toàn có thể dành được các danh hiệu. Đó là niềm tin của vị HLV 61 tuổi này nhưng đối với các gooner, họ không thể kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi. Hàng loạt các nhóm CĐV chống Wenger được lập nên để hi vọng có một sự thay đổi mới ở Emirates.

Vẫn muốn giữ Samir Nasri ở lại nhưng vị HLV người Pháp lại không muốn mất trắng tiền vệ này theo luật Bosman. Đó là những mâu thuẫn nội tại ngay trong chính sách chuyển nhượng của Wenger. Mua về những cầu thủ trẻ để đào tạo và trưởng thành, nhưng khi trở thành ngôi sao, họ sẵn sàng ra đi để tìm cho mình danh hiệu. Trong khi Barca hay Man United, chiến lược chuyển nhượng đã mang lại những thành công cho họ hay ít nhất, những bản hợp đồng của họ luôn có niềm tin vào đội bóng và sẵn sàng ở lại dù thất bại. Mùa hè này, MU đã phải bỏ ra hơn 50 triệu bảng cho David De Gea, Phil Jones và Ashley Young.

Quyết tâm rời khỏi Emirates, Gael Clichy đã bỏ qua lời khuyên của Thierry Henry và từ chối lời mời của Liverpool để đến với Man City. Arsene Wenger đã lựa chọn Leighton Baines (Everton) để lấp khoảng trống của Clichy nhưng lại không chấp nhận mức giá 15 triệu bảng và có thể sẽ phải thử nghiệm Thomas Vermaelen cho vị trí mới.

Rõ ràng, đó là những sự chắp vá trong khó khăn của vị HLV người Pháp. Những eo hẹp, tính toán trong chính sách chuyển nhượng khiến đội bóng thủ đô London chắc chắn sẽ rất khó khăn trong cuộc đua danh hiệu mùa giải tới. Để đủ sức cạnh tranh, có thể Wenger sẽ phải thay đổi những tính toán của mình về tương lai của đội bóng…

Viết Thẩm